cảm ơn các anh đã tư vấn giúp em . Em thật sự lo lắng đến mức không có khả năng phân tích vấn đề nữa. Cảm ơn các anh đã phân tích vấn đề giúp em và giúp em giải toả phần nào nỗi lo lắng. Mấy anh còn lời khuyên nào nữa không ạ |
20-11-09, 07:12 PM
#12
- Join Date
- Nov 2009
- Posts
- 30
eo ơi khiếp quá, bạn bị chảy máu ah? có đau lắm không? khổ thân bạn , mình thương bạn nhiều lắm bạn đừng khóc nhé chắc không sao đâu bạn ah chỉ là một vết xước nhỏ tí xíu thôi mà . nếu bạn mà bị thì chắc các ngôi sao ngoại hạng anh cũng bị hết rùi . nếu từ bé đến hôm đó bạn ăn ở hiền lành làm nhiều việc thiện thì chắc ko sao đâu còn nếu bạn gian dối và làm nhiều điều ác thì cũng dễ bi lắm . nhân quả tuần hoàn mà bạn . hay yên tâm và cố gắng học tập thật tôt nhé, phải ngoan ngoãn nghe lời rồi mình thương. nin đi nào ... ngoan nào ... tục tưng ngoan nhé .. bibibibi |
20-11-09, 08:24 PM
#13
- Join Date
- Nov 2009
- Posts
- 8
20-11-09, 09:06 PM
#14
21-11-09, 07:22 PM
#15
- Join Date
- Aug 2009
- Posts
- 270
mình không có ý gì đâu... chỉ là thấy bạn lo lắng quá, vấn đề của bạn là không có vấn đề gì cả... nhưng bạn lại không thấy như vậy. chi bằng cứ đi kiểm tra là ổn nhất... bạn sẽ tin vào kết quả thôi. còn mình thì chưa bao giờ gặp những vấn đề khó khăn như thế mà mình thường gặp những vấn đề khó khăn gấp vạn lần như thế, nên chưa phải nhờ người khác đánh giá vấn đề như thế bao giờ. mình là thầy thuốc, công việc của mình thường xuyên tiếp xúc với những người bệnh HIV... vì vậy mà chỉ mong bạn sẽ có niềm tin ở bạn bè thôi. không nên quan trọng hóa vấn đề mà mọi người coi là bình thường, nhé. chúc bạn ổn định và sức khỏe. thân! |
Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!
22-11-09, 03:46 PM
#16