Page 6 of 12 FirstFirst ... 45678 ... LastLast
Results 51 to 60 of 117

Thread: Hồn Hoa Bướm

  1. #51
    Chiêu quân cùng tham gia shoutbox hay Y!M cùng mọi người đi, thấy thơ hay quá, chắc tâm hồn rộng mở, cho mọi người nick nhé.
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  2. #52
    Quote Originally Posted by DTT View Post
    Chiêu quân cùng tham gia shoutbox hay Y!M cùng mọi người đi, thấy thơ hay quá, chắc tâm hồn rộng mở, cho mọi người nick nhé.
    Thật ngại quá , CQ không biết mặc dù rất muốn tham gia với mọi người ,để từ từ CQ tự tin và tập ứng xử với shoutbox của mọi người đã nhé ! Thân
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  3. #53
    ngại gì hả CQ? bạn thật khách sáo đấy! có hôm mình vào, ko biết nói gì, chào mọi người rồi lại "lặn" hihi.
    tham gia với mọi người bạn nhé!

  4. #54
    tham gia với mọi người đi chiêu quân có gì đâu mà phải từ từ ai cũng như ai mà nếu CQ yêu thích 1 cái gì đó của ai chắc CQ cũng muốn biết thêm đôi chút về người đó tl cũng vậy rất thích thơ của CQ lên muồn biết thêm về CQ 1 chút !

  5. #55
    Người buồn vui để vần thơ trôi mãi...
    Biết ai người thấu hiểu nỗi lòng ai ?!?
    Trăm năm duyên kiếp ai tri kỷ...???
    Ai đến cùng ai suốt đêm dài.....?
    Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!

  6. #56
    HOẠ MƠ

    Một mình một giấc mơ xinh
    Đơn sơ ý nhạc nặng tình sầu vương
    Làm hoa gửi gió đưa hương
    Nồng nàn , thoang thoảng dặm trường đến ai
    Tình ta như giấc mơ dài
    Em làm tiên nữ gót hài thướt tha
    Mỗi đêm dạo bước qua nhà
    Chàng ngâm , thiếp hoạ tựa là tích xưa
    Chẳng chiều , chẳng sáng , không trưa
    Đôi mình tương ngộ khi vừa đến đêm
    Khi say giấc điệp êm đềm
    Khi hoa quỳnh nở bên thềm ngọt hương
    Khi lá cỏ đẫm hơi sương
    Trăng in bóng , nước soi gương thắm tình
    .....................................

    Mỗi người một giấc mơ xinh
    Em đây chỉ ước được thành gối kia
    Không cần đêm vắng canh khuya
    Khi chàng ôm gối... mộng kia tìm về.....
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  7. #57
    Dòng thơ cứ tuôn trào nhưng dòng có "đi" ...
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  8. #58
    BÁN TÌNH

    Ai lấy tình tôi giá bất ngờ
    Ba đồng một mớ rẽ như mơ
    Mang ra giữa chợ tôi rao bán
    Tôi bán tình tôi quá dại khờ


    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  9. #59
    Chiêu quân tham gia "Nick chat của các thành viên" nha, cho mọi người được biết ( trong đó có DTT )
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  10. #60
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388

    Vết đau ngọt ngào

    Ta cố đi tìm nơi ẩn náu
    Đời dìm ta xuống nỗi đau
    Cửa linh hồn tim bật máu
    Nhận vô tình một vết dao.

Page 6 of 12 FirstFirst ... 45678 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •