Đầu tiên em xin lỗi bác hoang_duong trước đã vì lấy ý tưởng của bác
Tại vì hiện giờ nhà em cũng đang có mở 1 quán cafe ở châu long,sau khi đọc đc ý tưởng của bác hoang_duong nen em nảy ra ý định biến quán cafe nhà em thành hội Niemtin's cũng đc.Để anh em mình có chỗ để hội họp và giúp đỡ lẫn nhau,em thấy trong SG ở chỗ anh Song Khoa làm rất tốt giúp đỡ đc nhiều anh em ko lẽ mình ở HN làm ko đc sao?thời gian đầu thì khó khăn nhưng mà sau này nhiều người biết đến ủng hộ thì lúc đó anh em mình cũng có kinh phí mà.Anh em nào có ý kiến gì cho em biết nhé nếu mà cảm thấy làm đc thi để em liên hệ với anh Song Khoa xem có đc ko,không ai hiểu tâm lý của người nghiện như chính anh em mình.Phường nào cũng có hội những người sau cai nhưng mà những người đó có hiểu đc tâm lý anh em mình ko?vậy nên em muốn anh em mình có 1 chỗ để sinh hoạt hàng ngày,hàng tuần,hàng tháng.Mong mọi người cũng có những suy nghĩ như em.
Thân gửi mọi người