thật là ớn |
<marquee>Em không phải là sân ga bé nhỏ
Để những con tàu đến rồi lại di.</marquee>
14-04-03, 06:27 PM
#12
moonlight nói ớn là ớn ra sao hả?Tình iu là như vậy đó |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
15-04-03, 02:27 AM
#13
|
<marquee>Em không phải là sân ga bé nhỏ
Để những con tàu đến rồi lại di.</marquee>
15-04-03, 02:54 AM
#14
xin lỗi em nha. |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
15-04-03, 04:51 PM
#15
Thôi em đừng nhắc tên tôi làm gì |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
15-04-03, 05:58 PM
#16
Guest
Guest
Tram ngan cau noi |
16-04-03, 03:28 AM
#17
đẹp trai nghèo khổ kô bằng mặt rổ đi Dylan |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
17-04-03, 12:28 PM
#18
- Join Date
- Mar 2003
- Posts
- 148
Seo mâý người hám của dữ dzâỵ : DYLAN , spacy . toàn là mâý á xe chở heo. xe đạp của CNNN còn đẹp hơn! :lol: |
18-04-03, 02:24 AM
#19
go on foot với Cb này còn thơ mộng hơn nhìu,nhưng có 1 lần Cb bị bắt cóc đi bộ với MMCA mệt muốn chết luôn,kô dém có lần thứ hai đâu |
Này bạn ơi xin nhớ cho rằng
Dù đường đời vạn nẻo về đâu
Cuộc đời mình là bụi cát xa xôi
Thế gian này chẳng phải riêng ta
18-04-03, 01:59 PM
#20
vậy là cũng biết sợ rồi sao anh CB? Cứ tưởng anh thích go on foot hòai chứ.. hehe.. |
<font style='width=80%; filter:glow(color=yellow)'>Muốn nói ai kia thương rất nhiều
Trong đêm lạnh lẽo với cô liêu
Ước mong năm tháng cùng chung bước
Và tỏ nỗi lòng người dấu yêu</font>