XUÂN Ý |
Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
Thiết tha mong gặp người tri kỷ
Góp nhặt tâm tình chung toả hương
30-12-09, 10:03 AM
#92
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Sưu tầm
|
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
30-12-09, 10:39 AM
#93
DTTTrăng |
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.
30-12-09, 06:27 PM
#94
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
"vầng trăng kia sao khuyết không tròn" |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
31-12-09, 08:31 AM
#95
- Join Date
- Oct 2009
- Posts
- 64
VÔ NGHĨA |
Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
Thiết tha mong gặp người tri kỷ
Góp nhặt tâm tình chung toả hương
31-12-09, 08:33 AM
#96
- Join Date
- Oct 2009
- Posts
- 64
XIN MƯA !!!! |
Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
Thiết tha mong gặp người tri kỷ
Góp nhặt tâm tình chung toả hương
31-12-09, 01:23 PM
#97
- Join Date
- Oct 2009
- Posts
- 64
TRĂNG |
Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
Thiết tha mong gặp người tri kỷ
Góp nhặt tâm tình chung toả hương
31-12-09, 01:33 PM
#98
- Join Date
- Oct 2009
- Posts
- 64
Gọi là gì nhỉ ? "Tam Kiếm Khách" nhé ! Quá dữ !!! |
Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
Thiết tha mong gặp người tri kỷ
Góp nhặt tâm tình chung toả hương
31-12-09, 01:41 PM
#99
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
"Hồn hoa bướm" này đủ thành cuốn sách rùi đó |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
01-01-10, 06:43 AM
#100
ngôn từ của chiêuquân tốt quá tl đoán nơi chiêuquân sinh sống đẹp và lãng mạn lắm .Năm mới nhiều hạnh phục niềm vui mới chiêuquân nhé! |
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.