Thưa các anh các chị!
Em hiện sống ở nước ngoài,em nghiện đã hơn 13 năm rồi.Bắt đầu từ năm 2003 em bắt đầu được dùng Metadol với liều là 110mg,có thể hơi nhiều so với Việt Nam nhưng ở đây nó là bình thường.Quả là đúng khi uống Metadol không có cảm giác thèm Heroin nữa,nhưng em vẫn dùng Cocain(tiếng Đức nó gọi là Crack,Stein)em không biết có phải hàng đập đá ở VN không,tại em không về VN 10 năm nay rồi(nghiện thì tiền đâu mà về ạ!).Ở bên này nó phát Metadol như ở VN hàng ngày 8h-14h em phải tới chỗ uống,trong 1 tháng họ kiểm tra nước tiểu 2,3 lần vào bất cứ lúc nào,khi thử nước tiểu họ đưa mình vào toalet rồi đứng đó trông,khi đưa nước tiểu cho họ,họ còn đo tiếp nhiệt độ nước tiểu là bao nhiêu,vì thế không có chuyện dùng hàng giả thay thế,việc đó bất khả thi. Khi bị bắt lần 1,2 thì họ hỏi vì sao dùng ma túy khác?Mình có thể trình bày lý do,lần 3,4 thì phải tới nói chuyện với bác sỹ xem có đủ liều dùng chưa và cảnh cáo.Nhưng tới lần thứ 5,6 thì họ sẽ bắt buộc đưa mình đi cai nghiện Methadol.Em bị bắt đi cai như thế là 3 lần rồi.Nhưng đúng là từ ngày dùng Methadol không còn cảm giác thèm Heroin,em không dùng hút Heroin lần nào cả(vì hút cũng chẳng phê nên em không hút).Khi cai Methadol quả thật khác hẳn như khi cai Heroin,em xin thề danh dự là trong mọi cái cắt cơn vật Heroin là loại nhẹ nhất,thời gian cắt cơn nhanh nhất.với Methadol thì không bao giờ có chuyệ, cắt cơn trong vòng 10 ngày đâu nhá!Nó không sùi bọt mép như Heroin,nhưng cái dòi bò,cảm giác trống trái kéo dài ít nhất là 6 tháng,em chưa bao giờ trụ được 7 ngày sau khi cắt cơn Methadol,cao lắm là 3 ngày là em không chịu được,lại phải lao vào heroin ngay lập tức.Khoảng hơn 2 năm trở lại đây,em thấy đời mình coi như bỏ nếu còn phụ thuộc vào Methadol,sẽ không bao giờ có ngày được trở về VN nữa,em buồn lắm,em muốn chết đi cho nhẹ đất.Ở bên này chỗ phát Methadol nó có bác sỹ tâm lý,em gặp và nói chuyện với bác sỹ cảm giác của em,ông ta khuyên em(cũng chỉ khuyên mà thôi,ai cũng biết cái này đều phải tự mình)Em hỏi còn cách nào không phải dùng Methadol nữa không?em chỉ muốn không phụ thuộc vào cái đó nữa thôi,cuối cùng ông ta cho em dùng Subutex,Subuzone.Cho tới tận bây giờ,em cũng chưa biết có thể bỏ không dùng loại thuốc này nữa hay không vì 2 năm nay em vẫn dùng hàng ngày.Em chỉ biết khi dùng thuốc 1 ngày 4mg(1 nửa viên 8mg,tại loại này chỉ có viên 2mg,8mg).Không thể dùng Heroin(trong 24h kể từ khi uống thuốc) và Methadol(trong 36h kể từ khi uống thuốc),vì nếu dùng sẽ bị vật thuốc ngay lập tức(nhưng dùng Cocain thì không sao).
Em muốn hỏi bác sỹ về công dụng của Subuzone,em có thể mua thuốc này ở Việt Nam không?Em muốn về Việt nam lắm rồi mà sợ không có thuốc thì em chết mất.eM CẢM ƠN BÁC SỸ và mọi người