Chào moi_tinh_dau . |
Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền
Không có gì là không thể nếu ta có ý chí và lòng kiên quyết
16-12-09, 09:49 AM
#22
buồn
Guest
Đọc được những dòng tâm sự của bạn, mà buồn chợt chạnh lòng nhớ lại những thời gian qua mình cũng chiến đấu vật vả với nó( thật khổ sở biết bao)..Bạn cố gắng lên không xa nữa đâu bạn sẽ vượt qua được cảm giác hành xác đó và những ngày sau này mới chính thức là ngày thử thách, vì cảm giác thèm nhớ lúc nào cũnh chờ trực tới , chỉ có nghị lực bản thân mới giúp ta vượt qua được cám dỗ đó, Chúc bạn mau bình phục |
21-12-09, 06:48 AM
#23
- Join Date
- Nov 2009
- Posts
- 4
21-12-09, 02:03 PM
#24
- Join Date
- Apr 2009
- Posts
- 96
cai thì thật ra cũng không khó lắm! Sợ nhất vẫn là sau khi cai, thường thì lúc đầu mới cai xong vài bữa nói quyết tâm lắm (mà lúc đó quyết tâm thật )nhưng 1 thời gian sau, cảm giác trống trải và cái gì đó thiếu vắng, một nỗi buồn khó tả! và lúc đó ai rủ thì lại ... chơi ! Khó là ở đó đấy bạn ah |
21-12-09, 05:21 PM
#25
tốt nhất sau cai hạn chế gặp với chơi vơi các bạn còn dùng MT kg qua lại nhưng chỗ trước hay mua MT nữa còn cảm giác sau cai như thaison04 nói thì ai cũng bị vì vậy phải có 1 thời gian nhất định mới hồi phục cả về sức khoẻ và tinh thần cái này tuỳ vào cố gắng từng người và cách nhìn nhận vấn đề của từng người kg tự mình thoát ra được cái bệnh trầm cảm do MT làm thì tái nghiện rất cao so với những người sống lạc quan thay vì buồn nên hướng đến những điều tốt đẹp trong cuộc sống mình đang và sẽ có |
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.
21-12-09, 08:03 PM
#26
- Join Date
- Apr 2009
- Posts
- 96
thienlong nói cũng đúng, nhưng mà không ai lạc quan mãi, và cảm giác đó nó đến bất cứ lúc nào, nhìn cuộc sống trôi qua, nhìn những dòng xe trên đường, 1 nỗi buồn rất khó kể, nói chung như bạn thiên long nói thì vẫn cố gắng lạc quan thoai mỗi khi như vậy, mỗi khi mình có cảm giác đó, để kìm lại sự thèm muốn trỗi dậy trong mình, minh luôn nghĩ đến cái cảm giác vật vã trước (nghĩ đến cảm giác phê là tiêu roài ) ! rồi tự nói 1 câu ngạn ngữ : hãy học cách yêu bản thân mình, trước khi học mọi điều trên đời này!:rolleyes: |
Hãy học cách yêu quí bản thân trước khi học mọi điều trên thế giới này
22-12-09, 07:50 AM
#27
phanhieu
Guest
Phanhieu cũng thấy vậy.... cái cảm giác vượt qua được mấy ngày cắt cơn (nhất là cai po).. làm mình thấy hưng phấn và hạnh phúc. Mình cảm thấy cuộc đời này thật ý nghĩa và còn rất nhiều việc đang đợi chờ bàn tay của mình!! |
23-12-09, 01:39 AM
#28
Tâm lý con người là 1 dạng phức tạp nhất khó làm chủ khó đoán trước được tl đã và đang cố nghĩ đến những cái tốt đẹp sau này và quên đi những cái khiến mình kg vui và buồn đa sô những người dùng MT như anh em mình đều trả cái giá đắt và mất mát nhiều thứ cho những năm tháng dùng MT có những thứ có thể lấy lại được những có những thứ mất rồi kg bao giờ lấy lại được nhưng nếu "yếu đuối " có khi sẽ kg vượt qua được MT và sẽ còn mất nhiều hơn những gì đã mất quanh quẩn mãi ở 1 nơi kg thoát ra được . |
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.
23-12-09, 09:51 AM
#29
- Join Date
- Aug 2008
- Posts
- 178
Bây giờ, ta phải bắt tay hành động ngay!
Phải như thế nào mới làm được? Trước hết, ta phải xác định cho mình những mục tiêu: mục tiêu của mỗi ngày; mục tiêu của mỗi tuần; mục tiêu của mỗi tháng; mục tiêu của mỗi năm; thậm chí mục tiêu của cả cuộc đời. |
Hãy từ bỏ ma túy để tìm lại giá trị đích thực của mình.
23-12-09, 11:21 AM
#30
phanhieu
Guest
Tâm lý con người rất phức tạp như thienlong đã nói nhưng nói đúng ra thì khả năng của con người cũng rất kỳ diệu. Đó là lý trí, là nhận thức, là nghị lực.... và như BS Hồng Thu nói thì đó là những điều hực tế nhỏ nhất, cụ thể nhất mà chúng ta nên làm, có thể làm để có một cuộc sống mới tốt đẹp hơn và xa rời ma túy. |