Page 1 of 2 12 LastLast
Results 1 to 10 of 13

Thread: Ngày đầu của lần thứ 10

  1. #1

    Ngày đầu của lần thứ 10

    buồn chán wa' mọi người ơi! Cai tới cai lui rồi cũng vậy.Hôm nay lại bắt đầu cai mà lần nào cai cũng chỉ được 5, 7 ngày là lại chơi lại, nhìu lắm là 1 tháng....hề.
    lần này thì chả bek sao nữa...ước gì bek chỗ nào bán thuốc cắt cơn thì hay biết mấy(saigon khó mua).Anh em có kinh nghiệm thì chỉ mình với, mình cũng chán cái cảnh này lắm rồi, mình muốn thoát khỏi...

  2. #2
    baophuong thân! cố gắng lên.. đừng nản lòng bạn nhé.. Bắt đầu không bao giờ là muộn cả. Nếu bạn cần những người bạn có thể bên bạn lúc này thì hãy thường xuyên vào 4rum.. có rất nhiều người cùng hoàn cảnh với baophuong.. có thể mọi người sẽ hiểu và có thể chia sẻ được phần nào tâm trạng của bạn. Cố gắng lên bạn nhé...
    Còn việc mua thuốc thì chắc phải đợi người có "kinh nghiệm" giúp bạn thôi, nhok ko rành chuyện này lém Hoặc bạn cũng có thể liên hệ trực tiếp với admin Song Khoa cũng được, admin sẽ hướng dẫn cho bạn. Thân
    Chúc baophuong thành công ở lần thứ 10 này nhé
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  3. #3
    Bạn với cai lần thứ 10 thui á, mình nè ko bít bao nhiu lần rùi ko đếm đc nữa, có tháng mà 1 tháng cai đến 3 lần, cứ cai đc mấy hôm lại chơi, chơi bị người nhà phát hiện lại cai, cai rùi lại chơi>> đó là do bị ép cai lên với thế thui. Còn lần này là do tự mình cai ko bị ai ép buộc lên cai cũng thấy thoải mái tư tưởng lém. mọi người thấy mình tự cai đc còn ko ai tin là mình cai đc, sau 2 tháng mình cũng dần lấy lại đc niềm tin của gia đình. Còn về thuốc cai thì bạn có thể tìm trong Diễn đàn có rất nhiều thuốc cai và cách để cai
    Chúc bạn thành công
    [SIGPIC][/SIGPIC]

  4. #4

    gửi baophuong

    1)ước gì bek chỗ nào bán thuốc cắt cơn thì hay biết mấy(saigon khó mua).Anh em có kinh nghiệm thì chỉ mình với, mình cũng chán cái cảnh này lắm rồi, mình muốn thoát khỏi:

    nếu vì 1 lý do gì đó bạn kg nhờ được BS về cai cho bạn hoặc kg đên được những trung tâm cai hoặc kg mua được thuốc cai thì bản tham khảo cách cai dưới đây nhé :
    "Di-Antalvic
    Efferegal Codeine
    Neuroton
    Valium (thuoc ngu)
    moi lan len con
    uong 4 vien Di-Antal
    1 Eff:
    1 Neu
    1 Valium
    the la du
    no se lam diu xuong 4 tieng
    sau 4 tieng co gang an mot chut
    nap them 1 vien Valium
    xong dc 4 tieng nua
    Di-Antalvic (cai nay co 5% opiat)
    Efferegal Codeine (cai nay co 30g hydro photphat, kich thich loai nhe nhung manh hon"
    ".."bởi sean, cám ơn sean đã chia sẻ nhưng thông tin trên.
    2)buồn chán wa' mọi người ơi! Cai tới cai lui rồi cũng vậy.Hôm nay lại bắt đầu cai mà lần nào cai cũng chỉ được 5, 7 ngày là lại chơi lại, nhìu lắm là 1 tháng:

    chúc bạn sớm cai thành công nhé còn sau cắt cơn bạn thử dùng thêm thuốc chống tái xem tl nghĩ sẽ làm giảm nguy cơ tái nghiện rất cao đó baophuong.
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

  5. #5
    phanhieu
    Guest

    Smile

    Bắt đầu thế nào nhỉ?! Bản thân mình cũng cai đi cai lại vài chục lần rồi chứ không phải 10 lần như bạn đâu! Bây giờ mình cũng mới cai và uống thuốc chống tái được hơn 20 ngày nên cũng chẳng biết nói gì với bạn vì nếu mình đã cai thành công... mình sẵn lòng chia sẻ cùng bạn những kinh nghiệm của bạn thân mình trong quá trình đó! Nhưng việc cai nghiện là một việc cần thời gian và sự kiên trì rất lớn... Đừng nên nản lòng bạn nhé bởi chẳng có gì là quá muộn khi mình vẫn còn nhận thức và cố gắng.
    Cuộc đời thực ra còn rất nhiều niềm vui, và cũng có rất nhiều trách nhiệm đang chờ đón anh em mình đây bạn ơi.
    Cố gắng lên bạn nhé... Nếu buồn hãy lên dd, mọi người luôn bên bạn mà.
    Thân

  6. #6
    Cai được 5 - 7 ngày đến 1 tháng rồi mà lại hỏng thì rất đáng tiếc, giá như ai cũng biết dùng thuốc chống tái để tự bảo vệ cho mình thì tốt biết bao, khỏi phải cắt cơn nhiều lần, mệt quá!!!!!!!
    Hãy từ bỏ ma túy để tìm lại giá trị đích thực của mình.

  7. #7
    tốt rồi hôm nay cũng được 5 ngày , thấy đỡ nhìu lắm rồi, cám ơn ae đã động viên BP nhìu lắm...Đợi vài hôm nữa uống thuốc chống tái để tự bảo vệ mình như BS HOng Thu nói!!!

  8. #8
    Cố gắng lên nhé bạn hiền, bạn đã rất dũng cảm vượt wa dc 5 ngày rùi đó. Uống chống tái vào để tự tin nha bạn.

  9. #9

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Miền Đất Tươi Sáng
    Posts
    99
    5 ngày là quá tốt rồi, ráng thêm 2 3 hôm nữa rồi dùng khiên bảo vệ Natrexone cho nó khoẻ người về sau nhá.
    Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền


    Không có gì là không thể nếu ta có ý chí và lòng kiên quyết

  10. #10

    Join Date
    Feb 2009
    Location
    ba đình hà nội
    Posts
    62
    Quote Originally Posted by baophuong View Post
    tốt rồi hôm nay cũng được 5 ngày , thấy đỡ nhìu lắm rồi, cám ơn ae đã động viên BP nhìu lắm...Đợi vài hôm nữa uống thuốc chống tái để tự bảo vệ mình như BS HOng Thu nói!!!
    BP ơi nếu ma trong SG mua thuốc chống tái khó thì để ll mua hộ ngoài HN cho

Page 1 of 2 12 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •