Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 19 of 19

Thread: Tôi chỉ muốn chết

  1. #11
    Mấy ngày hôm nay tôi quá bận bịu nên ko vào diễn đàn, hôm nay vào tôi thật bất ngờ khi nhận được những chia sẻ của các bạn, thật chân thành cảm ơn mọi người đã cho tôi những lời khuyên quá bổ ích.
    Như một bạn đã nói, điểm yếu của tôi chính là rất yếu lòng, tôi thương và yêu chồng mình quá nhiều nên bao nhiêu lần muốn dứt bỏ mà không được, ngay cả khi tôi từng đọc được đoạn chat trên Yahoo chồng tôi nói với bạn bè"mày ráng kiếm con nào để cưới như tao, có nhà để ở, có xe đẹp, có tiền để xài", tôi đau lòng lắm và đến giờ vẫn ko hiểu thật ra anh đến với tôi có fải vì lí do đó.
    Tôi nghĩ mình cũng ko đủ can đảm bỏ anh lúc này, nhưng để chấp nhận anh tái nghiện đi tái nghiện lại thì..., mỗi lần như vậy các bạn thừa biết bao nhiêu đồng tiền do mồ hôi nước mắt cũng ra đi, nợ nần vay mượn và tai tiếng khiến tôi ko dám ngẩn mặt lên nhìn ai. Ai cũng sợ gặp thì bị hỏi mượn tiền, một mình tôi nơi quê chồng không bạn bè, ko gia đình khiến tôi mất phương hướng và stress nặng nề.
    Theo tôi biết anh nghiện từ lúc 14 tuổi đến nay là 15 năm, trong thời gian đó cai rồi tái đi tái lại nhiều lần, anh từng chơi nhiều loại hàng, kể cả đá và mức độ tôi nghĩ là khá nặng. Còn việc anh đi cai lần này là do cả gia đình năn nỉ chứ ko fải do tự giác, và anh liên tục đòi về, trước khi đi cũng ko muốn sau này sẽ dùng thuốc chống tái nghiện, anh còn hù cả nhà rằng uống vào mà chơi lại sẽ chết. Với mức độ như vậy các bạn cho rằng nguy cơ tái nghiện là bao nhiêu phần trăm?
    Nếu quay về anh sẽ dễ gặp lại bạn bè toàn nghiện, bọn bán hàng thì xem anh là khách VIP thường giao hàng ngay tận công ty. Nếu đi nơi khác sống thì chúng tôi ko có việc làm, ko có nhà cửa bắt đầu lại từ đầu rất khó, khó nhất là ko có bố mẹ anh tôi ko đủ sức kiểm soát anh.
    Tôi lại gần 30 tuổi rồi và khao khát có con nhưng tình trạng như thế này thì biết làm thế nào, hoàn cảnh của tôi rất rối rắm, lại phải giấu diếm gia đình.
    Các bạn nói đúng, chết thì dễ sống mới khó, nhưng sao tôi thấy mình hèn nhát và yếu lòng lắm rồi.Tôi thấy trước con đường mình sẽ đi là vào ngõ cụt, suốt đời sẽ nghèo đói và gắn liền với một người chồng nghiện ngập, sẽ ko có khả năng lo cho con, tôi sợ 1 ngày con tôi được sinh ra ko thông minh, ko có điều kiện, lại mang mặc cảm 1 người cha như vậy, tôi sợ đủ thứ và tôi ko hề muốn sinh con nữa.
    Một lần nữa tôi xin cảm ơn các bạn rất nhiều, những người hàng ngày vẫn đang âm thầm làm việc tốt cho xã hội, cho cộng đồng này.

  2. #12
    Bạn đừng đầu hàng sớm thế chứ, như ylmq hay nói đó" còn nước, còn tát". Nhưng mà những suy nghĩ như a ấy thì cũng đáng ngại thật. Theo tôi vấn đề chính của a ấy là trong tư tưởng, trước hết phải giáo dục lại tư tưởng cho a ấy đã, làm cho a ấy nhận thức đc tác hại của ma tuý. làm cho a ấy biết đc ý nghĩa và hạnh phúc đích thực của cs. Vẫn biết người nghiện thì hay có những suy nghĩ cặn bã như thế bản thân tôi khi nghiện cũng thế ( đi cai luôn luôn đòi về, chống đối lại việc uống thuốc...). Như Đặng Tiểu Bình nói: "tư tưởng mà kô thông thì vác bình tông cũng nặng". Bạn bây giờ là quan trọng nhất với a ấy đấy: làm cho a ấy thay đổi lại cách nghĩ đã, cai nghiện sau. Cuộc chiến còn dài mà, chào thân ái và quyết thắng!


    Mỗi thánh nhân đều có một quá khứ. Mỗi tội đồ đều có một tương lai

  3. #13
    Đọc bài của bạn mình nghĩ chắc bạn bằng tuổi mình, chồng bạn còn ít hơn tuổi chồng mình, còn quá trẻ bạn ah . Con đường chúng mình đã chọn khó khăn gian nan mình biết như vậy, nhưng đã chọn thì chỉ còn biết cố gắng đi tiếp, đi tới lúc nào k thể đi thì đành dừng lại, mình cũng từng phải mang tiền đi trang trải nợ nần cho chồng, nhiều lần nhịn đói đợi đến đêm chồng về, cũng 1 thân 1 mình nơi quê chồng, nên mình khá hiểu cảm giác của bạn lúc này. Giờ bản thân bạn tự khẳng định rằng bỏ anh ấy bạn k nỡ thế tức là bạn vẫn quyết định đi tiếp . Đã quyết thì phải cố gắng thôi. Cố gắng động viên anh ấy, làm anh ấy thay đổi suy nghĩ, nghĩ tới tương lai. Lúc này bạn mong muốn được làm mẹ, cảm giác đó mình hiểu, cũng không biết khuyên bạn có nên có con hay không khi chồng vẫn thế. Nhưng chồng mình từ lúc mình mang bầu tới giờ anh sống có trách nhiệm hơn, có cố gắng hơn, vì vợ vì con hơn cả về kinh tế lẫn vấn đề thời gian. Đi làm về đúng giờ, lương đưa cho vợ chi tiêu. Thế nhưng nhiều lúc MT vẫn làm anh quên đi mọi thứ đã có ở gia đình, quên đi cái hạnh phúc đầm ấm nhỏ nho.
    Lúc này bạn phải động viên anh ấy, làm anh ấy thay đổi suy nghĩ chuyển nơi ở nếu anh ấy đồng ý. Bạn sợ k có việc làm, k nhà cửa ư? Cái bạn sợ chính nhất bạn cũng nói rồi đó là k giữ nổi anh ấy chứ bạn có trình độ sợ gì k có việc, tạm thuê nhà 1 thời gian ổn định mình có thể bán nhà đang ở đi mua ở chỗ mới mà. Vấn đề chính k phải công việc nhà cửa mà vấn đề ở chồng bạn, ở anh ấy.
    Chúc bạn vững tâm có quyết định sáng suốt.
    Diễn đàn luôn bên bạn cũng như luôn bên mình, động viên theo dõi cuộc sống cũng như cầu chúc cho chúng mình được hạnh phúc niềm vui bạn ah.

  4. #14
    Em hok biết nói thế nào nữa thật sự cũng chỉ vì chị thương chôk yêu chôk lên mới thế em hiểu đc hoàn cảnh của chị nhưng cách tốt nhật là chị phải cứu lấy gia đình lấy chôk chị đừng vì thương anh ấy mà nhu nhược cho tiền để anh ấy đi tiếp thế là chị giết anh ấy chứ hok phải chị cứu anh ấy đâu

  5. #15
    phanhieu
    Guest
    Mình hiểu rằng tình yêu có những lý lẽ riêng của nó.... bạn phải có một tình yêu và lòng vị tha to lớn thì bạn mới có thể chịu đựng, tha thứ và giúp đỡ chồng mình vượt qua bao sóng gió trong suốt thời gian dài như vậy!

    Mình rất cảm phục và thương bạn!

    Chỉ tiếc rằng chồng bạn đã không biết trân trọng tình yêu đó! Mình nghĩ rằng ma túy đã làm anh ấy mất đi sự tỉnh táo để nhận biết đúng sai, để biết cách níu giữ những điều thật sự quan trọng và cần thiết trong cuộc đời anh ấy!!!

    Mình chỉ biết cầu mong những tháng ngày khó khăn này đối với gia đình bạn sẽ nhanh chóng qua đi!!! Trong suốt cả một quá trình bạn bên anh ấy, chắc bạn cũng thấm thía và có quá nhiều thời gian suy nghĩ, quyết định rồi...

    Mọi người sẽ luôn bên bạn... Có gì bạn hãy tiếp tục chia sẻ với mọi người nhé!!

    Thân

  6. #16
    Bỏ người chồng nghiện tệ bạc đi bạn ạ , dũng cảm lên !

    Tôi chưa từng thấy người chồng người cha nào biết yêu thương vợ con đâu , họ chỉ coi bạn như một chỗ dựa về vật chất về tinh thần , nhưng sau lưng họ sẵn sàng chửi rủa bạn , lòng tin và tự trọng của bạn sẽ mãi mãi bị tổn thương từ ngày này qua ngày khác , hãy yêu lấy chính bản thân mình . Đừng bao giờ lấy và ở bên một người chồng nghiện , đừng ngây thơ như thế .

    Tôi luôn thù hận một kẻ nghiện đã lừa dối tôi , để lấy tôi về làm vợ . Tôi hận anh ta , bởi một mình anh ta khổ , anh ta còn kéo theo cuộc sống của biết bao nhiêu người khổ theo , một kẻ ích kỷ như một kẻ nghiện thì chẳng bao giờ họ biết đến ai và chỉ biết đến mình thôi . Bản chất người nghiện là luôn dối trá , liệu bạn có thể sống với sự dối trá cả đời ko?

    Hãy dũng cảm cắt bỏ đi chỗ ung nhọt ấy , nguời không thương mình trời chu đất diệt . Cùng lắm chỉ giúp họ như một người bạn thôi , còn những người nghiện ko và chưa bao giờ xứng đáng làm chồng làm cha . Người bị bệnh nếu thật lòng yêu bạn sẽ ko đem lại đau khổ cho người mình yêu , tình yêu thâtưj sẽ ko để người mình yêu phải chịu khổ . Còn người nghiện thì không , họ không bao giờ biết làm điều đó , họ luôn tự lừa dối mình là họ không mắc bệnh dù họ là người bệnh nặng ( về mặt tâm thần ) , họ biết họ nghiện nhưng họ ko bao giờ thừa nhận điều đó , và họ sẵn sàng lừa dối người mình yêu , nguời yêu họ để mong có chỗ dựa dẫm về tài chính lẫn tinh thần . Hành động ký sinh đó ko phải là hành động của con người , nên bạn đừng bao giờ hi vọng chữa được nghiện cho họ , trừ khi họ tự biết đứng dậy bằng cách nào đó .

    Quên đi những người chồng nghiện và hãy tận hưởng cuộc sống đáng quý lẽ ra mà bạn xứng đáng có .

  7. #17
    Và gửi những người nghiện :

    Hãy luôn ý thức mình là một người nghiện , nên đừng có bao giờ được quyền lấy vợ . Đừng đem thêm đau khổ cho nguời khác , cho gia đình khác , bởi họ làm những người trong chính gia đình họ khổ là quá đủ rồi .

    Vì sao xa hội ghét người nghiện , là bởi vì họ bệnh nhưng vẫn cố tình lừa dối người khác , lừa một cách khôn khéo và ngoạn mục . Nên hãy tự ý thức mình là như thế , tự cứu mình trước đi . Chả ai thương xót nổi cho một người nghiện đâu , và hãy đóng góp chút cho xã hội bằng cách đừng bao giờ lấy vợ , có con . Các bạn ko có quyền làm điều đó .

  8. #18
    Mình thì cưới nhau cũng hơn 10 năm rồi, đến nay cũng đã 2 mặt con mà còn chưa biết mặt mũi cái nhẫn cưới nó như thế nào. Mình ko phải 1 tiểu thư nhưng cũng chẳng phải loại vô học. Gđ mình ko giàu có nhưng cũng chẳng phải nghèo hèn. Lấy chồng sớm vì nhiều lý do nhưng điều hối tiếc nhất là mình đã lấy phải 1 người chồng như bây g. Lấy nhau có con, con chưa đầy tuổi thì mỗi đứa một nơi. Để sum họp với anh mình đã phải từ bỏ tất cả, gđ, bạn bè, quê hương... để vào với A.
    Trước kia, đã sống nơi đất khách quê người nhiều buồn tủi chẳng đc chồng an ủi mà còn suốt ngày bị ăn chửi thay cơm (vì mỗi lần bị chửi là chỉ biết khóc thôi còn ăn j nổi). Đó là ít chứ bị đánh là chuyện thường ngày ở huyện. Nghĩ lại những ngày ấy mình cũng chỉ muốn chết quách cho xong. Cũng đã từng ra sông nhìn xuống dòng nước mà lại ko dám. Lúc đó mình nghĩ, mình chết là hết, nhưng còn con mình sẽ ra sao nếu mẹ nó chết đi, nó phải sống với 1 ông bố nghiện! Mình đã tự nhủ, nhất định mình ko thể chết. Dù có thế nào mình cũng phải sống để nuôi con. Chồng có cũng đc, ko có cũng chẳng sao. Có 1 người chồng như mình thì coi như ko có là tốt nhất. Chỉ ko hiểu tại sao thời điểm đó mình ko nghĩ đến việc ly hôn. Mình cứ hy vọng chồng mình sẽ cai đc, có những đối xử ko tốt với mình là do ma lực của cái thứ chết người đó chứ bản chất A ko như vậy. Sau này mình có đi học lên thêm, mối quan hệ cũng nhiều hơn, cũng mở mang va chạm đc nhiều hơn nên cũng có những dự tính riêng hơn. Gặp những lúc tuyệt vọng, đc 1 bàn tay chìa ra với mình đôi lúc mình cũng xao lòng... Nhưng rồi, có lẽ kiếp trc mình đã mắc nợ chồng mình nên bây g mình mới ở đây để lại tìm hiểu phương cách cai tốt nhất cho chồng :alien-baby-3:

  9. #19
    Quote Originally Posted by Catbui81 View Post
    Bỏ người chồng nghiện tệ bạc đi bạn ạ , dũng cảm lên !

    Tôi chưa từng thấy người chồng người cha nào biết yêu thương vợ con đâu , họ chỉ coi bạn như một chỗ dựa về vật chất về tinh thần , nhưng sau lưng họ sẵn sàng chửi rủa bạn , lòng tin và tự trọng của bạn sẽ mãi mãi bị tổn thương từ ngày này qua ngày khác , hãy yêu lấy chính bản thân mình . Đừng bao giờ lấy và ở bên một người chồng nghiện , đừng ngây thơ như thế .

    Tôi luôn thù hận một kẻ nghiện đã lừa dối tôi , để lấy tôi về làm vợ . Tôi hận anh ta , bởi một mình anh ta khổ , anh ta còn kéo theo cuộc sống của biết bao nhiêu người khổ theo , một kẻ ích kỷ như một kẻ nghiện thì chẳng bao giờ họ biết đến ai và chỉ biết đến mình thôi . Bản chất người nghiện là luôn dối trá , liệu bạn có thể sống với sự dối trá cả đời ko?

    Hãy dũng cảm cắt bỏ đi chỗ ung nhọt ấy , nguời không thương mình trời chu đất diệt . Cùng lắm chỉ giúp họ như một người bạn thôi , còn những người nghiện ko và chưa bao giờ xứng đáng làm chồng làm cha . Người bị bệnh nếu thật lòng yêu bạn sẽ ko đem lại đau khổ cho người mình yêu , tình yêu thâtưj sẽ ko để người mình yêu phải chịu khổ . Còn người nghiện thì không , họ không bao giờ biết làm điều đó , họ luôn tự lừa dối mình là họ không mắc bệnh dù họ là người bệnh nặng ( về mặt tâm thần ) , họ biết họ nghiện nhưng họ ko bao giờ thừa nhận điều đó , và họ sẵn sàng lừa dối người mình yêu , nguời yêu họ để mong có chỗ dựa dẫm về tài chính lẫn tinh thần . Hành động ký sinh đó ko phải là hành động của con người , nên bạn đừng bao giờ hi vọng chữa được nghiện cho họ , trừ khi họ tự biết đứng dậy bằng cách nào đó .

    Quên đi những người chồng nghiện và hãy tận hưởng cuộc sống đáng quý lẽ ra mà bạn xứng đáng có .
    Tôi cũng đã từng có những suy nghĩ như vậy nhưng có lẽ tôi đã ko đủ dũng cảm để dứt khoát như bạn.:23:

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •