Page 9 of 12 FirstFirst ... 7891011 ... LastLast
Results 81 to 90 of 117

Thread: Hồn Hoa Bướm

  1. #81
    Giáng sinh vui vẻ nhé Chiêu quân

    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  2. #82
    Quote Originally Posted by DTT View Post
    Giáng sinh vui vẻ nhé Chiêu quân


    Ánh nến lung linh
    Mừng Chúa Giáng Sinh
    Lời chúc chân tình
    Thắp sáng niềm tin


    CQ cám ơn tình cảm của các bạn , nhân dịp Noel và Năm mới , chúc các bạn trong DĐ một năm an khang thịnh vượng , nhiều sức khoẻ và nhất là vững vàng ý chí vượt mọi khó khăn
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  3. #83
    chiêuquân
    Ánh nến lung linh
    Mừng Chúa Giáng Sinh
    Lời chúc chân tình
    Thắp sáng niềm tin

    Ánh nến lung linh
    Giáng Sinh an lành
    tình yêu lung linh
    Giáng sinh hạnh phúc
    :p
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

  4. #84
    NHỎ ƠI !

    " Gọi là nhỏ , nghĩa là chưa được lớn
    Nhỏ cứ chờ vài năm nửa đi nha ! "
    Người gì đâu...cứ thích chọc người ta
    Cười nữa nụ , mắt nheo... nhìn dễ ghét !
    Nhỏ tức lắm nhưng cũng đành chịu thiệt
    Thầm nhủ lòng , thôi ráng , đợi vài năm...
    Mùa Noel năm ấy rét căm căm
    Nhỏ hờn dỗi ngồi sau xe nín lặng
    Mặc bên tai lời dỗ dành của hắn
    Nhỏ không thèm ,gọi nhỏ mãi làm chi
    Hắn dừng xe , ánh mắt quá lạ kỳ
    Mênh mông quá và dịu dàng thăm thẳm
    Giọng nói ấy và vòng tay nồng ấm
    ( Chắc trọn đời nhỏ chẳng thể nào quên )
    Lần đầu tiên hắn gọi nhỏ bằng tên
    Nhỏ ngơ ngác nghe tim mình bối rối
    Khoảnh khắc ấy thời gian như dừng lại
    Tiết đông hàn bỗng trở ấm mùa xuân ...
    ........................................
    Hắn ngày ấy lòng có còn vương vấn?
    Nhỏ bây chừ có còn nhỏ nửa mô !
    Nửa đêm nay tan lễ , thoáng mơ hồ
    Nghe tiếng gọi " nhỏ ơi ! " räng ... nhớ lạ..."
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  5. #85
  6. #86
    GỬI TRANG TÌNH MỘNG

    Gửi cho người một mảnh tình miên thảo
    Tặng cho người hư ảo cả hồn thơ
    Như My giang khắc khoải sóng đôi bờ
    Rắc nổi nhớ , niềm chờ trên bến vắng

    Gửi cho người giọt buồn cafe đắng
    Buổi trưa nào quán vắng đợi tình nhân
    Xuyên mắt lá ngàn hoa nắng bâng khuâng
    Đem nhung nhớ thả vần lên lối cỏ

    Gửi cho người lời yêu chưa dám ngỏ
    Lướt qua thềm , vết cọ lấm thời gian
    Vượt đèo mây , qua trăm nẽo quan san
    Tạc đá núi khắc trang tình thơ mộng

    Gửi cho người thoáng đầu đời rung động
    Tay chạm vào cánh cổng của vườn yêu
    Lời nhớ thương ấp ủ biết bao nhiêu
    Chợt tỉnh giấc bay vèo qua song cửa
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  7. #87
    cám ơn chiêuquân nhé bài này rất hay !
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

  8. #88
    ANH CÓ THỂ KHÔNG ANH ?

    Anh ơi ! anh có thể
    Sáng tác tặng riêng em
    Bài thơ đậm hương quê
    Dịu dàng màu áo tím

    Có thể cầm lấy đàn
    Vào một chiều mưa rơi
    Bập bùng khảy tình tang
    Dỗ dành khi em dỗi

    Có thể cõng em đi
    Trên lối nhỏ thu vương
    Hai hàng cây giả tị
    Trút lá vì ghen tuông

    Có thể ngồi lặng yên
    Hàng giờ nghe em nói
    Vơ vẩn và huyên thuyên
    Đủ thứ chuyện trên đời

    Vì em là con gái
    Vì em là ái khanh
    Sẵn sàng hay e ngại
    Anh có thể không anh...??
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  9. #89
    Bài này DTT thấy hơi "loãng", không có vần điệu như những bài khác (o_O), góp ý chút thui
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  10. #90
    Làm thơ có vần điệu hoài , cũng chán . thỉnh thoảng ăn món khác cho lạ miệng . DTT ko thấy giọng thơ có vần điêu làm CQ "già" đi sao . hì...
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

Page 9 of 12 FirstFirst ... 7891011 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •