Từng là sinh viên trường văn hóa nghệ thuật, xinh đẹp và hát hay, do nghiện ma túy, Liên mang kéo sang hàng xóm ăn trộm, gây nên cái chết thương tâm của một phụ nữ độc thân.


Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Thái Nguyên hôm qua thi hành lệnh bắt đối với Nguyễn Thị Thuý Liên, 33 tuổi, trú tại tổ 8, phường Tân Long, thành phố Thái Nguyên, về hành vi giết người. Nạn nhân bị chị ta sát hại là bà Nguyễn Thị Liên, 62 tuổi, một phụ nữ độc thân, ở cùng phường với hung thủ.


Nguyễn Thị Thúy Liên.

Vụ việc xảy ra vào đêm 14/12, Liên mang theo kéo sang nhà bà Nguyễn Thị Liên với mục đích lấy trộm tiền. Tuy nhiên, khi chị ta lẻn vào nhà bà Liên theo cửa ngách, vừa rút phích điện và đang lục tìm tài sản thì bị chủ nhà phát hiện, hô hoán. Liên xông tới, đe doạ, bắt chủ nhà không được kêu cứu, phải đưa tiền cho chị ta nhưng không được, liền cầm kéo đâm nhiều nhát về phía bà Liên sau đó lục túi, lấy 120.000 đồng.

Sáng hôm sau, nghe tin nạn nhân chết, Thúy Liên bỏ trốn, sống chui lủi ở nhiều địa bàn khác nhau để trốn tránh. 18h ngày 21/12, Thúy Liên đến cơ quan công an tự thú, khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo cơ quan điều tra, Thuý Liên từng là sinh viên của một trường văn hoá nghệ thuật, hát hay, múa giỏi và có nhan sắc. Năm học cuối, do hoàn cảnh gia đình éo le, Liên chán nản, chểnh mảng việc học hành, lao vào các cuộc chơi thâu đêm suốt sáng dẫn đến nghiện ma tuý.

Để có tiền thoả mãn cơn nghiện, Liên móc nối với một số kẻ mua ma tuý về bán kiếm lời và bị cơ quan chức năng bắt giữ. Sau 7 năm ngồi tù về tội mua bán, tàng trữ trái phép chất ma tuý, Thúy Liên ra trại nhưng không tu chí làm ăn, tiếp tục sa vào con đường nghiện ngập dẫn đến hành vi giết bà Liên.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Thuý Liên để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản của chị ta.

Phong Anh