Results 1 to 4 of 4

Thread: Tại...bởi...thì...là...

  1. #1

    Join Date
    Apr 2004
    Location
    ...một nơi không xa lắm!
    Posts
    461

    Tại...bởi...thì...là...

    Những người như chúng ta đây thì ai cũng đã từng ít nhiều cũng một vài lần trãi qua những cơn vật vã kinh khủng về tinh thần trong quá trình CAI ( những vật vã về thể xác khi cắt cơn mà những người khác nhận thấy thì thực sự có là cái gì so với vật vã về tinh thần cả)
    Thế nhưng, sau cái quảng thời gian ấy. Khi sức khỏe đã ổn định trở lại thì đùng một cái…!?...tái sử dụng!!
    Tại sao??? Tại sao lại sa ngã??? Tại sao lại có giây phút lung lay ấy..để rồi…
    Tôi đã tự hỏi không biết bao nhiêu lần câu hỏi ấy mà vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.
    Lẽ ra, với bản năng sinh tồn thì khi đã bị cái gì gây đau đớn thì sau đó bao giờ cơ thể cũng sinh ra một phản ứng, phản xạ phòng vệ để cưỡng lại nếu điều ấy xãy ra lần nữa.
    Đàng này thì mỗi lần cai là trăm lần. À không! Phải nói là ngàn lần đau khổ về thể xác và tinh thần ( đó là chưa nói đến cái đau đớn của người thân)
    Chúng ta hãy cùng phân tích và suy xét cho thấu đáo để tìm cho ra vấn đề này nha các bạn. Biết đâu! Câu trả lời sẽ giúp giải quyết vấn nạn Tái sử dụng sau Cai mà riêng chúng ta cũng đã không ít lần vấp phải.
    TIÊN TRÁCH KỶ - HẬU TRÁCH NHÂN.

  2. #2
    Thế nó mới có tên là " MaTuý " , nếu mà đã dính vào rồi mà cai đc mãi mãi thì ai cũng có thể sự dụng . Cái này nó ngấm vào máu , ăn vào tiềm thức của mỗi người khi dính vào nó . Matuý làm cho con người mất lập trường , mất sự kiên định . nói chung là cái gì mình có thể Thề đc thì nó sẽ giúp ta phá bỏ lời Thề ^^ : "Chơi rồi Nghiện , Nghiện rồi Cai , Cai rồi Tái ". Muốn cai forever thì do lập trường và ý trí của từng người thôi !!
    !! Đc CÁi Đẹp Zai...Kute...Ngoan Ngoãn...Hiền Lành...Có XE Đạp Riêng... Mỗi Tội Nghiện !! :97:

  3. #3
    Nói chung là bởi vì thèm được sướng , được có cảm giác , đuợc hưởng thụ khóai cảm ... tóm lại là tại bản thân muốn chơi chứ chảng có nguyên nhân j cả , tất cả chỉ là ngụy biện . Đổ tại cái lọ , cái chai ...chỉ để trốn tránh thực tế .

  4. #4

    Unhappy

    chơi...cai....rồi chơi...rồi cai... ôi cái vòng luẩn quẩn của tử thần !!!

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •