Page 2 of 12 FirstFirst 1234 ... LastLast
Results 11 to 20 of 117

Thread: Hồn Hoa Bướm

  1. #11
    rất hay và sâu sắc đó cám ơn bạn nhé
    Thách đố cùng thời gian
    Tan rồi hợp, hợp tan
    Chẳng làm gì ta được
    Bên nhau tròn mộng ước
    cao xanh đã định rồi
    Nghịch cảnh nào ngăn nổi
    Khối tình chung keo sơn
    mình mê nhất đoạn này !

  2. #12
    cám ơn bạn thiên long đã tán thưởng, gửi tặng bạn một bài nửa nha!


    CÓ NHỮNG TÀN PHAI

    Có những tàn phai chẳng dịu dàng
    chẳng chờ chẳng đợi cũng vương mang
    Hôm nao mắt liếc môi cười nụ
    Giờ tóc điểm sương, dạ bẽ bàng

    Có những tàn phai không rõ tên
    Rình mò lén lút tự leo lên
    Làm người hoạ sĩ không tên tuổi
    Vẽ những hằn sâu khó bắt đền

    Có những tàn phai chẳng muốn tìm
    Chẳng mời chẳng gọi cũng đem thêm
    Chân chim xếp lớp tỉm đuôi mắt
    Khoé miệng hằn in những nổi niềm

    Có những tàn phai quá nhẫn tâm
    Lặng thầm mà sắc tựa dao đâm
    Sát nhân dấu mặt tìm đâu thấy
    Trợ thủ thời gian giúp đỡ ngầm

    Có những tàn phai đã hiện hinh
    Xoá mờ mắt biếc nụ cười xinh
    Xoá luôn hình ảnh, luôn dư ảnh
    Lấy hoàng hôn để lấp bình minh

    Có những tàn phai của sắc hương
    Nhưng còn ủ kín nhuỵ yêu thương
    Của tình tấm mẳn, tình tri kỷ
    Cũng đủ hành trang suốt dặm trường



    CHIEUQUAN
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  3. #13
    Hay quá, Chiêu quân chắc là nhà thơ (^_^)
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  4. #14
    Mời bạn DTT gieo chút hoa thơm cỏ lạ trong vườn nhà mình nhé!

    LẠC BƯỚC VƯỜN THƠ
    Lạc bước nơi này dạ ngẩn ngơ
    Có phải đây là chốn vườn thơ
    Thi nhân vắng dạng tìm đâu thấy
    Chỉ thấy vườn hoang cỏ phủ mờ
    Phủ mờ lối cỏ sương còn đẫm
    Tiếng gió xao cành ngỡ tri âm
    Đó đây rền rĩ bài ca dế
    ngân khúc tương tri bán nguyệt cầm

    CHIEUQUAN

    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  5. #15


    Chiếc cầu Long Biên
    Vừa dài, vừa hẹp
    Mỗi chiều nắng nghiêng
    Trông cầu rất đẹp

    Ps: cho xin ý kiến :rolleyes:
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  6. #16
    thật là đỉnh cao DTT ạ. đọc xong TTB cứ thấy vui vui...!
    cảm ơn Chieuquan nhé, thơ của bạn hay quá... tiếc là TTB già rồi, dòng đời xô đẩy dữ quá không còn cảm xúc nữa. mong được đọc thơ của Chiêuquân mỗi ngày. love!
    Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!

  7. #17
    Quote Originally Posted by chiêuquân View Post
    cám ơn bạn thiên long đã tán thưởng, gửi tặng bạn một bài nửa nha!


    CÓ NHỮNG TÀN PHAI

    Có những tàn phai chẳng dịu dàng
    chẳng chờ chẳng đợi cũng vương mang
    Hôm nao mắt liếc môi cười nụ
    Giờ tóc điểm sương, dạ bẽ bàng

    Có những tàn phai không rõ tên
    Rình mò lén lút tự leo lên
    Làm người hoạ sĩ không tên tuổi
    Vẽ những hằn sâu khó bắt đền

    Có những tàn phai chẳng muốn tìm
    Chẳng mời chẳng gọi cũng đem thêm
    Chân chim xếp lớp tỉm đuôi mắt
    Khoé miệng hằn in những nổi niềm

    Có những tàn phai quá nhẫn tâm
    Lặng thầm mà sắc tựa dao đâm
    Sát nhân dấu mặt tìm đâu thấy
    Trợ thủ thời gian giúp đỡ ngầm

    Có những tàn phai đã hiện hinh
    Xoá mờ mắt biếc nụ cười xinh
    Xoá luôn hình ảnh, luôn dư ảnh
    Lấy hoàng hôn để lấp bình minh

    Có những tàn phai của sắc hương
    Nhưng còn ủ kín nhuỵ yêu thương
    Của tình tấm mẳn, tình tri kỷ
    Cũng đủ hành trang suốt dặm trường



    CHIEUQUAN
    trước mình cũng hay mơ mộng lắm chỉ tội kg làm thơ được bài này rât rất hay cám ơn bạn nhé !

  8. #18
    Cám ơn đã ghé thăm,chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và tâm hồn luôn trẻ trung
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  9. #19

    Nếu vắng chàng

    NẾU VẮNG CHÀNG

    Không có chàng
    Thiếp lấy ai để nâng khăn sửa tráp
    Không có chàng
    Thiếp làm sao nương tựa bóng tùng quân
    Không có chàng
    Lấy ai thưởng thức mỹ vị cao lương
    Không có chàng
    Lấy ai để cho thiếp giữ chữ can thường

    Nếu vắng anh
    Lấy ai cho em ngóng đọi
    Nếu không anh
    Ai đốt thuốc mù trời làm em bực bội
    Nếu không anh
    Em giận hờn ai xuống nước nâng niu
    Nếu không anh, ai sẽ ấp yêu
    Ru lời mộng cho em tròn giấc điệp
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  10. #20

    Mùa xuân

    Code:
    [B]TỨ TUYỆT
    
    
    Xuân về hoa thắm nắng đùa mây Nhân gian vui đóncuộc sum vầy Ngõ nhỏ đường quang người nhộn nhip Áo mới hài thêu bướm đua bay
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

Page 2 of 12 FirstFirst 1234 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •