Đầu tiên cảm ơn mọi người mấy ngày qua đã động viên tinh thần cùng em vượt qua khó khăn.Cho đến hôm nay sau khi đã cắt cơn thành công thì cũng là ngày đầu tiên em uống thuốc chống tái tình hình chưa biết thế nào,thấy mấy bác nói mất mấy ngày đầu bị mệt nên em cũng lo.Mong các bác vào chỉ giáo thêm cho em nữa |
10-01-10, 10:24 AM
#2
cũng kg có gì đáng phải lo đâu lam_loi BS nói với thienlong mất 10hôm đến 1 tháng đâu mệt tl thì chỉ thấy hơi khó ăn và khó ngủ 5 hôm còn mệt thì sau cai ai cũng mệt mà lam_loi càng nghĩ càng mệt đó kệ đừng quan tâm đến mấy cái nhỏ nhỏ giờ cứ vui đã mỗi 1 ngày mới trong lành mỗi 1 sáng thức dậy thấy rất thích phải kg lam_loi |
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.
10-01-10, 02:46 PM
#3
- Join Date
- Jan 2010
- Posts
- 46
Uã sao le vay lam_loi, mới đây đã uống chống tái rồi hã? |
11-01-10, 06:28 AM
#4
phanhieu
Guest
phanhieu cũng bị tâm lý lo lắng như lam_loi đó! Nhưng không sao lam_loi à! Cái khó chịu đó cũng không đáng ngại lắm đâu! Chỉ có điều theo những gì phanhieu được mọi người trong dd chỉ giáo thì lam_loi không nên uống rượu bia trong thời gian đầu này, chịu khó uống nhiều nước, ăn nhiều hoa quả cho gan đỡ nóng. Thế thôi! |
11-01-10, 09:34 AM
#5
- Join Date
- Feb 2009
- Location
- ba đình hà nội
- Posts
- 62
hôm nay là ngày T2 em uống rồi,cảm giác thấy mệt hơn ăn uống ko muốn ăn đi ngoài cũng ko đc,ko biết mọi người có bị như em ko?muốn khắc phục tình trạng đó thì làm thế nào ạ |
11-01-10, 11:01 AM
#6
- Join Date
- Nov 2009
- Location
- Miền Đất Tươi Sáng
- Posts
- 99
Đúng là thời gian đầu uống thuốc chống tái thì hơi mệt 1 tí. Nhưng cảm giác mệt sẽ qua mau thôi. Làm gì làm thì cũng không bằng cảm giác vật vã khi thiếu MT đúng ko nè. Vững tin lên bạn |
Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền
Không có gì là không thể nếu ta có ý chí và lòng kiên quyết
11-01-10, 03:48 PM
#7
- Join Date
- Dec 2009
- Posts
- 20
Boy hôm nay cũng ngày đầu uống thuốc này. Cảm giác là hơi hơi mệt tí xíu, vì trong người mình vẫn còn 1 lượng(rất ít) MT nên xảy ra phản ứng trung hoà đó mà, chỉ 2-3 ngày sẽ đỡ mệt dần dần, từ từ quen rồi sẽ ko còn cảm giác đó nữa. Uống vào là a e cứ yên tâm, mình ko còn suy nghĩ đến MT nữa đâu. AE cố gắng vì 1 thế giới ngày mai nhé... |
12-01-10, 10:32 AM
#8
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.
12-01-10, 03:31 PM
#9
- Join Date
- Jan 2010
- Posts
- 214
Co gang len nha ban! uong thuoc chong tai vao se met mat khoang may ngay. Toi co mot loii khuyen cho ban: Uong thuoc roi thi se ko bao gio co cam giac them ma tuy nua, tham chi la so ma tuy. Nhung tuyet doi dung dai dot ma dung thu lai. Khi dung thu lai se ko co cam giac gi dau, choi bao nhieu cung ko phe, nhung den ngay hom sau ma uong thuoc vao thi bi shock do. Cam giac do kinh khung lam. Toi uong chong tai duoc 3 nam roi, nhung ko kien tri uong, nen nghien lai. Bay gio cung vua moi cat con xong, phai lam lai tu dau day. Uong chong tai tot lam day, co cam giac minh la nguoi binh thuong. muon duoc lam viec, dc song, dc cong hien... ko co cam giac tu ti la minh nghien nua. Toi da tung sai lam, nen mong ban kien tri, dung mac sai lam nhu toi.. |
13-01-10, 12:02 AM
#10
phanhieu
Guest
Đầu tiên xin mừng cho bạn shokboy đã tìm ra cho mình một phương pháp để hỗ trợ từ bỏ ma túy, mong boy hãy kiên trì và thành công boy nhé!! |