Page 7 of 12 FirstFirst ... 56789 ... LastLast
Results 61 to 70 of 117

Thread: Hồn Hoa Bướm

  1. #61
    ĐỔI TÌNH

    Tôi đổi tình tôi lấy nụ cười
    Trăm hình nghìn vẻ sắc môi tươi
    Thế nhân ai bán hay ai tặng???
    MUÔN THUỞ TÌNH tôi đổi nụ cười


    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  2. #62
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388

    Sưu tầm

    Tên ai một thuở xướng vườn thơ
    Đã khiến bao trái tim chờ đợi
    Lỗi lạc tiếng thanh bao kẻ nể
    Tài ba danh đạm lắm người mơ
    Thơ hoa uyển chuyển mây mờ sắc
    Lời ngọc mượt mà nắng nhạt phơ
    Xin gởi đến em lòng mến phục
    chiêuquân còn mãi đọng lòng thơ


  3. #63

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hải Dương City
    Posts
    163

    Wink Tôi có hoa mắt ko????

    Quote Originally Posted by ltvt View Post
    Tên ai một thuở xướng vườn thơ
    Đã khiến bao trái tim chờ đợi
    Lỗi lạc tiếng thanh bao kẻ nể
    Tài ba danh đạm lắm người mơ
    Thơ hoa uyển chuyển mây mờ sắc
    Lời ngọc mượt mà nắng nhạt phơ
    Xin gởi đến em lòng mến phục
    chiêuquân còn mãi đọng lòng thơ
    ltvt bit làm thơ bà con ơi ! Chơi với nhau bao nhiu năm mà hôm nay tôi mới bit...! Nhân tài mới khai quật đây !
    KÍNH NỂ :eek::eek::eek:

  4. #64
    Quote Originally Posted by thanhrona View Post
    ltvt bit làm thơ bà con ơi ! Chơi với nhau bao nhiu năm mà hôm nay tôi mới bit...! Nhân tài mới khai quật đây !
    KÍNH NỂ :eek::eek::eek:
    dạo này ltvt đang tâm trạng mà lúc tâm trạng thì nhiều điều bất ngờ lém
    KÍNH NỂ :eek::eek::eek;;kakaka

  5. #65
    SẦU

    Tinh như mây khói vấn vương
    Tóc xanh ngày trẻ , soi gương nhạt màu
    Khuất ngàn lau , khuất nương dâu
    Người xưa xa mãi , vó câu qua thềm
    Chiều chiều sáng sáng đêm đêm
    Giọt sầu còn đọng , mắt lem nhem rồi
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  6. #66
    MAI ANH VỀ

    Mai anh về
    Em như thấy bình minh rực sáng
    Muôn loài chim trỗi giọng ca vang
    Đón bước anh
    Hoa nỡ rộ con đường
    Đua nhau khoe sắc hương
    Từng đàn bướm xinh
    Khoe áo màu rực rỡ
    Dập dìu hớn hỡ
    Vũ điệu nghê thường
    Mùa đông đơn giá vây quanh em chọc ghẹo
    Bỗng chạy mất , không quên mang theo
    Nổi xấu hổ vụng về
    Mai gặp lại
    Em cảm giác như trở về quá khứ ,
    Thuỡ ban đầu...
    Vụng dại...
    Mới yêu anh....
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  7. #67

    Sưu tầm

    Mến cảnh xuân

    Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
    Ngời sáng ánh xuân, cảnh mến ta.
    Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
    Vơi đầy chén rượu, thơ vui thú.
    Hoa cài giậu trúc, cành xanh biếc
    Biếc xanh cành trúc, giậu cài hoa.
    Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
    Tươi thắm sắc xuân, hoa quyện lá.
    Qua lại khách chờ sông lặng sóng
    Sóng lặng, sông chờ, khách lại qua.
    Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
    Người đông bến đợi, thuyền xuôi ngược.
    Xa ngân tiếng hát, đàn trầm bổng
    Bổng trầm đàn hát, tiếng ngân xa.
    Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười
    Cười mỉm, mắt ai bóng thướt tha.
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  8. #68
    Quote Originally Posted by DTT View Post
    Mến cảnh xuân

    Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
    Ngời sáng ánh xuân, cảnh mến ta.
    Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
    Vơi đầy chén rượu, thơ vui thú.
    Hoa cài giậu trúc, cành xanh biếc
    Biếc xanh cành trúc, giậu cài hoa.
    Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
    Tươi thắm sắc xuân, hoa quyện lá.
    Qua lại khách chờ sông lặng sóng
    Sóng lặng, sông chờ, khách lại qua.
    Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người
    Người đông bến đợi, thuyền xuôi ngược.
    Xa ngân tiếng hát, đàn trầm bổng
    Bổng trầm đàn hát, tiếng ngân xa.
    Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười
    Cười mỉm, mắt ai bóng thướt tha.
    Quote Originally Posted by DTT View Post
    Mến cảnh xuân
    Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời .
    Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
    Hoa cài giậu trúc, cành xanh biếc ,
    Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi .
    Qua lại khách chờ sông lặng sóng
    Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người .
    Xa ngân tiếng hát, đàn trầm bổng
    Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười .
    ........
    Ngời sáng ánh xuân, cảnh mến ta.
    Vơi đầy chén rượu, thơ vui thú.
    Biếc xanh cành trúc, giậu cài hoa.
    Tươi thắm sắc xuân, hoa quyện lá.
    Sóng lặng, sông chờ, khách lại qua.
    Người đông bến đợi, thuyền xuôi ngược.
    Bổng trầm đàn hát, tiếng ngân xa.
    Cười mỉm, mắt ai bóng thướt tha.
    Sắp lại cho vui nha bạn !

  9. #69


    Cảnh xuân
    Cảnh xuân ánh sáng ngời
    Thơ rượu chén đầy vơi
    Giậu trúc, cành xanh biếc
    Hương xuân sắc thắm tươi


    Tiếng hát
    Khách chờ sông lặng sóng
    Thuyền đợi bến đông người
    Tiếng hát, đàn trầm bổng
    Bóng ai mắt mỉm cười

    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  10. #70
    DTT giỏi quá àh. biết làm thơ mà thơ hay nữa.

Page 7 of 12 FirstFirst ... 56789 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •