Results 1 to 8 of 8

Thread: Em, Người ấy và Tôi

  1. #1

    Em, Người ấy và Tôi

    Sao vô tình tôi trở thành cơn gió

    Thổi cháy lên - lòng ai? lửa nhỏ !

    Bất ngờ...thì không!. Chỉ buồn thôi khi biết

    Trái tim người, chẳng đập vì tôi

    Thời gian kia cũng làm nắng phai phôi

    Thì lòng người - Em ơi! đâu có trách

    Như Chăn đơn trong đêm đông khát lạnh

    Em Kéo đắp cho người, nên hở phần tôi

    Giọt nắng kia em sao nỡ xẻ đôi

    Lăn lóc lắm bên thềm đời xa lạ

    Nửa phần tôi cũng đành lòng đem trả

    Em dâng ngưòi! cho trọn một tình yêu...

    HCM 12/06/2005
    Quang Tùng

  2. #2
    phanhieu
    Guest
    Đọc bài thơ bạn xong mình thấy hay và buồn quá...

    Chẳng biết gì về thơ còn thấy hay nữa là.....

    Thanks bạn nhé... nhưng mà sao mấy tay nhà thơ lại viết được những dòng cảm xúc như vậy nhỉ.... chắc chắn là THẤT TÌNH ---> giống mình

  3. #3
    như Chăn đơn trong đêm đông khát lạnh
    em kéo đắp cho người, nên hở phần tôi
    hic hay quá, ý hay nhưng buồn nhỉ, thơ của bạn có những vần rất lạ
    nhưng hình như ngọc lại thấy quen quen ở đâu đó
    úi hình như cảm xúc của con người thì giống nhau mà

  4. #4
    bạn có nhận xét khá xác đáng đấy, mình lấy ý thơ của bà Hồ xuân Hương ấy "kẻ đắp chăn bông, kẻ lạnh lùng"

  5. #5

    Buồn!

    Đọc bài thơ của bạn buồn quá. Mình cũng là người yêu thơ, biết làm thơ, nhưng chỉ khi nào buồn lắm, mới làm!
    Có lẽ mình giống phanhieu, đọc bài này thấy buồn, nhưng không phải vì thất tình, không phải vì người thứ 3, mà vì..mình chưa hiểu được người ấy, mình muốn hiểu nỗi đau, sự cảm nhận của người ấy, mình hiểu một cách thực sự chứ không phải là cảm thông qua lời nói.
    Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!

  6. #6
    phanhieu
    Guest
    Gửi Lara...

    Phanhieu cảm nhận được những điều Lara nói... và phanhieu rất vui vì đã có người đồng cảm với mình!!

    Đó là niềm hạnh phúc và may mắn mà không phải dễ dàng có được...

    Cảm ơn Lara nhiều lắm... bởi phanhieu biết, ít nhất vẫn có hơn 1 người đồng cảm với mình

    Thân... Mà Lara có thể chia sẻ cùng mọi người vì sao Lara tham gia dd này không

  7. #7
    Lara tham gia diễn đàn, đơn giản vì 1 người. Lara muốn hiểu hơn về người đó, về cuộc sống và những gì người đó đang cảm nhận.
    Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!

  8. #8
    Như Chăn đơn trong đêm đông khát lạnh
    Em Kéo đắp cho người, nên hở phần tôi...
    ...
    ... Em có biết lòng này đang lạnh lắm
    Không phải lạnh người mà lạng con tim
    Chiếc chăn kia sao mi nỡ vô tình
    Quá nhỏ, không sưởi ấm người đến trễ
    ...
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •