Chào tạm biệt những giây phút cuối cùng của năm 2009... Gác lại những câu chuyện của quá khứ... những phiền muộn, đau khổ, mất mát hay những lỗi lầm, thất bại... đặt nó vào một ngăn kéo của tâm hồn và đóng lại.. không phải để lãng quên mà là hãy xem nó như một trải nghiệm, một sắc thái vốn có của cuộc sống... Hãy mang theo bên mình những niềm vui, hạnh phúc và cả những yêu thương, ấm áp... để biết rằng cuộc sống đang cho ta rất nhiều điều tốt đẹp mà ta cần phải biết trân trọng và giữ gìn |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
13-02-10, 06:53 PM
#2
- Join Date
- Jan 2010
- Posts
- 90
Chúc toàn thể ae niềm tin, sang năm mới, không ai như em nữa... |
13-02-10, 06:54 PM
#3
Mọi người năm mới khởi đầu mới ... và bước vào cuộc chiến với bản thân nhé ... ko đc thử lại dù chỉ mới là ý nghĩ thoáng wa ^^ . Mình chúc các anh thành công |
14-02-10, 12:10 AM
#4
năm mới vui vui cả nhà |
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.
14-02-10, 02:23 AM
#5
- Join Date
- Feb 2010
- Posts
- 14
Năm mói !ko khai năm cũ....hì hì
:d:d môt năm moi đến đem theo bao nhiêu niêm tin và hy vong,ae nhà minh hãy cung nhau đông long lât đổ đế chế nhà mt,tạo dưng 1 cuoc sông mới vui vẻ ,lành manh.phia truoc cac ban là 1 bâu troi tuoi sang |
14-02-10, 11:16 AM
#6
Năm mới chúc mọi thành viên của diễn đàn có một niềm tin để vươn tới được những ước mơ, hoài bão và lấy lại được những gì mà mình đã đánh mất. |
14-02-10, 12:18 PM
#7
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Trăm sự như ý, triệu sự như mơ, vạn sự bất ngờ, tỉ điều may mắn |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.