Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 20

Thread: 'tỏ tình" có nên đao to búa lớn

  1. #1

    'tỏ tình" có nên đao to búa lớn

    Tôi là người may mắn yêu và được yêu thực lòng. Tuy chỉ là nhận định cá nhân nhưng tôi cảm nhận sự lãng mạn trong tình yêu không phụ thuộc vào những lời đao to búa lớn hay cách thể hiện khác người mà quan trọng là thời điểm và cảm xúc.

    Theo tôi, tỏ tình lãng mạn nhất chưa chắc đã cần hoa hay sự chứng kiến của nhiều người mà chỉ cần một đêm tĩnh mịch, trăng sáng vằng vặc bên cạnh bờ sông lung linh ánh trăng và gió thổi mơn man, hai người ngồi bên nhau là cảnh nên thơ nhất cho một lời tỏ tình lãng mạn.

  2. #2
    chính xác đó, tỏ tình liệu có ấn tượng hay không phụ thuộc vào mức độ tình cảm của 2 người, nhân đây cả nhà có thể chia sẻ lần tỏ tình ấn tượng nhất của bản thân mình ra cho mọi người nghe đi.

  3. #3

    chao tho ngoc

    tho ngoc va thuy tinh sao ma tin vao loi to tinh the can than bi bon con trai lua day nha

  4. #4
    tl thì nghĩ khác khi 2 người có tình cảm với nhau rồi thì bất kỳ ở đâu thời điểm nào chỗ nào cũng rất đẹp và lãng mạng kg cần nói chỉ cần ánh mắt của đối phương là cảm nhận được mọi thứ rồi còn có hay kg 1 lời tỏ tình chỉ là khẳng định lại tình cảm đó 1 lần nữa thôi rất nhiều những đôi yêu nhau mà cái đầu tiên gửi đến nhau là 1 nụ hôn chứ kg phải 1 lời tỏ tình !
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

  5. #5
    phanhieu
    Guest

    chủ đề này hay đây :D

    Hiếu cũng đồng ý với thỏ ngọc như thế... Tất nhiên hiếu là con trai, tâm lý cũng khác nhưng hiếu thích sự lãng mạn! Có thể là một đêm khuya tĩnh mịch (với điều kiện là nàng đi được)... Cũng có thể trong một hoàn cảnh thật bất ngờ mà chẳng ai dự đoán trước!?
    Nhưng điều quan trọng nhất là tình yêu đó xuất phát từ trái tim của cả hai người!! Khi có sự đồng cảm thì dù trong hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì lời tỏ tình cũng sẽ thật tuyệt vời...
    Ôi!!! Biết bao giờ phanhieu mới lại được TỎ TÌNH????
    Ai giúp phanhieu với nào?!
    Xin cảm ơn và hậu tạ

  6. #6
    Em: Anh dẫn em đi đâu vậy?
    Anh: Rồi em sẽ biết ...
    ...
    Anh: Mở mắt ra đi!
    Em: Hai vỏ ốc ...
    Anh: Em có thấy đẹp không?
    Em: ...
    Anh: Anh đã phải rất vất vả mới được đó.
    Em: Em không biết nói sao nữa. Anh ...
    Anh: Hai vỏ ốc này tượng trưng cho trái tim của hai ta, luôn cứng cáp và luôn ở bên nhau.
    Em: ...
    "Em" xà vào lòng "anh"
    Em: ...
    Anh: Anh đang ôm một viên ngọc nè!
    Em: ... Sao không phải kim cương ...
    Anh: Viên ngọc này đẹp hơn bất kì viên kim cương nào ...
    ...
    ...
    ...
    Sến quá , tỏ tình kiểu này chắc OK nhỉ
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  7. #7
    kiểu tỏ tình như DTT nghe sến rợn tóc gáy luôn, theo TT nghĩ kiểu tỏ tình hàm ý ngắn gọn súc tích là ổn nhất, lời lẽ có cánh nhiều quá nghe cứ thế nào ý. B-)

  8. #8
    "Mày yêu tao không? Nói mau không tao bắn!!!" Bùm. Xong, quá ngắn gọn
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  9. #9

    Talking

    lời tỏ tình của DTT nghe mà Ngọc ko còn muốn làm con gái nữa, ai mà là con gái thì hãy tránh xa DTT ra nha:O)

  10. #10
    tl thấy 2 cách tỏ tình của DTT cũng được mà nhiều chi em lại thích kiểu đó dài dòng chút hoặc hơi bao lực !
    tl trước sau vẫn thích kiểu tỏ tình bằng hành động hơn là nói đi vào vấn đề chính
    mấy bé thử nghĩ mà xem gửi đến nhau những cử chỉ yêu thương là dễ cảm nhận được nhất chứ nói thì .......!
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •