Tim của bạn đập nhanh, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, và giọng nói |
Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!
13-03-10, 04:28 PM
#2
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Tình yêu là chuyện mà ai cũng hiểu nhưng chả ai chịu hiểu mà phải để ai kia "nói" một cách thân thành thì ai đó mới ... chịu hiểu |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
13-03-10, 04:40 PM
#3
- Join Date
- Feb 2010
- Location
- Hà Nội
- Posts
- 275
ặc, pé ơi, đọc comment của em xong, thì chị lại...chẳng hỉu gì lun! |
Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!
13-03-10, 09:34 PM
#4
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Ví dụ nhé |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
13-03-10, 11:45 PM
#5
- Join Date
- Feb 2010
- Location
- Hà Nội
- Posts
- 275
Phiền quá đi mấy ông! |
Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!
14-03-10, 10:14 AM
#6
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Nói thế mới có kịch tính chứ , ai đó mọi ngày nói 1 hiểu 10 mà lúc này nói 10 hiểu 1, khổ thế đấy |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.