Page 1 of 3 123 LastLast
Results 1 to 10 of 24

Thread: Lại một buổi sáng nữa có Hê!!!

  1. #1

    Lại một buổi sáng nữa có Hê!!!

    Lại là một buổi sáng, có hàng trong người, giống như bao buổi sáng khác!!!
    Cai rồi lại tái, điệp khúc ấy cứ đai đi đai lại mãi, tất cả chỉ bởi vì mình không tìm ra được một niềm vui nào trong cuộc sống, mỗi lần cai là một lần trầm cảm, tự kỷ... loanh quanh rồi lại chơi!!!
    Có hàng vào, mọi thứ trở nên bình lặng đến lạ lùng, tất cả dường như đều có thể giải quyết... anh Hê thật ác, không làm cho con người ta ảo giác đến cùng cực, chỉ mang lại những khoái cảm nhẹ nhàng, làm người ta cảm thấy bình thản, tươi vui...
    Nhưng, đằng sau những giây phút ấy là cả một sự dằn vặt, trách móc bản thân!!! Rồi những lần vật vã, cù tay cù chân, những lần phi đầu vào tường, đấm đến toạc cả mu bàn tay mà không hết khó chịu, những lần nôn khan toàn mật xanh mật vàng... rồi mất hết tất cả, tương lai, lòng tin, sự khoan dung... chỉ để đổi lấy những phút bình an cho chính mình!!! Vô cùng ích kỷ và cực đoan - đó chính là em, cũng là các anh ngày xưa... những người đã từng lầm lỡ
    Em cũng mới chơi lại được vài ngày, từ bỏ bây giờ là hoàn toàn dễ dàng và nhẹ nhàng... nhưng tìm ra một con đường đi cho mình, một cuộc sống thanh thản, được sống và cười như tất cả mọi con người bình dị khác trong xã hội này...
    Kêu la, trách móc, tự vấn bản thân cũng chẳng tới đâu... chỉ mong rằng nhờ có diễn đàn, có anh em, em có thể đi qua bóng tối của ma túy!!! Làm dần dần, từ việc giữ đến Tết, rồi 1 ngày, 2 ngày...em tin là mình có thể bỏ được!!

    Trên thị trường hiện có một vài loại thuốc rất hiệu quả, giúp anh em quên hẳn được ma túy, không thèm không nhớ, em đã uống qua 2 loại là Thiên thanh hoàn và thuốc của tiêu vĩnh ngọc... nhưng em đã không thể vượt qua được những va đập của cuộc sống bên ngoài và tiếp tục vùi mình vào ma túy!! Nếu anh chị nào có quyết tâm dứt khoát, và có đủ nghị lực thì em khuyên nên uống thuốc Chống lệ thuộc, quên hẳn ma túy của Tiêu Vĩnh Ngọc, rất có hiệu quả!!! Hiện tại, cho dù đã chơi lại nhưng em thực sự không cảm thấy anh hê thúc mình, em hoàn toàn có thể kiểm soát được, chỉ mong rằng qua diễn đàn này, mỗi người như em tìm được một mảnh NIỀM TIN của chính mình, để mãi mãi không còn bị ám ảnh của Cô Ba

  2. #2
    phanhieu
    Guest
    Biết nói sao cùng bạn nhỉ?!!

    Đúng như bạn nói, có hàng thì mình thấy mọi thứ đều bình lặng và nhẹ nhàng... nhưng anh em mình đều hiểu, đó là sự bình lặng giả tạo và để đánh đổi cảm giác ảo đó... chúng ta phải mất đi rất, rất nhiều thứ THẬT và QUAN TRỌNG khác... những thứ thực sự cần thiết và có ý nghĩa trong cuộc đời này! Không phải với riêng bản thân mình mà còn với rất nhiều người thân yêu khác...

    Bạn đã từng uống thử nhiều loại thuốc để không còn phụ thuộc vào ma túy... vậy mình mong bạn hãy tự vượt lên những khoảnh khắc buồn chán... để tìm những niềm vui khác lành mạnh trong cuộc đời... và để - như lời bạn nói - quên hẳn cô Ba đi...

    Thân

  3. #3
    Cảm ơn anh đã chia sẻ cùng em
    Chúc anh cùng tất cả thành viên khác trong diễn đàn có đủ niềm tin để vượt qua....

  4. #4
    Thuốc tiêu vĩnh ngọc là thuốc j thế hả bạn .có giống như depade không .
    Yong Yuan Jie Du

  5. #5
    A lên gu gờ search tên Tiêu Vĩnh Ngọc anh nhé, nó là thuốc Nam, uống duy nhất 1 chén, có tác dụng hỗ trợ a e mình k thèm, nhớ, lệ thuộc vào ma túy sau cai!
    Uống thuốc TVN a k cần thiết uống chống tái

  6. #6
    Mình đã đọc bài của bạn và mình rất hiểu để cảm thông với bạn
    Bản thân mình đã từng nghiện MT từ năm 1993 ,luc' đó là chơi Đen,sau đó mình bỏ được 9 năm đến năm 2009 mình chơi lại khoảng 1 tháng thì thấy ko ổn mình đã cai bo rồi uống Thiên thanh hoàn, hiện tại mình đã xong ,đang đi làm bình thường và sống 1 cuộc sống như bao người bình thường khác trong xã hội ,hoàn toàn nói Ko với MT ...
    Trong hoàn cảnh của bạn mình thấy có vài điều ko ổn bạn cần khắc phục thì mới vĩnh biệt được cô Ba :

    1-Bạn ko nghiêm khắc với bản thân:

    -Điều đáng quí của bạn là bạn đã tự nhận thấy MT có tác hại như thế nào (đây là điều mà ko phải ai nghiện cũng làm được !)
    Vì nhận ra được tác hại của MT nên bạn đã quyết tâm dùng thuốc cai và đã cai thành công ,nhưng sau khi cai bạn cần đặt ra 1 kỷ luật sống để tuân theo, ví dụ đối với MT quyết ko thử lại dù chỉ là 1 lần ! Hiện tại là bạn đang đùa cợt với MT, bạn đã chơi lại vài ngày và cảm thấy tự kiểm soát được bản thân =>cái sai lầm này của bạn cũng chính là sai lầm trong 1 tháng của năm 2009 của mình ,và mình đã phải trả giá cho nó rất đắt ,giờ mình đã đi qua và nhìn lại thì thấy rằng ,tuyệt đối ko thể đùa với MT khi đã cai xong dù chỉ 1 lần, lần 1 sẽ có lần 2,3 và dần dần sẽ là 1 ngày phải 2,3,4,5... lần Bạn mới chơi lại vài ngày nên dừng lại ngay nếu ko điều gì đến bạn tự biết rồi..!

    2-Bạn nên tự định hướng tìm ra cho mình mục đích sống để thực hiện :

    -Cuộc sống của 1 người nghiện MT thường cô độc ,buồn chán ...người thân và xã hội coi thường ... nên sau khi cai nếu ai ko có 1 lý trí sống mãnh liệt sẽ rất dễ lại rơi và vòng tay êm ái giả tạo của MT.Muốn thoát ra bạn nên tìm ra được 1 mục đích sống lành mạnh để luôn luôn phấn đấu hàng ngày ,hàng giờ ...Mình ví dụ: bạn tìm được 1 công việc lương thiện và từng ngày bạn sống hết mình với nó, tháng lương đầu tiên bạn trích ra 1/2 để gửi tiết kiệm với mục đích 12 tháng sau sẽ dùng khoản tiền đó mua cho bản thân hoặc mua cho người thân 1 cái gì đó ..? cứ như vậy trong bạn luôn luôn có niềm vui, có 1 cái đích để vươn tới bạn sẽ ko bị rơi vào cảnh "nhàn cư vi bất thiện" .

    3-Loại bỏ dần tính tự ti, mặc cảm :

    -Ai nghiện cũng thế thôi rất hay tự ti ,mặc cảm với qua khứ nghiện ngập của mình nên khi hoà nhập với cuộc sống cùng mọi người bình thường khác nếu ko có 1 nghị lực rắn rất dễ bị rơi vào tâm trạng tự cô lập bản thân rất dễ chán nản để lại rơi vào MT ...Quan điểm riêng của mình là sau khi cai ,đi làm hoà nhập với cộng đồng mình luôn ngẩng cao đầu mà sống, quan trọng là mình phải sống sao cho lành mạnh ,lương thiện chứ đừng quá nặng vào góc nhìn xem mọi người nghĩ gì về mình ,ai tốt với mình thì mình tốt lại ,ai xa lánh mình thì mình lại càng phải sống tốt hơn nữa ,thời gian sẽ làm cho người ta hiểu mình ,quá khứ ko phải là thước đo mà chỉ là bài học của hiện tại mà thôi ,quan trọng là hiện tại mình đang làm gì? đang sống như thế nào? có đáng để được tôn trọng hay ko?

    Mình phải về nên ko viết nhiều được chia sẻ 1 vài quan điểm rất cá nhân cùng bạn, mong bạn sớm chấm dứt ngay MT để sống 1 cuộc sống lành mạnh ,vui vẻ ..!

  7. #7
    em xin cảm ơn anh hoang_duong rất nhiều..
    Thực sự là em thấy rất có lỗi với bác Dư Đình Động, trong thời gian uống thiên thanh hoàn, bác luôn quan tâm, hỏi han, động viên em, làm các anh khác đi cùng phải ngạc nhiên! Bác thương em như một đứa con, đứa cháu trong nhà, giờ đây, em chẳng dám gặp lại bác nữa!!!
    Em đã sai khi thử chơi lại, tuy biết rằng em có thể kìm hãm được, nhưng đó cũng là sai lầm chết người... tất cả các loại thuốc em uống, chơi lại một lần là phá hỏng công hiệu thuốc, giờ đây, chống chọi với ma túy là tay bo rồi...!!!
    Cai nghiện không khó, nếu thực sự quyết tâm và vững vàng... em tin là em làm được, và rất mong nhận được sự cảm thông, chia sẻ từ những người anh em cùng cảnh ngộ như em!
    Em rất thích câu nói của một người anh xã hội: Anh em mình là một gia đình, phải dựa vào nhau, để mà sống, mà đàng hoàng, mà xa rời cô Ba!!! Mong rằng ở đây, mọi người cũng sẽ là như vậy

  8. #8
    tukoi cố gắng lên bạn... bắt đầu một lần nữa xem sao... Điều duy nhất mọi người có thể giúp bạn lúc này chỉ là những lời động viên thôi... Còn lại tất cả là ở bản thân bạn đấy... chờ đợi tin tốt lành từ bạn... với 1 bài viết mới có tên là "Được một buổi sáng ko có Hê!!!" nhé
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  9. #9
    " Tự tin để chiến thắng, quyết tâm là sẽ làm được.!" Trong dd này có rất nhiếu người có suy nghĩ tiêu cực hơn bạn nhiều,nhưng họ đã tỉnh ngộ và tự tìm đc đường hướng thiện . Tất cả chỉ hoàn toàn phụ thuộc vào chính bản thân và nghị lực của chính bạn mà thôi, còn những anh em trong dd thì chỉ nói,khuyên và chỉ bảo cho bạn những kinh nghiệm trở lại làm người lương thiện thôi.Chứ bạn biết rồi đấy, MT khó từ bỏ ,tự bản thân họ khó khăn lắm mới rứt bỏ đc,thì làm sao giúp bạn đc. Tự bản thân bạn cố gắng thôi. Chúc thành công.
    Giám thị nhìn em giám thị cười
    Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi
    Ngưỡng cửa đại học cao vời vợ i
    Đồng lúa mênh mông đón ta về.... !
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
    Đừng tự hào vì mình nghèo mà học giỏi...
    Hãy tự hỏi sao mình giỏi vẫn nghèo...
    Đừng tự ti vì mình giàu mà học dốt...
    Hãy tự tin vì mình dốt mà vẫn giàu...
    .....................

  10. #10
    Thứ 2, mình bắt đầu uống chống tái, lần đầu tiên...
    Có lẽ là phải uống thôi, cho gia đình yên tâm, và mình cũng có thêm chút niềm tin nữa!!!
    Không muốn nghỉ làm, không muốn ở nhà với 4 bức tường, mà ra xã hội, đối diện với thực tế thì mình không làm được rồi!!! Chống tái là cách duy nhất giải quyết vấn đề!!
    Nhất định sẽ có topic một buổi sáng không còn hê

Page 1 of 3 123 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •