Page 7 of 9 FirstFirst ... 56789 LastLast
Results 61 to 70 of 84

Thread: Em bé cần chúng ta giúp đỡ

  1. #61
    anh ơi e muốn đi
    Chúc mọi người có đủ mạnh mẽ, kiên trì, để bước đi trên những con đường chông gai trong cuộc sống! Chúc mọi người đừng có nản lòng, trước khó khăn đôi khi làm chúng ta suy sụp. Và chỉ mong những lời chúc thật lòng, có thể thành hiện thực. Bởi vì nếu mọi người có thể vượt qua được, thì chắc là Ly cũng sẽ làm được thôi!... Có những vết thương đôi khi chạm vào thấy nhói, nhưng nó nhói để nói với ta rằng... đừng từ bỏ!

  2. #62
    Vì từ trung tâm Bến Tre đến nhà bé Vy phải đi phà mất 45 phút nên chúng ta sẽ khỏi hành sớm hơn dự định 30 phút. Các bạn se tập trung tại địa chỉ 71 Võ Thị Sáu Quận 3 TP.HCM lúc 5h20 ngày 4/4/2010 và đúng 5h30 sẽ xuất phát. Hiện tại chúng ta đã đủ người tham dự

    Danh sách thành viên đi tiền trạm và sửa nhà cho bé Vy ngày 4/4

    1. Trần Song Khoa
    2. Nguyễn Lê Quang Nhật
    3. Mr Hồng Tứ
    4. Nhóc Phù Thuỷ
    5. Bạn nhóc phù thuỷ
    6. Lxl
    7. Han0148
    8. Lyns

    Trên đây là bản danh sách chính thức

    Một lần nữa các bạn nhớ chuẩn bị áo Đoàn Thanh Niên nhé, sáng 4.4 admin sẽ phát logo của diễn đàn chúng ta cho mọi người đeo vào bên cổ áo trái
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  3. #63
    phanhieu
    Guest
    Hiếu vào đúng thời điểm...

    Đại diện cho anh em ngoài Bắc... đóng góp ít công sức... okie A.Khoa nhé

  4. #64
    Welcome thôi Hiếu à. Rất mong nhận được sự hỗ trợ của các bạn phía Bắc.

    Danh sách đi tiền trạm thông báo trên là danh sách chính thức. Ngày 4/4 chúng ta sẽ tập trung tại địa chỉ 71 Võ Thị Sáu Quận 3 TP.HCM lúc 5h20 phút ! Cả nhà lưu ý đến đúng giờ nhé.
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  5. #65
    Một số bạn muốn có bài viết bằng tiếng Anh để đi vận động bạn bè là người nước ngoài hỗ trợ bé Vy. Nay phiên bản tiếng anh của bài viết đã hoàn tất. Các bạn có thể copy/Paste để sử dụng cho mục đích trên

    9 YEARS-OLD GIRL LOOKS AFTER HER MOTHER DYING OF AIDS

    She lit a fire to cook meat with brine; the lighter did not fire, so she took coconut leaves and went to neighbor hood to ask for fire. When she came back, winds made her fire in the coconut leaves extinguish. She blearily sit beside her decrepit mother huddling herself up in a corner.

    Nguyen Thi Tuong Vy, who was born in 2001, in An Binh Hamlet, An Thanh Commune, Mo Cay District, Ben Tre Province had to leave school from grade one in order to care for her mother in final stage of HIV condition although she had her father, her grandparents and her aunt around.

    From the days of her mother’s sickness becoming worse, her eyes could not see any thing; she was discriminated by relatives, so Vy brought her mother to the isolated garden with a ragged hut made by coconut leaves to take care of her. “Now my mother is very weak and blind; nobody helps her cook for a meal, pour out the water, take a bath, and even take medicine from hospital, so I must try to take care of her.” The 9 years-old girl with very limpid eyes and fleck of soot on her face said and turned back to her cooking.

    It is called kitchen but just several bricks on the floor and covered by coconut leaves above. “This morning, some neighbors give me a little money to buy meat and bean to prepare meal for my mother”, she said. This flame was very difficult for her to light up.

    The hut extended about 15m2 and was very low-roofed. However, having one place for her and her mother to shelter from the rain and the sun also makes her feel lucky although there are no electricity, running water, lack of love and sympathy from relatives.

    The 41 years-old mother became decrepit because of illness, laying on bamboo bed, and told inarticulately that when her marriage broke up, she went to Sai Gon in disheartened condition to work but stumble in prostitution, which led her to live with HIV.

    When her disease recrudesced, she came back to hometown and hoped that she would live with family until at the end of her life, but her family discriminated with and stayed away from her. She said in a voice choked with emotion, “It is very lucky when Vy always beside me; she and I protect and help each other mutually during this time”.

    Despite of taking responsibility for taking care of her sick mother, she still realized anything and spontaneously said: “My house has no WC; I went to stool in the previous day and my aunt forced me to scoop up. She also does not give clean water to use but block water from a well because of infecting AIDS.”

    Discriminated by relatives, neighbors in commune are those who support them. Mr Phan Van Kien, head of hamlet, said, “Beat the one who runs away rather than one runs. What her mother did to be infected by HIV is the past, so there is no need to mention over again. It’s very important to help them have clothes to wear and food to eat for life.”

    Some neighbors give rice; others bring some money to her so as to help her buy food to feed her mother and herself. Le Thi Thao Vy, a member of Ben Tre Online Group (charity organization) said, whenever visiting her house, the group always help Vy take a shower and take her to An Thach market for purchase of necessary things. “She is obedient and courteous; if she has something, she always saves to buy milk and medicine for her mother.” She said.

    Being too painful and loving her daughter who suffers from a lot of hardship and relatives’ discrimination, she expressed to Vnexpress.net: “I want to be on Tropical hospital not to treat myself but diagnose when I die.”

    Readers want to help Vy’s mother, please contact the Red Cross in An Thanh commune, Mo Cay Nam District, Ben Tre Province; or Chairman of commune’s Red Cross, Ta Van Tam, tel: 0918.262657.
    Admin SK : If you want to help Vy and Vy's mother, I think you must contact with us (http://heroin-AIDS.com, phone : 0903041280 email : songkhoa@yahoo.com) or People's committee of Mo Cay Nam district. With Mr Ta Van Tam (Chairman of Red Cross, i don't trust him), nobody haven't his answer with any call
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  6. #66

    Danh sách thành viên đi tiền trạm và sửa nhà cho bé Vy ngày 4/4

    1. Lyns
    2. Nguyễn Lê Quang Nhật
    3. Mr Hồng Tứ
    4. Nhóc Phù Thuỷ
    5. Bạn nhóc phù thuỷ
    6. Lxl
    7. Han0148
    8. Trần Song Khoa
    Nhớ mua áo xanh cho em đó.
    À em tình nguyện góp thêm 1 thùng pepsi nữa nha anh.
    Chúc mọi người có đủ mạnh mẽ, kiên trì, để bước đi trên những con đường chông gai trong cuộc sống! Chúc mọi người đừng có nản lòng, trước khó khăn đôi khi làm chúng ta suy sụp. Và chỉ mong những lời chúc thật lòng, có thể thành hiện thực. Bởi vì nếu mọi người có thể vượt qua được, thì chắc là Ly cũng sẽ làm được thôi!... Có những vết thương đôi khi chạm vào thấy nhói, nhưng nó nhói để nói với ta rằng... đừng từ bỏ!

  7. #67
    1. Lyns
    2. Nguyễn Lê Quang Nhật
    3. Mr Hồng Tứ
    4. Nhóc Phù Thuỷ
    5. Bạn nhóc phù thuỷ
    6. Lxl
    7. Han0148
    8. Trần Song Khoa

    Nhớ mua áo xanh cho em đó.
    À em tình nguyện góp thêm 1 thùng pepsi nữa nha anh.
    Bổ sung thêm một bạn sẽ cùng off xuống Bến tre nửa là bạn Phan Hiếu, một thành viên đại diện cho members phía Bắc.

    To : Lyns và lxl : áo thanh niên của 2 em chị Han0148 đã mua rồi đó. Cảm ơn Sis Hân đi nhé.

    To : cả nhà : Lưu ý vì thời gian không có nên ngày 4/4 các bạn vui lòng đến đúng giờ. Đúng 5h30 xe sẽ xuất phát và nếu bạn nào đến trễ vui lòng thông cảm. Cảm ơn các bạn
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  8. #68
    @chị Hân: cảm ơn ss nhìu nhìu.
    @khoa: A sẽ biết tay e đó đồ pín thái.
    @bé Vy: sắp đc gặp e rồi. Chị vui quá đi
    @Phanhieu: a cứ adua theo ông Khoa đi nha. Ghét!!
    Chúc mọi người có đủ mạnh mẽ, kiên trì, để bước đi trên những con đường chông gai trong cuộc sống! Chúc mọi người đừng có nản lòng, trước khó khăn đôi khi làm chúng ta suy sụp. Và chỉ mong những lời chúc thật lòng, có thể thành hiện thực. Bởi vì nếu mọi người có thể vượt qua được, thì chắc là Ly cũng sẽ làm được thôi!... Có những vết thương đôi khi chạm vào thấy nhói, nhưng nó nhói để nói với ta rằng... đừng từ bỏ!

  9. #69
    Quote Originally Posted by Song Khoa View Post
    Cập nhật thông tin kinh phí huy động tạm tính đến hôm nay

    1. 4.500.000 vnd như danh sách ở trang 4
    2. Admin Việt Anh : 500.000 vnd
    2. Bạn nhóc phù thủy và 1 nguời bạn : 500.000 vnd
    3. Bạn Ngọc Hân : 200.000 vnd

    Như vậy tính đến hiện giờ chúng ta đã huy động được : 5.700.000 vnd

    Mong rằng từ bây giờ đế ngày xuống Bến tre chính thức sẽ huy động được khoảng 10.000.000 vnd

    Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của tất cả các bạn
    Cập nhật kinh phí và đây có lẽ là một tin vui rất vui đối với cả nhà chúng ta.

    Một người bạn của admin hứa sẽ hỗ trợ 4tr cho bé nếu cần thiết và đặc biệt hơn nữa sau khi mẹ bé mất nếu bé đi học trợ lại thì sẽ có nhà tài trợ bí mật hỗ trợ chuyện học hành của bé trong thời gian dài. Điều mà bạn của admin và nhà tài trợ bí mật đó mong muốn cũng chính là điều mà chúng ta muốn những đồng tiền chúng ta hỗ trợ sẽ đến tận tay bé Vy và sự thật có hiệu quả cho cuộc sống của bé.
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  10. #70
    Quote Originally Posted by Song Khoa View Post
    Bổ sung thêm một bạn sẽ cùng off xuống Bến tre nửa là bạn Phan Hiếu, một thành viên đại diện cho members phía Bắc.

    To : Lyns và lxl : áo thanh niên của 2 em chị Han0148 đã mua rồi đó. Cảm ơn Sis Hân đi nhé.

    To : cả nhà : Lưu ý vì thời gian không có nên ngày 4/4 các bạn vui lòng đến đúng giờ. Đúng 5h30 xe sẽ xuất phát và nếu bạn nào đến trễ vui lòng thông cảm. Cảm ơn các bạn
    @ chi Han: cám ơn sis Hân nhìu nhìu [mặc dù e vẫn chưa bít sis Han0148 là sis nào ^^ 4/4 sẽ diện kiến chị nhé]

Page 7 of 9 FirstFirst ... 56789 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •