Mấy hôm sau, bé Tý xin cô cho lên học bậc trung học. Cô giáo dẫn bé Tý lên văn phòng ông hiệu trưởng, trình bày đầu đuôi câu chuyện. Ông hiệu trưởng bán tín bán nghi, bàn với cô giáo là ông sẽ hỏi bé Tý một số câu hỏi về khoa học còn cô giáo sẽ hỏi Tý về kiến thức tổng quát, nếu bé Tý trả lời đúng ông sẽ cho bé nhảy lớp. |
08-03-10, 04:31 PM
#2
- Join Date
- Feb 2010
- Location
- Hà Nội
- Posts
- 275
ui giời ơi, Dương đại ca ơi, bái phục, bái phục! |
Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!
09-03-10, 12:11 AM
#3
- Join Date
- Dec 2009
- Posts
- 129
chuẩn ko cần chỉnh luôn anh ơi em mà là hiệu trưởng em cho cậu bé tý thành bé lớn luôn :-j |
09-03-10, 04:55 PM
#4
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Cái này giống bắt chước truyện Vova quá :4: |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
09-03-10, 07:02 PM
#5
Thì sưu tầm để anh em đọc chơi mà , chẳng nhẽ cậu nghĩ mình thiên tài thế |