Nó biết 4rum này lâu lắm. 6 năm. Khoảng thời gian để Nó đủ lớn, đủ trưởng thành. Lâu lắm rồi Nó mới vô lại 4rum.lâu lắm rồi mới thấy a.Khoa,thấy tâm hồn của đá, anh QuangHuy... Vì nó sợ, Nó muốn quên. Thật sự là nó muốn quên cái quá khứ đầy làn khói của nó. NÓ THẬT SỰ MUỐN QUÊN.!
ngày ấy.!
lúc mới bước vô 4rum nó mới 14t. Mới là 1 đứa con nít đang tập làm người lớn. 1 đứa con nít hư hỏng bởi ý chí còn quá non nớn. Nó gặp mọi người, mọi người tốt với nó lắm. Chẳng ai xa lánh hay kì thị, mọi người khuyên nó nhiều thứ, cũng có 1 vài người nói nó khó có thể từ bỏ đc. Lúc ấy nó ngông cuồng lắm (giờ cũng thế thôi )Nó chẳng nghe lời ai, kiểu như nó muốn chống đối mọi thứ...
Bây giờ..!
Nó 20t. Trưởng thành hơn. Nó có thể ngẩn cao đầu mà đi với mọi người, chẳng phải núp vào bóng tối như trc' kia. Nó đổi nick yh, đổi sdt, đổi chổ ở. Mọi thứ. Nó muốn làm 1 con người mới, 1 cuộc sống mới. Giờ thì nó chắc 1 câu là nó chẳng còn nghĩ tới cái thứ chết người đó nữa.
cảm ơn baba, cảm ơn all, vì ít ra Nó cũng đc nhiều người quan tâm, lo lắng cho nó.
(muốn viết nhiều lắm, nhưng mờ chữ nghĩa đâu hết chơn..!)
n_tt