Originally posted by phamdungchi@Jan 21 2005, 11:24 PM
Dưới đây là giá một số thuốc điều trị aids của hãng Stada ( giá thuốc đến tay bịnh nhân ):
</span>- 1.Lamzidivir(3TC+AZT) 12 ngàn/viên.(360ng/hộp30v)
- 2.Lamivudin (3TC )150mg/v 5 ngàn/viên. (300ng/hộp 60v
- 3.Synstav-30(D4T) 30mg/v 4,5 ngàn/viên.(đã hết hàng , thay thế bằng loại số 4).
- 4.Stavudin-30(D4T) 30mg/viên 2,5 ngàn/viên.(150ng/hộp 60v)
- 5.Synstav-40 (D4T) 40mg/viên 5 ngàn/viên .(300ng/hộp 60v)
- 6.Nevirapine Stada(NVP) 200mg/v 4,5 ngàn/viên. (270ng/hộp 60v)
- 7. Indinavir-Stada (IDV) 400mg/viên 5 ngàn/viên. (300ng/hộp 60v )
[snapback]31522[/snapback]
giá thuốc giảm vậy quả là một tin dáng mừng ....nhưng vơí tôi thì lại không ,...vì có giảm thì tôi cũng không có dược cơ hội dể dùng ,vì kể từ khi có H thì mọi ngươì xa lánh ,mất việc làm thì lấy dâu ra tiền khám ,chứ nói gì dến chưã ....
Hiện giờ tôi chỉ biết ở nhà ,cô dơn dến dáng sợ...Cái chết dau dớn nhất sẽ dến vơí tôi ,tôi thật sự sợ lắm các bạn ơi ....ba mẹ lại không có tiền ,việc làm thì lúc có lúc không ,không dược ổn dịnh thì làm sao có tiền dể giúp con mình chữa trị bệnh ...ba mẹ tôi chỉ biết nhìn tôi ngày càng héo hắt ,chết dần mòn ma không làm dược gì hơn ...
Vậy mà ,diều ma tôi mong ước cuối cùng cũng không thực hiện dược ...Muốn dược tham gia cùng các bạn ,diều dó thiết thực hơn là ngồi dây mà nói ...tôi muốn gặp truởng nhóm ở thành phố Hồ Chí Minh ... Vậy mà cũng không dược ,tôi phải laz2m thế nào bây gờ ....Sao không ai giúp tôi hết vậy ?
Phải chăng dây chính là sự trừng phạt mà mọi ngươì dành cho tôi ,không ai hiểu tôi hết vậy .Tôi dâu muốn mình có H ,nhưng biết làm sao khi số phận dã sắp dặt cho tôi ....
Tôi ước gì mình chưa bao giờ dọc sách báo ,không có chút hiểu biết gì về HIV cả thì có lẽ tôi sẽ nhẹ nhang hơn bây giờ .Hiểu biết nhiều dể cuối cùng bị chính ngươì chồng của mình _tụi tôi có cưới hỏi dàng hoàng ,nhưng dã chia tay ...và kết quả những tháng ngày chung sống mà anh ấy dành cho tôi không phải là một baby như tôi hằng mong dơị ...mà là căn bệnh chết ngươì này,dể mọi ngươì dều sọ và xa lánh tôi...._Tôi dã mất công việc làm ,không thể nuôi sống bản thân ,không có diều kiện dể chưã bệnh ....Tôi phải làm sao dây ,hãy chỉ cho tôi biết ....Hiện giờ ,tôi sống bám vào gia dình ,tôi cô dơn lắm .
XIN MỌI NGƯỜI HÃY GIÚP TÔI VỚI!!!!!
|