Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 13

Thread: Khi gặp...

  1. #1

    Arrow Khi gặp...

    KHI GẶP...
    Khi gặp được người mà bạn thật sự yêu thương: Hãy nỗ lực giành lấy cơ hội trở thành một nửa của người ấy bởi vì nếu người ấy ra đi, tất cả sẽ không còn kịp nữa.

    Khi gặp một người bạn có thể tin tưởng được: Cần giữ quan hệ tốt với người đó vì trong cuộc đời mỗi người, gặp được tri kỷ không phải là điều dễ.

    Khi gặp người đã từng giúp đỡ bạn: Nhớ tỏ thái độ cảm kích đối với người ấy vì họ đã mang lại sự thay đổi trong cuộc đời bạn.

    Khi gặp người đã từng yêu bạn: Nên nở nụ cười cảm kích với họ vì đã giúp bạn hiểu thêm về tình yêu.

    Khi gặp người từng ghét cay ghét đắng bạn: Nên cười xã giao với họ vì họ làm bạn trở nên kiên cường hơn.

    Khi gặp người đã từng phản bội bạn: Nên nói chuyện với họ vì nếu như không phải họ, ngày hôm nay bạn sẽ không hiểu biết gì về thế giới này.

    Khi gặp người bạn đã từng yêu: Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?

    Khi gặp người đi qua vội vàng cuộc đời bạn: Cần cảm ơn họ đã đi qua cuộc đời này của bạn, bởi vì họ là một bộ phận sắc màu trong cuộc sống phong phú và đa dạng của bạn.

    Khi gặp người đã từng hiểu lầm bạn: Hãy nhân thể giải quyết sự ngộ nhận, bởi vì bạn có thể chỉ có một cơ hội này để giải thích mà thôi.

    Và hãy cảm ơn một nửa của bạn hiện nay bởi vì người ấy đã yêu bạn, vì bạn và người ấy đang hạnh phúc.
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  2. #2
    Khi gặp người bạn đã từng yêu: Nên chúc phúc cho họ, bởi vì khi yêu, bạn chẳng đã từng mong muốn họ vui vẻ hạnh phúc đó sao?
    cái này đúng nhóc à!

  3. #3
    cha cha.. tl có tâm sự đây, hehe ^o^
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  4. #4
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388
    Khi đã lỡ đánh mất, người ta mới nhận ra đó là điều mình cần trong cuộc sống này... sự hối hận không cứu vãn được thì đành phải tự an ủi mình bằng cách "tin, tin rằng một ngày nào đó mình sẽ có lại như trước kia".

    Sống phải cố gắng, cố gắng để mà sống
    Cuộc sống phải có niềm tin.... nhưng khi đánh mất niềm tin rồi thì.....

  5. #5
    To ltvt: vậy thì đừng để mất gì nhé, để ko phải tiếc nuối hay hối hận.
    Đặc biệt là ko được để mất niềm tin, ltvt nhé
    nhok mới xem blog nhưng hẻm pik comment ở đâu hết, hix Thui thì nói ở đây lun, hy vọng là ltvt sẽ thành công, bằng niềm tin đang có nhé
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  6. #6
    tl biết nhóc có tấm sự gì đúng kg nhóc post bài này là biết à!
    trong cuộc sống có những thứ kg muốn mất những vẫn phải mất à càng đi tìm thì càng thấy buồn thôi tìm ở đâu và bắt đầu tìm thế nào còn chờ đợi thì có lẽ vô vọng à thời gian nó có từ 1 ai đâu !

  7. #7
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388
    Quote Originally Posted by nhóc phù thủy View Post
    To ltvt: vậy thì đừng để mất gì nhé, để ko phải tiếc nuối hay hối hận.
    Đặc biệt là ko được để mất niềm tin, ltvt nhé
    nhok mới xem blog nhưng hẻm pik comment ở đâu hết, hix Thui thì nói ở đây lun, hy vọng là ltvt sẽ thành công, bằng niềm tin đang có nhé
    Mất rồi thì mới cảm tiếc nuối chứ, mất nhiều nữa là khác... nhưng thôi, cứ chấp nhận tin là "mất cái này sẽ được cái khác", nhưng chưa thấy cái gì khác cả, cứ sống, cứ ôm cục niềm tin vậy thôi.

  8. #8
    Những thứ ta đánh mất là do ta ko biết nắm bắt đúng lúc tl ah. Nhưng ko nói chuyện đã qua nữa. Phải có mất mát thì con người ta mới biết giá trị của những gì mình đang có. Cuộc sống ko lấy mất của ta cái gì cả, mà là ta tự đánh mất nó; và cuộc sống cũng chẳng cho ta được gì, mà chính ta mang lại hạnh phúc cho bản thân mình đấy chứ. Luôn cố gắng nhé!
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  9. #9
    Quote Originally Posted by nhóc phù thủy View Post
    Những thứ ta đánh mất là do ta ko biết nắm bắt đúng lúc tl ah. Nhưng ko nói chuyện đã qua nữa. Phải có mất mát thì con người ta mới biết giá trị của những gì mình đang có. Cuộc sống ko lấy mất của ta cái gì cả, mà là ta tự đánh mất nó; và cuộc sống cũng chẳng cho ta được gì, mà chính ta mang lại hạnh phúc cho bản thân mình đấy chứ. Luôn cố gắng nhé!
    kg hẳn là vậy đâu nhóc à thoe tl trong cuộc sống nhiều lúc phải chọn lựa mặc dù mình kg muốn vậy những vẫn phải làm vậy vì tốt cho 1 người khác tl kg tiếc hay hối hận vì làm vậy là đúng đôi lúc chỉ hơi bùn thôi nhưng tl kg bao giờ cố đi tìm hay cố níu kéo 1 cái gì mà kg thuộc về mình nữa !

  10. #10
    Khi gặp người ăn xin, hãy cho họ một điều gì đó mà không nhất thiết là tiền.

    Khi gặp người khó tính, hãy tự nhủ rằng họ đang giúp bạn thành công.

    Khi gặp khó khăn, khóc là hành động không cần thiết.
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •