Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 29 of 29

Thread: Những Lầm Tưởng Chết Người..?

  1. #21
    hehe.. anh Bt thì chỉ có được cái là xuất hiện đúng lúc mà thôi.. phải hông nè.. !
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  2. #22

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Thanks, chắc là quanghuy09 phải để đến khi nào sắp lấy vợ rồi xem luôn cho tiện hihihihi

  3. #23
    Originally posted by quanghuy09@Apr 19 2003, 02:59 PM
    Thanks, chắc là quanghuy09 phải để đến khi nào sắp lấy vợ rồi xem luôn cho tiện hihihihi
    Chít đợi đến lúc đó TTN e rằng hổng được đâu nghen, chi bằng bi giờ mua về tham khảo rút ra kinh nghiệm đi áh, chứ đợi đến lúc đó thì......
    hay bạn hãy liên lạc dzới anh BT, ổng có nhìu lém đấy
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  4. #24

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    HCM
    Posts
    790
    Vâ.y á&#33; sao mà không kịp? học hỏi bây giờ có quá sớm không vâ.y?

  5. #25
    Originally posted by quanghuy09@May 1 2003, 03:09 PM
    Vâ.y á&#33; sao mà không kịp? học hỏi bây giờ có quá sớm không vâ.y?
    không sớm đâu bạn àh, mình chỉ tìm hiểu để có thể đức kết và có thể tự chăm sóc cho sức khoẻ của mình, hông cần phải lo sợ khi gặp một chứng bệnh ngoài da nào.
    Cách tốt nhất là hãy tìm hiểu và biết cách tự chăm sóc mình
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  6. #26
    Cái này sách báo nói cũng nhiều, nhưng baby có thắc mắc là tại sao lại phải dùng BVS chi vậy? Để tự nhiên có hay hơn không?Không sợ bị nhiễm độc gì cả...Đó là thắc mắc của baby thôi nha, không có ý gì đâu à.......
    <marquee>Love means never having to say you&#39;re sorry</marquee>

  7. #27
    Originally posted by babybigmouse@Oct 5 2003, 08:43 AM
    Cái này sách báo nói cũng nhiều, nhưng baby có thắc mắc là tại sao lại phải dùng BVS chi vậy? Để tự nhiên có hay hơn không?Không sợ bị nhiễm độc gì cả...Đó là thắc mắc của baby thôi nha, không có ý gì đâu à.......
    BB àh, chuyện này theo BB nghĩ cũng đúng, nhưng trong thời gian kỳ kinh nguyệt xảy ra, những bạn gái không thể ở trong nhà hoài được. Mà còn phải đến trường hay công việc nào khác, do vậy phải dùng đến nó khi đi ra ngoài, nếu không nó sẽ thấm ra ngoài và gây những ảnh hưởng về tâm lí mà dáng ra là không nên có nếu như bạn có dùng.
    Chia xiềng cho em dzới

    Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
    Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
    Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.


    Anh không là thi nhân thi sĩ
    Anh chỉ là tri kỷ của em
    Nếu mai duyên nợ không thành
    Tình anh sẽ mãi song hành cùng em

  8. #28

    Join Date
    Dec 2003
    Location
    nơi tình yêu ko hiện diện
    Posts
    36
    baby hỏi gì lạ vậy??? đúng là baby mà.hehehe....coi bộ TTN hiểu chuyện của bạn gái chúng mình qá ha
    thề không yêu để tiền ăn kẹo
    sống độc thân cho con trai nó thèm

  9. #29
    Ồ thì ra là vậy cũng có sách nói về giới tính sao?
    Cái này sách báo nói cũng nhiều, nhưng baby có thắc mắc là tại sao lại phải dùng BVS chi vậy? Để tự nhiên có hay hơn không?Không sợ bị nhiễm độc gì cả...Đó là thắc mắc của baby thôi nha, không có ý gì đâu à.......
    Sao người ta hay giả bộ ngây thơ?&#33;?



    Đời là gì hả bạn?

Page 3 of 3 FirstFirst 123

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •