Results 1 to 9 of 9

Thread: Mong mọi người giúp em vượt qua

  1. #1

    Mong mọi người giúp em vượt qua

    chào mọi người

    em là người đồng nai quê ở long khánh,bây giờ là 4h 49 phút ngày 15.lý do em thức tới giờ này mà chưa ngủ là vì em đang lang thanh trên net để tìm phương pháp cai và thuốc để cai vì mai em tính đi sài gòn lấy "đồ" nếu tìm được thuốc thì mai lấy đồ chơi lần cuối rồi cai luôn,tính ra em biết 4rum này cũng đưọc hơn 4 tiêng rồi,1phần thức khuya vì hôm nay hết "đồ" ngủ không được,thật lòng em rất muốn ngừng lại mà theo em thì chắc mọi người tham gia 4rum này đều có suy nghĩ như em,em đã thử cai rất nhiều lần rồi,nhưng nói thật chỉ được 1 ngày rưỡi là không chịu nổi nữa,thật sự đây là điều mà không mong muốn tí nào,có thể là do em chưa đủ quyết tâm hay vì em cai không đúng cách,nhưng em cũng có nỗi khổ riêng của mình,đó là em không muốn gia đình biết em là 1 thằng nghiện mà mỗi lần em thử cai thì nó vật vã ghê gớm lắm người cảm giác lạnh run đắp mền thì nóng toát mồ hôi nên không giám cai ở nhà phải ra ngoài,mà ra ngoài thì khi mệt chịu không nổi lại đi kiếm,mà nói thật em không cần phải kiếm vì em lúc nào cũng có chỉ khi cai thì em đưa người khác cất thôi,vì vây em mong anh hay chị nào có kinh nghiệm chỉ em chỗ nào mua thuốc cai ở biên hòa hoặc sài gòn và cách sử dụng để em có thể ở nhà làm lại cuộc đời mình vì em có người yêu và dự định đi tới rồi,em không muốn mình cứ như vậy hoài,thật sự em chán gét bản thân mình vô cùng,có đôi lúc em tự nghĩ thôi thì lấy 5phân về làm 1 cái cho xong nhưng rồi lại thôi vì hy vọng có 1 lúc nào đó em có thể sống mà không còn phải cần tới nó nữa em sẽ báo hiếu lại cho bố mẹ và lo cho các em vì em la con đầu mà,nhưng em không thể cai được,mong các anh chi giúp đỡ và ủng hộ em

  2. #2
    phanhieu
    Guest
    Nobita có hoàn cảnh cũng tương đối giống mình đó!

    Mình cũng đã từng có giai đoạn như bạn và đúng là mình đã không vượt qua được cho đến khi các cơ hội lần lượt qua đi.. và mình đã phải trả giá!!

    Bạn hãy cố gắng lên. Nếu không muốn nhà biết thì bạn có thể thuê 1 cái nhà nghỉ, dự trữ đủ đồ ăn (sữa, bánh ngọt...) cho vài ngày. Mua thuốc cai nếu bạn thấy cần thiết... rồi khóa cửa phòng vứt chìa khóa ra ngoài.... Nhưng theo mình cách an toàn nhất là bạn hãy tìm một TT cai nghiện ngắn hạn (khoảng 10 ngày) để cai rồi uống thuốc chống tái luôn.

    Bạn có thể gọi cho admin SongKhoa để nhờ anh ý tư vấn thêm cho bạn về thuốc cai nghiện và chống tái. Anh ý ở Sài Gòn...

    Bạn bỏ ngay ý định tìm một lối thoát tiêu cực như thế. Vậy là hèn nhát đó... trên diễn đàn có rất nhiều mem có H, hoàn cảnh còn bế tắc hơn bạn nhiều lần... Họ vẫn sống và cống hiến cho đời mà bạn.

    Bạn vẫn còn người yêu và có nhiều dự định cho tương lai mà Nobita...
    Cố gắng lên nhé!!
    Mong tin bạn
    Thân

  3. #3
    Theo mình nghĩ tự cai thì khó lắm, bạn nên công khai tình trạng của mình cho gia đình biết để được giúp đỡ. Mình cũng hiểu những suy nghĩ của bạn, cũng giống như mình trước đây thôi. Thuốc cắt cơn thì có nhiều loại lắm, quan trọng nhất là cắt cơn xong rồi có giữ được không thôi. Mình ví dụ cho bạn thử một loại nhé: Bạn ở Đồng Nai thì có thể lên SG mà mua thuốc cắt cơn, bạn vào Google tìm thuốc cai nghiện Bông Sen, có số đt của người bán alo cho anh ta, mình nhớ là ở quận Tân Bình. Bạn cũng nên nhớ thuốc chỉ là hỗ trợ thôi, quan trọng là ý chí. Hay cai tay bo thử xem sao? cũng nhiều cảm xúc lắm.


    Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ. Mỗi tội đồ đều có một tương lai

  4. #4
    Cai bo cũng nhìu cảm xúc, có vẻ vui vui đây, cái cảnh cai đấy nhìn vào cũng thấy bùn cười ghê, vật vã chở lại, vật vã ra đi, có cái giường thui mà lăn lôn cả đêm, tốt nhất là lên cai bo bạn à, tiện tập thể lực với rèn luyện ý trí luôn
    [SIGPIC][/SIGPIC]

  5. #5
    khó khăn sẽ nhiều đó nobita ai cai rồi cũng biết cai bo thì bạn nói kg cai được vì vật kinh quá cái này cũng dễ thông cảm vì lúc đó khó làm chủ bản thân còn cai thuốc thì bạn biết rồi đó sau khi tỉnh thuốc cai sẽ rất mệt và thèm matuy kinh khủng kg có ai bên cạch thì 100 người cả 100 đi tìm thuốc thôi.
    thật sự bạn muốn bỏ mà kg muốn cho ai biết bạn thử làm thế này nhé,bạn liên hệ với 1 trung tâm để cắt cơn 10 đến 15 ngày trước khi vào cắt cơn thì mua trước thuốc chống tái bạn nhé cắt cơn trong trung tâm được 5 ngày thì uống thuốc chống tái luôn vài hôm cho quen thuốc rồi mới ra xã hội
    chứ tự mua thuốc về cai được 2 ngày là cùng kg được việc gì đâu bạn lại mệt người thêm. thôi
    kg còn nhiều thời gian cho bạn nghĩ đâu 1 thời gian nữa thôi là kg nghĩ được gì nữa đâu giờ bạn đang quyết tâm thì làm ngay đi
    còn việc tìm trung tâm để cai bạn liên hệ với S-Mod Hello_all nhé
    còn thuốc chống tái bạn liên hệ với admin Song Khoa nhé.
    Thêm một đêm trăng tròn,
    Lại thấy mình đang khuyết.

  6. #6
    Nếu bạn muốn mua thuốc bông sen thì mình có thể giúp bạn...(mình ở SG)...

    P/S: baophuong2k7@yahoo.com...Cố gắng lên bạn nhé...mình cũng chỉ mới cai xong

  7. #7

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Miền Đất Tươi Sáng
    Posts
    99
    Cố gắng lên bạn à, nếu mua 5 phần về để chết thì bạn chỉ giai thoát cho 1 mình bạn mà thôi chứ không làm cho gia đình bạn. Đến khi muốn cai thì đừng có ý nghĩ là chơi lần cuối rồi bỏ. Nếu bạn cần tìm chổ để cai thì bạn có thể chuẩn bị 4 triệu mình giúp bạn cai. Mình có quen với TT cai tại tiền giang. bạn có thể liên lạc với mình qua nick yahoo huyvu_net hoặc số đt 0977.94.81.81 mình tên Vũ
    Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền


    Không có gì là không thể nếu ta có ý chí và lòng kiên quyết

  8. #8

    Join Date
    Feb 2009
    Location
    ba đình hà nội
    Posts
    62
    bạn ơi tốt nhất bạn nên cai tay bo,đừng dùng thuốc dùng thuốc sau 3 ngày cắt cơn người sẽ vẫn sẽ mệt lắm.Nếu bạn đã xác định cai rồi thì đừng nghĩ đến chuyện lên SG lấy đồ chơi lần cuối nữa bạn ah.cố gắng lên bạn cai đc lên báo cho mọi người biết nha,chúc bạn thành công

  9. #9
    Quote Originally Posted by Mr_Nobita View Post
    chào mọi người

    em là người đồng nai quê ở long khánh,bây giờ là 4h 49 phút ngày 15.lý do em thức tới giờ này mà chưa ngủ là vì em đang lang thanh trên net để tìm phương pháp cai và thuốc để cai vì mai em tính đi sài gòn lấy "đồ" nếu tìm được thuốc thì mai lấy đồ chơi lần cuối rồi cai luôn,tính ra em biết 4rum này cũng đưọc hơn 4 tiêng rồi,1phần thức khuya vì hôm nay hết "đồ" ngủ không được,thật lòng em rất muốn ngừng lại mà theo em thì chắc mọi người tham gia 4rum này đều có suy nghĩ như em,em đã thử cai rất nhiều lần rồi,nhưng nói thật chỉ được 1 ngày rưỡi là không chịu nổi nữa,thật sự đây là điều mà không mong muốn tí nào,có thể là do em chưa đủ quyết tâm hay vì em cai không đúng cách,nhưng em cũng có nỗi khổ riêng của mình,đó là em không muốn gia đình biết em là 1 thằng nghiện mà mỗi lần em thử cai thì nó vật vã ghê gớm lắm người cảm giác lạnh run đắp mền thì nóng toát mồ hôi nên không giám cai ở nhà phải ra ngoài,mà ra ngoài thì khi mệt chịu không nổi lại đi kiếm,mà nói thật em không cần phải kiếm vì em lúc nào cũng có chỉ khi cai thì em đưa người khác cất thôi,vì vây em mong anh hay chị nào có kinh nghiệm chỉ em chỗ nào mua thuốc cai ở biên hòa hoặc sài gòn và cách sử dụng để em có thể ở nhà làm lại cuộc đời mình vì em có người yêu và dự định đi tới rồi,em không muốn mình cứ như vậy hoài,thật sự em chán gét bản thân mình vô cùng,có đôi lúc em tự nghĩ thôi thì lấy 5phân về làm 1 cái cho xong nhưng rồi lại thôi vì hy vọng có 1 lúc nào đó em có thể sống mà không còn phải cần tới nó nữa em sẽ báo hiếu lại cho bố mẹ và lo cho các em vì em la con đầu mà,nhưng em không thể cai được,mong các anh chi giúp đỡ và ủng hộ em
    Em cai được chưa? Em nên cho gia đình biết để hỗ trợ em. Tay bo hay có thuốc thì vẫn cần có người quản lý cách ly vì chỉ làm một mình thì khó tự chủ lắm! Cần tư vấn thêm thì gọi cho chị 0916 316 028. Chúc em sức khoẻ!
    Hãy từ bỏ ma túy để tìm lại giá trị đích thực của mình.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •