Câu trả lời là: tùy thuộc vào quyết định của bạn. |
08-01-10, 09:51 PM
#2
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Đúng là vơ đũa cả nắm. Đừng có nghĩ ai cũng nghiện và cũng đừng có nghĩ rằng 90 % các cô gái đều yêu người nghiện nhé. Mình xin nói thẳng là baophuong đang bênh vực cho những hành động thiếu suy nghĩ đó hả? |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
08-01-10, 09:53 PM
#3
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Nếu bạn thật sự yêu cô ấy thì bạn nên bỏ nghiện hoặc nếu không bỏ nghiện được thì đừng yêu ai, đừng làm khổ người khác. |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
09-01-10, 05:01 AM
#4
- Join Date
- Dec 2009
- Posts
- 20
Hok lẽ mình ế vợ hả trời??? Bit ai iu mình đây??? Phải cai nghiện gấp thôi.... |
09-01-10, 05:23 AM
#5
- Join Date
- Feb 2009
- Location
- ba đình hà nội
- Posts
- 62
Đồng ý với BP là con gái yêu người nghiện,nhưng nếu mà người nghiện mà ko cai đi để sau này đến lúc thành vợ chồng rồi thì chính người nghiện mới là người phải tự rời xa hạnh phúc đó.Nhất là khi có con rồi thi càng cảm thấy khổ hơn khi con mình ra đường ngươi ta nói con thằng"nghiện" như vậy còn đau hơn chết nưa |
09-01-10, 01:45 PM
#6
- Join Date
- Jan 2010
- Posts
- 46
09-01-10, 03:43 PM
#7
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Thưa anh baophuong, anh chắc là thông số này đúng không?; thứ hai là nghiện những thứ đó khác với lâu lâu mới dùng. Tóm lại DTT chỉ muốn nói rằng : Nếu bạn thật sự yêu cô ấy thì bạn nên bỏ nghiện hoặc nếu không bỏ nghiện được thì đừng yêu ai, đừng làm khổ người khác :rolleyes: |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
09-01-10, 03:55 PM
#8
- Join Date
- Jan 2010
- Posts
- 46
ok mem DTT |
09-01-10, 05:32 PM
#9
phanhieu
Guest
Con gái mà yêu người nghiện là khổ lắm đó... |
09-01-10, 07:57 PM
#10
thật ra kg định tham gia vụ này nhưng vì... |
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.