Page 3 of 3 FirstFirst 123
Results 21 to 26 of 26

Thread: câu nói hay nhất nè

  1. #21

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Xe đạp ơi ! Cứ quay hoài đỡ tốn xăng
    Xe đạp ơi ! Cứ quay hoài đỡ gặp công an
    Xe đạp ơi ! Có chú mày ta đỡ lo
    Xe đạp ơi ! Ta sương chú mày ghê.


    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  2. #22
    phải không đó anh Ro, hay là anh cũng đi xe honda mè.. chứ có đi bằng xe đạp đâu chứ? có phải không anh Ro?
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  3. #23

    Join Date
    Feb 2003
    Location
    Hoa Hỏa sơn,Thủy Liêm động
    Posts
    1,258
    chứ gì nữa ,tụi nghịp Ro lém nhóc ơi ngày nào Ro cũng chạy xe ôm để kiếm tìn nuôi mí em juliet lận
    Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
    Dù đường đời vạn nẻo về đâu
    Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
    Thế gian này chẳng phải riêng ta

  4. #24
    có tới mí em JULIET lận sao? Một người thôi nuôi không muốn nổi.. sao mà ham dzui quá dzậy chời..
    <font style=&#39;width=80%; filter:glow(color=yellow)&#39;>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
    Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
    Ước mong năm tháng cùng chung bước
    Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>


  5. #25

    Join Date
    Nov 2002
    Location
    Tp HCM
    Posts
    1,237

    Wink

    Originally posted by nhocthuytien@Apr 19 2003, 05:11 PM
    phải không đó anh Ro, hay là anh cũng đi xe honda mè.. chứ có đi bằng xe đạp đâu chứ? có phải không anh Ro?
    Anh khóai đi xe đạp với xe BUS lắm, nhưngtại vì nhà anh ở xa trường quá nên anh mới đi xe máy thui.
    Đi xe đạp vừa đỡ tốn tiền xăng, vừa đỡ lo công an hỏi bằng lái, vừa có tinh thần thể thao nữa chứ.....&#33;
    Nhưng mà..he he....vì phải chạy đua với thời gian nên RO phải nhảy lên xe HONDA thui.



    Tạo hóa cho anh một chữ NGHÈO
    Nên đời vẫn mãi chẳng người theo
    Lang thang với nắng bùn với gío
    Lặng đứng bên đường ngó người thương
    Mong cho kiếp sau anh sẽ khác
    Để đời anh không còn vác cái mác NGHÈO

  6. #26
    Visitor_hoang_hon_chet
    Guest
    Khong moc ngoai dong tinh yeu la vo gia
    Khong ban khong mua khong dang mac ca
    Dung truoc tinh yeu vua ,dan nhu nhau
    Neu muon duoc yeu phai dem doi tra gia
    La the do co cai nay phai chiu mat cai kia thoi ,neu da nem mat ngot cua tinh yeu luc ban dau thi dung hoi vi sao khi nghe long chat dang .ok </span><span style=\'color:purple\'>

Page 3 of 3 FirstFirst 123

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •