Người ơi khi cố quênlà khi lòng nhớ thêm |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
29-03-03, 03:00 PM
#2
- Join Date
- Mar 2003
- Posts
- 310
híc, CBTĐ ui, bùn thật đấy, CBTĐ cho thêm lời bình thì hay quá! |
I don't believe what people say.
I believe what they do.
29-03-03, 07:57 PM
#3
Có ai say để quên sầu |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
30-03-03, 02:04 AM
#4
Tìm đâu.....anh bít tìm đâu |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
04-04-03, 02:50 PM
#5
jupitermen
Guest
Cuộc đòi là một quyển sách chỉ nhửng kẻ ngu dốt mới đọc rất nhanh, chỉ ngửng người khôn ngoan mơíi đọc từ từ vừa đọc vừa suy nghỉ vì biết rằng chỉ được đọc một lànmà thôi |
06-04-03, 12:36 PM
#6
Ko phải là ngu dốt mới đọc nhanh như vậy mà khi họ đọc xong và cho đó là hay thì bạn có cho họ là ngu dốt hay ko ? |
Chia xiềng cho em dzới
Lại đây bên anh , em ơi trước khi xa anh đêm nay lại gần bên anh ,vẫn biết đôi ta chia tay nhưng trong lòng còn mê say ,lại gần bên anh .
Lại đây bên anh , hãy nói ta luôn yêu nhau ,tim ta chẳng đổi thay đâu ,hãy nói em không ra đi cho anh đừng buồn .
Em ơi ! Nhớ nhé ...hãy cố khơi lên trong ta từng ngày qua bao đắm đuối ,hãy cứ như ta đang yêu,như duyên tình còn yên vui , hãy tới hôn anh lần cuối bên anh rồi thôi.
Anh không là thi nhân thi sĩ
Anh chỉ là tri kỷ của em
Nếu mai duyên nợ không thành
Tình anh sẽ mãi song hành cùng em
07-04-03, 03:43 PM
#7
nói đúng hơn là những kẻ ngu dốt là khi họ đọc xong rồi.. mà hỏi cốt lỏi của câu chuyện là gì .. họ trả lời không được .. như thế mới đúng là ngu dốt! |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
12-04-03, 03:21 AM
#8
còn nhữnh người đã iu rùi nhưng kết cuộc họ kô đuợc gì cả thì sao ha? |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
13-04-03, 05:09 PM
#9
Tình ta rồi đây, tựa như áng mây bay về cuối trời.. con lại gì hay là nước mắt đắng ngắt trên bờ môi khô, vẫn biết sẽ có lúc mình lìa xa, vẫn biết sẽ vỡ nát cuộc tình ta, người yêu ơi còn biết làm sao làm sao nguôi. Một ngày nào đó, rồi em cũng ra đi về với người.. còn lại mình anh chiều hoang vắng với trái tim này héo khô, vẫn nhớ mãi nhớ mãi lời hẹn ước, vẫn sẽ vẫn nhớ những ngày cùng bước, người yêu ơi rằng chốn đây anh luôn luôn chờ đợi. |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>
13-04-03, 11:51 PM
#10
chờ đợi! tại sao ông trời lại đối xử bất công quá,tại sao tình iu kô dễ có và tại sao nó lại làm cho nhìu người đau khổ wé??? |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta