Results 1 to 6 of 6

Thread: Linh cảm!

  1. #1

    Linh cảm!

    “Thôi thế là ngày tháng cứ trôi nhanh
    Giếng rộng quá không xuể bàn tay giữ
    Tờ lịch mỏng manh sáng mở chiều đã cũ
    Em bóc rồi
    Ngày tháng xót xa trôi”

    Linh cảm có anh ở phía chân trời
    Em đi đến bằng niềm tin vững chắc
    Mỏi mòn lòng
    Đau nhói lạnh tim em

    Ở đâu rồi nơi có bóng hình anh
    Ngả đường dài vạt áo em đầy nắng
    Con đường nhỏ một chiều mưa vắng
    Dưới hiên buồn không dám nép vào anh

    Thôi thế là ngày tháng cứ trôi nhanh
    Hè cứ đến và đi nôn nao lòng em mãi
    Anh đi rồi, lời hẹn không trở lại
    Để em buồn, đau và nhớ đầy vơi

    Năm tháng dịu êm, năm tháng qua rồi
    Em lặng lẽ bước ngược chiều gió thổi
    Một nỗi lòng một con tim bối rối
    Để suốt đời linh cảm anh ở bên…

  2. #2
    Bùn quá Kưng ơi, hình như thơ bao giờ cũng có 1 "hình bóng" nào đó thì phải. Khi nào "hình bóng" hết thì thơ cũng...đứt!
    Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!

  3. #3
    đúng là con gái bé rale nhạy cảm thế :-jB-)

  4. #4
    phanhieu
    Guest
    hic... Đọc bài thơ xong suýt khóc..

    Sao mấy cô nhiều cảm xúc thế... huhu

  5. #5
    Một bài thơ - Một câu chuyện


    Ps: ... Em lặng lẽ bước ngược chiều gió thổi ...
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  6. #6

    mưa và nỗi nhớ

    Có khoảng cách nào như nỗi nhớ trong mưa
    Không gian nào vừa trái tim đôi lứa
    Có nỗi đau nào làm lòng ta chan chứa
    Bằng giọt buồn khi hai nửa đôi nơi

    Có cơn mưa nào day dứt mãi không thôi
    Như chuyện đôi mình thì ngàn năm vẫn để
    Đếm nhịp mưa rơi lòng em tràn sóng bể
    Giật mình hoài tiếng như cứa vào tim

    Có khoảng trời nào em vẫn cứ đi tìm
    Nơi có em và anh cùng chung bước
    Ngôi nhà nhỏ ta cùng xây hẹn ước
    Hạnh phúc bên nhau như một cặp môi gần…

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •