Page 4 of 12 FirstFirst ... 23456 ... LastLast
Results 31 to 40 of 117

Thread: Hồn Hoa Bướm

  1. #31
    có rất nhiều bác sỹ đã ở đây...còn Chiêu Quân là một thi sỹ. có thể nói Chiêu Quân là một bác sỹ tâm hồn không? nhưng đọc thơ Chiêu Quân thấy nhiều nỗi niềm quá... tuy nhiên rất hay và ý nghĩa... cảm ơn Chiêu Quân nhiều!
    Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!

  2. #32
    Cám ơn bạn TTB đã gửi dến cho CQ những lời động viên chân tình, hy vọng CQ có thể làm được một phần nhỏ những gì bạn đã kỳ vọng. chúc bạn vui vẽ, luôn có sự dồng cảm khi đọc thơ CQ

    SẦU THU

    Thu đã sang, lối xưa nhạt nắng
    Cảm tình thu đêm quạnh sương giăng
    Đường mây chim trĩu cánh bằng
    Lòng người cô lữ giá băng nỗi niềm
    Hồn dã thảo trải thơ hoài miệm
    Xác lá vàng phai mộng áo xiêm
    Hoa đôi cánh, vỡ màu tim
    Vườn hoang...người cũ biết tìm nơi nao
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  3. #33
    ANH ĐÃ BIẾT

    [I]Anh đã biết mà sao anh không nói
    Nhìn anh đi mà em tái tê lòng
    Chiều giăng mù mưa đẫm nhánh sầu đông
    Tâm khắc khoải, hồn đơn em ứa lệ
    Anh đã biết, trường đời- trò dâu bễ
    Lòng dạ con người rất dễ đổi thay
    Cuộc thế xoay vần, khi tĩnh, khi say
    Khi tăm tối, khi hồng tươi rực rỡ
    Anh đã biết - tình buồn, tình dang dở
    Nín câm hoài, tình sẽ chắp cánh bay
    Đừng đỗ cho...Định mệnh...đã an bày
    Đành chấp nhận dù lòng buồn da diết
    Anh đã biết tình mình nhiêù tha thiết
    kỹ niệm đong đầy, sao phải rẽ ngang
    Để đêm về em lê bước lang thang
    Con phố cũ, hàng cây dài ngóng đợi
    Anh đã biết, thời gian là dịu vợi
    Em sẽ buồn, lệ sẽ ứa tràn mi
    Anh yêu em, sao anh phải ra đi
    Bỏ em lại.....sao anh đành lòng thế
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  4. #34
    Anh đã biết - tình buồn, tình dang dở
    Nín câm hoài, tình sẽ chắp cánh bay
    Đừng đỗ cho...Định mệnh...đã an bày
    Đành chấp nhận dù lòng buồn da diết

    hay qua chiềuquân à đọc buồn ghê gớm đó !

  5. #35
    Cám on TL đã ghé qua, sao bạn không hoạ với TT một bài cho vui. TTthấy bạn đồng cảm với TT rất nhiều đó. Chúc bạn vui nhiều nha!
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  6. #36
    TL nghĩ ai cũng có 1 tâm tư gì đó nhưng rất khó để nói thành lời được mỗi người 1 cách nhìn 1 cách chia sẻ khác nhau và cũng rất khó để làm được như CQ đó người ta gọi là 1 chút nắng kiếu đó cái này TL kg có à mình thấy CQ làm thơ rất ý nghĩa trong cuộc sống mà cứ phó mặc đời mình cho số phận thì chắc mất sẽ nhiều hơn được !

  7. #37
    Thienlong ngày càng VIP đấy :rolleyes:
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  8. #38
    thỉnh thoảng nếu rãnh Chiêu Quân vào chát với mọi người cho vui. mọi người thường chát vào buổi tối đấy!

  9. #39

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hải Dương City
    Posts
    163
    Mình rất yêu và thích thơ Nhưng bảo góp ý hay luận thì mình chịu .Mình chỉ biết đọc lên thấy họp với những j mình trải qua và tâm trạng giống mình thì thấy thích ! Thế thôi!:p

  10. #40

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hải Dương City
    Posts
    163
    ........Có những năm tháng tôi đã sống như người trong Mộng . Treo cả cuộu đời lên đỉnh cao . Cái đỉnh cao ko có thật . Là ko có ai THÈM nhìn ngó mình..............
    Anh cứ đi như chiếc bóng giữa đời
    Mong tìm đc những gì đã mất
    Em có thấy những gì đã mất
    Giống bầu trời-sui mãi cánh diều lên....:confused:

Page 4 of 12 FirstFirst ... 23456 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •