Page 2 of 2 FirstFirst 12
Results 11 to 15 of 15

Thread: Lời Muốn Nói..........

  1. #11

    Join Date
    Aug 2003
    Location
    Tp.HCM
    Posts
    404

    Wink

    SUY NGHĨ VÀ ƯỚC MUỐN ...</span>

    <span style=\'color:blue\'>Tôi ko biết từ khi nào tôi quan tâm đến vấn đề ma tuý lối sống của thanh niên đến vậy. Tôi bức xức ví một lý do nào chăng ?&#33; Tôi cũng ko hiểu rõ nữa... Tại sao người ta cứ chạy theo làn khói trắng mỏng manh để rồi đánh mất cả một thời thanh xuân? Tại sao thanh niên lại cứ lao vào các cuộ chơi để rồi quên học, quên mọi việc và quên cả quãng đời phiá trước của mình ? Vì sao? Vì lý do gì thế ?&#33; Đã có rất nhiều lời lên án, chỉ trích hay dẫn ra các nguyên nhân nhưng sao chúng vẫn tồn tại và ko chấm dứt. Họ là những người đồng trang lứa với tôi , đều là giới trẻ đang tràn trề sức sống và hy vọng. Nhưng tại sao ....

    Tôi cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác thôi, tôi chẳng hơn gì ai cả. Tôi ko trách hay chỉ trích các bạn, tôi biết là các bạn chỉ lầm đường thôi, lầm lạc trong suy nghĩ của tuổi trẻ bồng bột. Tôi từng ước được trở thành Công An về ma tuý nhưng ko được, thế là tôi bước vào những hoạt động cùng mang tính chất ấy như trang web này _ về HIV-AIDS hay CTXH. Tôi chẳng sợ gì cả, tôi chỉ thấy mình "đam mê" ( ko biết gọi là đam mê có đúng ko nữa). Tôi muốn làm một điều gì đó, đến với những bạn trẻ đã từng lầm lỡ với sự cảm thông và khích lệ ... Tôi rất mong các bạn sẽ vượt qua những khó khăn, vượt qua cám dỗ để tìm lại chính mình&#33;&#33;&#33;



  2. #12

    Join Date
    Oct 2003
    Location
    HCM
    Posts
    119

    Wink

    Tôi ko biết từ khi nào tôi quan tâm đến vấn đề ma tuý lối sống của thanh niên đến vậy. Tôi bức xức ví một lý do nào chăng ?&#33; Tôi cũng ko hiểu rõ nữa... Tại sao người ta cứ chạy theo làn khói trắng mỏng manh để rồi đánh mất cả một thời thanh xuân? Tại sao thanh niên lại cứ lao vào các cuộ chơi để rồi quên học, quên mọi việc và quên cả quãng đời phiá trước của mình ? Vì sao? Vì lý do gì thế ?&#33; Đã có rất nhiều lời lên án, chỉ trích hay dẫn ra các nguyên nhân nhưng sao chúng vẫn tồn tại và ko chấm dứt. Họ là những người đồng trang lứa với tôi , đều là giới trẻ đang tràn trề sức sống và hy vọng. Nhưng tại sao ....
    Rùa con cũng nghĩ vậy, dù rằng rùa con chỉ là một đứa bé, nhỏ tuổi hơn mọi người ở đây rất nhiều &#33; Bạn bè của em luôn bảo, mày khùng quá&#33; Nhưng nghĩ lại thấy mình cũng chẳng khùng tí nào, mỗi người đều có một suy nghĩ, một ước mơ khác nhau, nhưng khi đã tham gia ở đây, em chẳng bao giờ thấy chán - một cảm giác thường gặp khi tham gia ở các chỗ khác&#33; Hơn nữa, mọi người ở đây rất hoà đồng vui vẻ, không có hiện tượng chia bè phái như các diễn đàn khác&#33; :&#39;i
    Và thật sự khi bước vào diễn đàn, ai cũng có cảm giác muốn làm một cái gì đó, muốn góp một phần nhỏ công sức của mình ...vào cuộc chiến giành giựt từng con người từ cái chết trắng&#33;
    Rượu say mà uống chẳng say
    Ước ao hẫng hụt lúc đầy lúc vơi
    Tôi như con cá tập bơi
    Ngất nga ngất ngưởng giữa nơi thị thành.



  3. #13

    Join Date
    Mar 2003
    Location
    Nơi không có chiến tranh
    Posts
    507
    Tuy là người đã tham gia diễn dàn từ khá lâu nhưng Thái peace tự cảm thấy mình klhông thể nói được như các bạn , vì tự thấy mình con ơ hờ với diễn dàn quá . Các bạn biết không từ truwóc tới giờ mình hoàn toàn không quan tâm nhiều đến ma tuý chỉ xem như chuyện của người ta chuyện của nhà nước . Nhưng nhờ diễn dàn mình mới có một suy nghĩ khác hơn , sống vì những chuyện " không phải của mình" hơn . Một lần nữa xin cảm ơn các bạn , và cho phép mình cũng đượ la lên một khẩu hiệu :" Tuổi trẻ Việt Nam , khắc tinh ma tuý " &#33;&#33;

  4. #14
    mình thì chỉ là thành viên mới nên chưa hiểu hết về những chuyện này với lai mình chỉ mới có 16t è nên kinh nghiệm còn yếu kém lắm khi nghe asin nói dzịa mới biết asin là một người cần để cho mình học hỏi&#33; vì nhân dân ta có câu nói là học học nữa học mãi cái gì mà có ich va bổ ích cho mình thì nên học chứ đừng nên học những thứ không cần thiết để rùi trở thành 1 tệ nạn cũa xã hội này vì mình còn cả một tương lai phái trước nếu không biết quý trọng nó thì sẽ không có một cuộc sống tốt

  5. #15
    Em chả biết nói gì cả , toàn cái vớ vỉn , em cũng muốn làm một cái gì đó đúng nghĩa cho bản thân , gia đình và toàn xã hội . Em quả là không đạo đức giả đến nỗi căm ghét hay xa lánh những người đã dính vào để mồm thì từ bi nhân đạo đâu . Tất nhiên thốt ra một câu như thế thì cũng là do những tác động của mọi người xung quanh thôi . Nói thì vẫn chỉ là nói , admin đã có những tâm sự , những xúc cảm chân thành dù em chưa đọc bài ấy nhưng có thể quả quyết như thế . Con người ta , đặc biệt là lớp trẻ , uh thì tuy rằng có nông nổi , có bồng bột mới dẫn đến những điều đáng tiếc , không ai , không ai trong chúng ta mong muốn . Nhưng nếu chỉ để nói thì ... em muốn làm một cái gì đó , nhưng lại còn nhỏ hơn cả haydenvoianh cơ .
    Không phải là từ trước đến nay ko quan tâm đến MT , cái điều đó đã cướp của em ko ít người thân , nhưng không sống cùng gia đình sao biết được . Những người yêu em quý , họ bị sỉ vạ , bị căm ghét , luôn coi là cái gai trong mắt , liệu thế ... họ có sống cũng cảm thấy ra sao chứ ? Có lẽ chết đi họ lại cảm thấy ân hận rằng trước kia mình đã từng mong sống ư , sống trong lỗi lầm với sự dày vò bản thân đã gây ra những phiền toái cho gia đình , cho mọi người xung quanh ? Giá như ai cũng nghĩ được một phần như các anh chị trong 4rum thì hay biết mấy . Bởi thế có khi chúng ta đã không thốt lên 1 chứ : "ĐỜI"
    Khi ta ở chỉ là nơi đất ở ,
    Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn ...
    _____________________________________

    Lòng ta thành con rối
    Cho cuộc đời giật dây.

Page 2 of 2 FirstFirst 12

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •