Cũng hok biết phải nói sao nữa, có lẽ anh và em hok thể đến với nhau nhưng em biết 1 điều là anh rất tốt với em, em đã vì anh mà bỏ đc cái thứ ghê tởm đó thì em cũng có thể vì anh bỏ đc cái j anh muốn. 1 Cô pe' với 1 nỗi buồn mà hôk ai có thể hiểu đc xjn anh đừng làm em đau .......Em để nó làm 1 kỷ niệm đẹp....................Tạm biệt anh ng em yêu |
24-01-10, 12:27 AM
#2
Gió đông qua trước hiên nhà, xào xạc lá rơi đầy khắp sân… |
25-01-10, 11:05 AM
#3
phanhieu
Guest
QA pes út nhà mình ngày càng người lớn.... |
25-01-10, 11:12 PM
#4
có cần phải như thế hok anh chán lém rồi |
26-01-10, 09:03 AM
#5
- Join Date
- Jan 2010
- Posts
- 13
anh thấy mấy thằng bạn anh đi "Trường" về chúng hay hát bài" |
26-01-10, 11:05 AM
#6
phanhieu
Guest
Đúng đấy... chán thì ai mà chẳng có những cái chán và bế tắc riêng! |
26-01-10, 11:13 AM
#7
Vâng em thì đang muốn đàng hoàng lắm đây |
26-01-10, 12:35 PM
#8
cố lên em,đã là cuộc sống thì ít ai bằng lòng với những gì mình có lắm nhưng cũng phải nhìn lại phía sau chút vÌ còn rất rất nhiều người kém may mắn hơn mình mà họ vẫn đang sống rất tốt Lạc quan là 1 thứ kg thể thiếu em nhé tự tin lên em ! |
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.
26-01-10, 05:10 PM
#9
dang rat co hok bjet den bao h |
28-01-10, 02:41 PM
#10
- Join Date
- Jan 2010
- Posts
- 90
Sao mà ai cũng giống ai.... tâm trạng của bạn tôi - những người bạn nghiện |