Đầu tiên cho em gửi lời chào đến a,e hơn 1 tháng nay ko vào DD đc mong a,e thông cảm.Cho em xin lỗi mọi người nhé em chơi lại rồi hôm nay là hôm thứ 2 em nghỉ,lan trước ở nhà cai rồi uống chống tái nhưng vì phải đi làm nên 15 hôm là em tự đi 1 mình ra đường rồi đến hôm 25 tết vừa rồi liên hoan ở cơ quan xong lại sẵn có tiền trong túi không biết tại sao lại đi mua hang chơi lại đúng là uống chống tái vào chơi ko có cảm giác gi cả nhưng về đến hôm sau ko dám uống chống tái vì sợ có chất ma tuý trong người sau đó 3,4 hôm em chơi lại co cảm giác nên chơi lại luôn chán quá lần này em xin nghỉ làm hẳn để ở nhà mấy tháng rồi mới dám ra đường |
05-03-10, 07:58 AM
#2
- Join Date
- Dec 2009
- Posts
- 20
Không sao đâu Lam_Loi ah, cai nghiện là cả 1 quá trình mà bạn, đâu riêng j bạn, boy và a e trong dd cũng đã từng như thế mà. Điêù quan trọng là mình nhận ra sai lầm và đứng lên làm lại. Cố gắng lên nhé bạn hiền. |
05-03-10, 09:46 AM
#3
- Join Date
- Aug 2008
- Posts
- 178
Trước những hoàn cảnh thù ngịch đối với thành công của mình, chúng ta phải làm gì? |
Hãy từ bỏ ma túy để tìm lại giá trị đích thực của mình.
05-03-10, 10:49 AM
#4
cố lên lam loi nhé đừng bao giờ đầu hàng lam loi à |
Thêm một đêm trăng tròn,
Lại thấy mình đang khuyết.
05-03-10, 11:12 AM
#5
- Join Date
- Jun 2008
- Posts
- 131
Liên hoan có nạp tí men nào vào người hay k mà k làm chủ dc bản thân lại tìm tới MT thế? khi có tí men trong người là khó kiểm soát bản thân lắm. May mắn cho lamloi là chỉ k thấy phê chứ k bị sốc đó, chứ vừa uống thuốc vừa dùng là dễ sốc lắm. Nhìn nhận được vấn đề và dừng lại là tốt rồi, lại phải cố gắng tiếp vậy, chặng đường dài vẫn phía trước - Cố lên! |
05-03-10, 01:31 PM
#6
Lam_Loi còn quay lại với NIEMTIN có nghĩa là Lam_Loi vẫn còn muốn bắt đầu lại một lần nữa... Vì thế, không có lý do gì mà mọi người không ở bên chia sẻ cùng Lam_loi... thế nhưng.. lần này, nhất định phải thành công.. và quyết tâm mạnh mẽ hơn nữa nhé.. Bây giờ thì... đứng dậy và bước tiếp nào.. |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
05-03-10, 05:42 PM
#7
Ko có j mới cả , cái chính là phải giải quyết vấn đề này ntn thôi ... mình cũng như bạn mà đã ra đc đâu ... loanh quanh mãi ôi cái vòng luẩn quẩn |
08-03-10, 10:38 AM
#8
- Join Date
- Jan 2010
- Posts
- 6
đừng buồn và đừng nản lòng anh ơi,em cũng như anh nè,kô những 1 lần mà mấy lần như vậy rồi,ngày nào mà mình còn có ý định rời xa MT thì cơ hội vẫn còn,cố lên anh nhé,em tin là anh sẽ làm được mà,thua keo này ta bày keo khác,cuộc đời còn dài,nhưng cũng đừng nghĩ nó còn dài mà ta lại buông xuôi,nó chỉ thật sự dài khi ta biết dừng lại,mặc dù rất khó khăn.Mỗi lần vấp ngã là 1 lần bớt dại,ai từng khôn mà không vấp ngã vài lần |
14-03-10, 07:37 PM
#9
- Join Date
- Aug 2008
- Posts
- 178
Ai cũng khao khát thành công, song con đường đi tới thành công bao giờ cũng đầy chông gai, nếu ta bỏ cuộc thì sẽ mãi mãi không thành công. Chỉ có không ngừng kiên trì tự nhủ ta nhất định làm được, thì nhất định có ngày bạn sẽ thành công! |
Hãy từ bỏ ma túy để tìm lại giá trị đích thực của mình.
14-03-10, 10:54 PM
#10
- Join Date
- Dec 2009
- Posts
- 129
chán ông bạn tui chưa kịp gặp ông ông đã chơi lại rùi cố gắng lên nha bỏ rùi đừng tái nữa tui cũng bỏ được 5 tháng rùi đấy đừng có tái nữa ko tui lai ko còn lòng tin la có thể bỏ được là bỏ mẹ đấy nha cố lên nha:3: chào matuy |