Hãy cảm ơn vì bạn chưa có tất cả những thứ bạn muốn. Vì nếu bạn có rồi thì bạn còn có gì để trông chờ và hy vọng nữa đâu. |
Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!
06-02-10, 08:26 AM
#2
phanhieu
Guest
"....Hãy cảm ơn những thử thách. Vì nếu không có thử thách nào thì liệu cái gì có thể xây dựng nên sức mạnh và cá tính của bạn? |
06-02-10, 08:58 PM
#3
Cảm ơn sự biến đổi không ngừng của cuộc sống... để ta biết bên cạnh mình còn có những người bạn thật tuyệt vời |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
06-02-10, 10:01 PM
#4
- Join Date
- Aug 2009
- Posts
- 270
cảm ơn Nhóc... vì có em mà anh thấy NT có ý nghĩa hơn nhiều. mỗi lần online là mỗi lần mong gặp em... gặp em anh rất vui |
Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!
06-02-10, 10:59 PM
#5
- Join Date
- Feb 2010
- Location
- Hà Nội
- Posts
- 275
Mình rất thích những dòng này của Mag. Mình nghĩ, mọi khó khăn, thử thách sẽ giúp chúng ta thấy được giá trị đích thực của cuộc sống. Có thể, ngay tại thời điểm này, mình thấy bất lực với những khó khăn trước mắt, nhưng khi đã vượt qua nó, mình lại thấy thật nhẹ nhàng, và có thêm nghị lực để vượt qua nhiều trở ngại khác trong cuộc sống, thậm chí là khó khăn hơn. Mỗi lỗi lầm là một bài học đắt giá để trưởng thành! |
Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!