Page 10 of 12 FirstFirst ... 89101112 LastLast
Results 91 to 100 of 117

Thread: Hồn Hoa Bướm

  1. #91
    Quote Originally Posted by chiêuquân View Post

    HƯ VÔ


    Em chỉ là em, nhỏ bé thôi
    Ước mong một chỗ cạnh anh ngồi
    Nghe mây hoạ khúc tương tư gió
    Gió muốn ngừng nên mây chẳng trôi

    Em chỉ là em hoa hướng dương
    Vươn về hướng nắng để anh thương
    Để anh ấp ủ trong hơi ấm
    Hoa sẽ bừng tươi, đón ánh dương

    Em chỉ là em một chiếc hôn
    Trao anh khi chát đắng tâm hồn
    ngọt ngào, thi thoảng trong hơi gió
    Như bóng chiều lan toả xóm thôn

    Em chỉ là em rất dịu dàng
    Như dòng giang thuỷ, sóng mênh mang
    Ru anh tròn giấc, lời ân ái
    Khi mộng qua rồi, em cũng tan....
    XUÂN Ý

    Xuân có về xin chậm bước thôi
    Chờ mùa đông còn ấm hơi ngồi
    Heo may se sắt vài cơn gió
    Lá buồn , nước lặng thả dòng trôi

    Xuân hoà vào tia nắng vầng dương
    Mang theo nồng thắm với yêu thương
    Xua tan băng giá truyền hơi ấm
    Cho vạn hoa đời đua toả hương

    Xuân gửi đông tàn nửa nụ hôn
    Đông qua hoang vắng lạnh tâm hồn
    Chơi vơi , phiêu lãng trong cánh gió
    Sưởi lòng trống trải nẽo cô thôn

    Xuân đáp lời đông tiếng dịu dàng
    Tình Đông ý ngỏ cũng vương mang
    Chỉ là vọng tưởng câu tình ái
    Tĩnh giấc miên trường , mộng ước tan
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  2. #92

    Sưu tầm

    Trăng

    Có đêm nào tôi không lặng nhìn trăng
    Trăng trên cao, lạnh lùng, xa vời vợi
    Tôi chỉ có thể làm mây chờ đợi
    Đợi một ngày tôi khẽ đến ôm trăng
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  3. #93
    DTTTrăng

    Có đêm nào tôi không lặng nhìn trăng
    Trăng trên cao, lạnh lùng, xa vời vợi
    Tôi chỉ có thể làm mây chờ đợi
    Đợi một ngày tôi khẽ đến ôm trăng

    có đêm nào tối nhớ đến em?
    em nơi xa hay lòng mình xa cách
    có đêm nào tôi nhớ đến em?
    vầng trăng kia sao khuyết không tròn.

    cám ơn chiều quân nhé
    DTT làm thơ hay quá tl góp vui thôi kg giận nhé !
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

  4. #94
    "vầng trăng kia sao khuyết không tròn"

    Bị "tôi" cạp mất một miếng rồi
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  5. #95
    VÔ NGHĨA

    Em là vì sao lạc
    Đứng lặng nơi góc trời
    Nhìn cuộc đời ngơ ngác
    Ngắm nhân thế chơi vơi

    Em là hạt mưa sa
    Rơi vào ô cửa nhỏ
    Khi mùa mưa đi qua
    Em chìm vào hư vô

    Em là lá trên cành
    Nấp trong ngàn cánh lá
    Lá rồi cũng phai xanh
    Xác vàng rơi lả tả

    Em là cánh chim Ô
    Đợi mùa ngâu bắt cầu
    Cho tình duyên hội ngộ
    Chấp chới chờ năm sau

    Em chẳng là chi cả
    Chẳng làm ai vấn vương
    Chẳng gợi ai sầu nhớ
    Chẳng khơi mầm yêu thương
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  6. #96
    XIN MƯA !!!!

    Mưa ơi ! xin hãy ngừng rơi
    Để lòng ai bớt chơi vơi lạnh lùng
    Mưa ơi ! ngưng phủ mịt mùng
    Để ai dịu nổi nghìn trùng cách xa
    Mưa đừng rơi buổi chiều tà ,
    Để ai chạnh nhớ ngọc ngà dáng xưa
    Mưa ơi ! xin hãy thôi mưa
    Để ai khỏi nhớ lúc đưa người về
    Xin mưa lặng tiếng đê mê ,
    Bóng mưa vụn vỡ não nề tâm tư.
    Màn mưa xám buổi tạ từ ,
    Lòng ai thỗn thức bước như chẳng đành
    Em xin mưa dứt giọt tình ,
    Để ai đừng xót chuyện mình với ta
    Em xin mưa dứt lệ nhòa ,
    Để ai lắng dịu...
    Phôi pha....
    nổi buồn.....
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  7. #97
    TRĂNG

    Có đêm nào tôi không lặng nhìn trăng
    Trăng trên cao, lạnh lùng, xa vời vợi
    Tôi chỉ có thể làm mây chờ đợi
    Đợi một ngày tôi khẽ đến ôm trăng


    có đêm nào tối nhớ đến em?
    em nơi xa hay lòng mình xa cách
    có đêm nào tôi nhớ đến em?
    vầng trăng kia sao khuyết không tròn.

    Có đêm nào tôi một mình qua ngõ
    Bóng trăng chênh vắt vẽo ngọn tre già
    Kỷ niệm nào như đã quá mù xa
    Trăng vụn vỡ rã rời trong đáy nước


    DTT - THIÊN LONG - CHIÊUQUÂN
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  8. #98
    Gọi là gì nhỉ ? "Tam Kiếm Khách" nhé ! Quá dữ !!!
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  9. #99
    "Hồn hoa bướm" này đủ thành cuốn sách rùi đó
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  10. #100
    ngôn từ của chiêuquân tốt quá tl đoán nơi chiêuquân sinh sống đẹp và lãng mạn lắm .Năm mới nhiều hạnh phục niềm vui mới chiêuquân nhé!
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

Page 10 of 12 FirstFirst ... 89101112 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •