2 ngày rồi út k nói chuyện với ba. Ba buồn ko? 2 ngày rồi chẳng ai gọi ba là "chú Tr già", chẳng ai bóp zú ba, ba nhớ hông? Út nhớ ba quá, ba đi rồi ko ai hát cho út nghe, ko ai chơi cờ với út, ko ai đi uống cà phê với út, ko ai đánh bài. Út cô đơn lắm ba ơi. Muốn gọi cho ba lắm, muốn nghe giọng nói của ba nhưng vì đang giận mà..

Út giận vì ba cứ làm cho út nghĩ suy hoài đó, vì ba cứ nói mấy câu làm út đau. Vì ba ko cho tiền út đổi đt, ba cứ bắt út phải đi làm cho hết tháng mới đc lấy lương, ba trừ lương của út. Ba toàn nói út còn nhỏ lắm, chưa đủ lớn để làm gì, ba cứ thích bao bọc út hoài vậy hở ba? Ba cứ làm zậy hoài út lớn sao nỗi đây..?

Ba ơi.! Nhớ ba quá, nhớ cái lúc nhà nghèo ơi là nghèo, cái lúc mà ba với út ko có gạo nấu phải đi mượn hàng xóm đó.Lúc nhà hết tiền phải đi mượn tiền cho út đóng tiền học. Nhớ lúc tối ba ôm út khóc, út cũng ko cầm lòng đc mà khóc theo, 2 ba con ôm nhau khóc rồi út ngủ khi nào cũng k biết. Nhớ quá ba ơi! Nhớ lúc noel đầu tiên má bỏ ba con mình, 2 cha con đi lang thang ngoài đường đó, út nhìn người ta ăn noel ấm cúng quá út tủi thân khóc hu hu. Ba nhớ ko, ba nhớ lúc đó ba nói gì ko.? Út nhớ, Út thương ba lắm.
Ba từng nói ba là người cha ko tốt, ba nói ba sẽ cố gắng k để út phải đi lượm lá đầu chợ như mấy dì nói. Ba đã cố gắng rất nhiều phải ko ba.?

Ba ơi! Út nhớ cái lúc út đi thi hs giỏi tp đó. Ba cứ đứng đợi út ở ngoài, ba làm cái gì ba nhớ ko? Ba khóc. Ba ơi, giá như út có thể làm cho ba khóc vì tự hào về út thêm 1 lần nữa. Giá như..

Những lúc út suy nghĩ nông cạn, những lúc út muốn hoàn thành cuộc sống là út nghĩ đến ba. Nghĩ đến hình ảnh ba quỳ trước mặt út. Ba ơi.! Út xót xa quá.
Những giọt nước mắt của ba nó là động lực để út từ bỏ mt, là động lực để út đứng dậy đi tiếp, là động lực để út ko buông lơi cuộc sống.

Út biết những người cha trên thế giới này đều thương con, đều vĩ đại, nhưng sẽ k có ai hiểu con mình bằng ba, k có ai thương con bằng ba thương út. Với út ba là số 1, ba là duy nhất đó ba biết ko.?

Gần đến sn ba rồi, út biết là ba muốn gì mà, Út chỉ cần xin ba đừng trừ lương út thôi. Út đang cần tiền để làm 1 việc tốt. Út tin là ba sẽ hiểu mà đúng ko.?

Thôi, út viết nhiều quá rồi. Mấy ngày nay k ai càm ràm chuyện út onl nên ut thức xả láng zậy đó. Ba ngủ ngon. Út thương ba nhiều lắm. Chiều út sẽ xuống cửa hàng.Út hứak làm ba buồn nữa đâu. muazkkkk :*