Gửi tới các bạn.
Mình muốn gửi tới tất cả mọi người lời cảm ơn chân thành nhất.Cảm ơn mọi người đã lắng nghe, chia sẻ với mình, giúp mình hiểu và cảm nhận được nhiều điều ý nghĩa.
Tất cả những gì mình muốn nói, người ấy biết, và mình hiểu, đã đến lúc mình dừng lại. Dừng lại không có nghĩa là từ bỏ, mình vẫn dõi theo người ấy và vẫn ở bên người ấy bất cứ lúc nào anh ấy buồn. Có lẽ, anh ấy có lí do của mình khi làm như vậy!
Mình không rõ mọi người như thế nào, nhưng thực sự mình thấy đau lòng, khi người mình muốn nói ở ngay cùng trong chatbox với mình mà phải như những người xa lạ, và ngày hôm qua, không dưới 2 lần mình vô tình nhìn thấy người ấy trên phố, gần đó, nhưng xa vời vợi. Có thể Lara hơi nặng tình, mình cũng chưa bao giờ như thế này. Có lẽ mình phải làm khác đi cái mình đang làm...
Đây sẽ là lần cuối cùng mình Post 1 bài về người ấy, mình sẽ dõi theo anh ấy thôi, vì tất cả những gì mình cần nói, anh ấy đã hiểu rồi. 1 câu, em muốn nói với anh: hãy đối mặt với tình cảm của mình, em không còn liên lạc với anh nữa, không có nghĩa là em quên anh, mà em vẫn dõi theo anh từng ngày và sẽ ở bên anh bất cứ lúc nào trong cuộc sống.., H ạ!
Mình rất vui, vì biết thêm những người bạn mới như tukoi, giatu, some, mag...Mình hi vọng, với những kiến thức của mình và với tình bạn, mình có thể ít nhiều chia sẻ với các bạn, để cùng nhau vượt qua giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống. Cảm ơn mọi người và chúc cả nhà có một niềm tin thật vững, cả Lara cũng vậy!
|