Hãy nhớ một ai đó, thật nhiều bạn à! Để khi đi thật xa, không ở bên nhau, con tim bạn lại âm ỉ hình bóng của người ấy. Và… bạn sẽ dễ dàng quên đi người đó mà thôi. Bởi hình ảnh người đó đã in đậm mãi trong tim bạn rồi! |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
07-01-10, 07:34 AM
#2
phanhieu
Guest
Nhok ơi! Nhok sưu tầm được bài viết này ở đâu vậy?! |
07-01-10, 08:39 AM
#3
|
07-01-10, 10:47 AM
#4
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Phải có lí do nên người ta mới chứ, quên làm chi, mắc công "xoá" rồi phải "cài" lại |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.