Page 3 of 12 FirstFirst 12345 ... LastLast
Results 21 to 30 of 117

Thread: Hồn Hoa Bướm

  1. #21

    Tinh Tú

    TỨ TUYỆT

    Trời lấp lánh sông ngân tuôn giải lụa
    Muôn kim cương nhảy múa điệu thanh bình
    Bỗng băng đi một hạt bỏ thiên đình
    Ta cảm giác hồn mình đi du lịch
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  2. #22

    Tinh Tú

    TỨ TUYỆT

    Vạn ánh sao trên giải ngân lấp lánh
    Vạn mắt buồn cô quạnh ngắm trần gian
    Em dõi tìm hành tinh nhỏ lang thang
    Và thầm nghĩ mình đang sầu nhân loại
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  3. #23
    GÓC NHỎ
    Góc nhỏ đó, em hay ngồi tư lự
    Nhìn mưa buồn qua ô kính bâng khuâng
    Ngày nắng lên nhìn hoa nắng tung tăng
    Góc nhỏ đó cho em nhiều tâm sự

    Góc nhỏ đó, em hay ngồi tính toán
    Những phép cộng trừ, những phép chia nhân
    Khách xem phim từng đôi lứa dừng chân
    Mua nhiều ít những món hàng em bán

    Góc nhỏ đó, em hay ngồi mơ mộng
    Một bóng hình bạch mã của riêng em
    Tình yêu đầu sẽ mát ngọt như kem
    Bước thật khẻ làm lòng em xao động...

    Góc nhỏ đó, mai này không em nữa
    Vắng chổ em ngồi, nhớ dáng thân quen
    Khế ngọt, ổi dòn hết mong hò hẹn
    Tiếng cười đùa sẽ giống chuyện đời xưa...

    Góc nhỏ đó, xa rồi em có nhớ...?
    Hay xa rồi kỹ niệm cũng xa bay...?
    Quá tầm tay, cố với, mắt sao cay?
    Hìng bóng cũ... nhạt nhoà... như tiếng thở...
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  4. #24
    TÌNH VIỄN XỨ

    Có một chiều xưa, một bưổi chiều
    Mây mờ giăng nặng bước cô liêu
    Níu chân lãng tử đòi phiêu bạt
    Chùn bước giang hồ mõi cánh điêu
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  5. #25
    thơ của Chieu quan hay nhưng buồn quá. ko biết phải xưng hô như thế nào, gọi tên vậy nhé!

  6. #26
    kg biết thienlong hiểu đúng kg nữa đây có phải là những tâm tư muốn gửi đến 1 ai đó !

  7. #27
    Chắc vậy quá, tâm sự đầy quá, tràn ra ngoài thành những dòng thơ lẩn thẩn này đó mấy bạn. cám ơn TL và NTHCD đã ghé thăm và ủng hộ. chúc vui vẻ
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  8. #28
    TƠ LÒNG

    Tơ lòng muôn sợi nhiễu mềm
    Em gom góp lại bao đêm lạnh lùng
    Sợi vàng thương nhớ mông lung,
    Sợi xanh sóng biếc muôn trùng chơi vơi,
    Sợi hồng ưóc nguyện không lời.
    Em thêm sợi tím một đời nhớ nhau
    Hoa sương, lá cỏ tìm đâu
    Tay em kết nhặt giọt sầu đến ai
    Đêm tàn, bấc lụn, canh dài
    Em còn đan mãi miệt mài nét hoa
    Bình minh bướm lượn, chim ca
    Em đan xong áo tình ta thắm màu
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  9. #29

    HƯ VÔ


    Em chỉ là em, nhỏ bé thôi
    Ước mong một chỗ cạnh anh ngồi
    Nghe mây hoạ khúc tương tư gió
    Gió muốn ngừng nên mây chẳng trôi

    Em chỉ là em hoa hướng dương
    Vươn về hướng nắng để anh thương
    Để anh ấp ủ trong hơi ấm
    Hoa sẽ bừng tươi, đón ánh dương

    Em chỉ là em một chiếc hôn
    Trao anh khi chát đắng tâm hồn
    ngọt ngào, thi thoảng trong hơi gió
    Như bóng chiều lan toả xóm thôn

    Em chỉ là em rất dịu dàng
    Như dòng giang thuỷ, sóng mênh mang
    Ru anh tròn giấc, lời ân ái
    Khi mộng qua rồi, em cũng tan....
    Mê thơ, yêu nhạc thích văn chương
    Tâm hồn rộng mở đến muôn phương
    Thiết tha mong gặp người tri kỷ
    Góp nhặt tâm tình chung toả hương

  10. #30
    Quote Originally Posted by chiêuquân View Post

    HƯ VÔ


    Em chỉ là em, nhỏ bé thôi
    Ước mong một chỗ cạnh anh ngồi
    Nghe mây hoạ khúc tương tư gió
    Gió muốn ngừng nên mây chẳng trôi

    Em chỉ là em hoa hướng dương
    Vươn về hướng nắng để anh thương
    Để anh ấp ủ trong hơi ấm
    Hoa sẽ bừng tươi, đón ánh dương

    Em chỉ là em một chiếc hôn
    Trao anh khi chát đắng tâm hồn
    ngọt ngào, thi thoảng trong hơi gió
    Như bóng chiều lan toả xóm thôn

    Em chỉ là em rất dịu dàng
    Như dòng giang thuỷ, sóng mênh mang
    Ru anh tròn giấc, lời ân ái
    Khi mộng qua rồi, em cũng tan....
    bài này hay quá chiêu quân à !

Page 3 of 12 FirstFirst 12345 ... LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •