tôi' wa mình co' di massage. |
16-01-10, 09:07 AM
#2
- Join Date
- Jan 2010
- Posts
- 214
Vớ va vớ vẩn! |
16-01-10, 02:10 PM
#3
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Không có bị đâu, chắc gì cô ấy bị và cái ấy của bạn có vết xước không mà lo |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
16-01-10, 05:16 PM
#4
- Join Date
- Dec 2009
- Posts
- 129
bo tay co quan he con chua chac da bi nua la moi dung tay vao |
16-01-10, 06:01 PM
#5
- Join Date
- Nov 2009
- Location
- Miền Đất Tươi Sáng
- Posts
- 99
Công nhận là càng lúc nhiêu người không có kiến thức về AIDS càng nhiều, toàn là lo sợ chuyện vớ vẫn |
Không có việc gì khó - Chỉ sợ lòng không bền
Không có gì là không thể nếu ta có ý chí và lòng kiên quyết
16-01-10, 09:50 PM
#6
- Join Date
- Jan 2010
- Posts
- 10
17-01-10, 12:11 AM
#7
- Join Date
- Jan 2010
- Posts
- 16
Sợ AIDS thì đã hok đi những chỗ như thế,phải đi những chỗ massage lành mạnh.Còn đã cố tình đi rồi thì hok việc gì phải sợ.Việc đã lỡ rồi sợ thì cũng có thay đổi gì đâu.......mà hỏi ra nhỡ mọi người bảo dính thì sẽ đau đầu suy nghĩ và ...chết sớm thôi.Tốt hơn hết là hok biết còn hơn............. |
17-01-10, 03:01 PM
#8
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Mấy người này kì quá đi :confused:, người ta hỏi thì trả lời, thấy DTT chưa, "không biết gì về điện mà còn đòi sửa ống nước" nè |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
01-04-10, 04:38 PM
#9
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 19
MÀ cái ông này cũng vớ va vớ vẫn thật. NÊn đọc kỹ về kiến thức aids đi |
01-04-10, 06:58 PM
#10
ông này dính rồi |