Hiện nay, chắc không còn ai chưa biết gì về HIV và căn bệnh AIDS. Thế nhưng nó vẫn tiếp tục hoành hành chứ không giảm, nên vẫn rất cần bàn về nó. Chúng tôi mong bạn sẽ đọc hết chương này, vì cuộc sống của bạn, vì hạnh phúc của những người yêu thương bạn, và vì tương lai của người Việt ta. |
27-03-03, 11:34 PM
#2
AIDS <-- Đừng chết vì thiếu hiểu biết |
Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
Lang thang với nắng bùn với gío
Lặng đứng bên đường ngó người thương
Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO
28-03-03, 12:41 AM
#3
Access_banned
Guest
bây giờ chính tôi và các bạn fải làm gì ! khi căn bệnh thế kỉ đang ngày một tiến gần hơn với nhân lọai !?? đó là câu hỏi của chúng tôi ! các bạn hãy làm gì ??? |
28-03-03, 01:53 PM
#4
girl_easy_to_shy
Guest
Anh hỏi khó dzậy làm sao mà biết trả lời !!! Chuyện này nghe có vẻ vừa gần mà vừa xa , anh à! Bay giờ dù người ta biết là bệnh này chưa thể tim cách cứu mà họ cứ đâm dầu vô ầm ầm đó thui . Cái này phải tùy thuoc rất lớn ở ý thức của mỗi người dù rằng vai trò của xã hội và cộng đồng là ko nhỏ. |
28-03-03, 11:49 PM
#5
Access_banned
Guest
hihih , sorry em nhen !anh cũng không biết anh hỏi mấy người cái gì nữa , tại dzì anh thấy ông Lại Văn Sâm trên truyền hình nói cái câu đó nên anh bắt chước !hihih , câu hỏi của anh hơi dzô dziên và thiếu tế nhị , mong em thông cảm ! hihih |
29-03-03, 12:20 AM
#6
Muốn trị tận ngọn căn bệnh quái ác này ta phải bít nguyên nhân xuất phát từ đâu . |
Tôi không là anh , không là chị , không là ai bởi vì tôi chính là tôi .Tôi không cần bạn xem trọng tôi nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể xem thường tôi .
08-04-03, 05:57 PM
#7
Bên cạnh đó cũng phải tuyên truyền cho mọi người xung quanh biết mà đừng xa vào đó, hãy tránh xa hiểm họa của nhân loại và đừng để nó ngày càng gia tăng |
Chia xiềng cho em dzới
Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.
Anh không là thi nhân thi sĩ
Anh chỉ là tri kỷ của em
Nếu mai duyên nợ không thành
Tình anh sẽ mãi song hành cùng em