MÌnh ở TP. HCM. Mình đã nghiện ma tuy hơn 6 năm rồi đi cai rất nhiều lần và bỏ nó cũng gần 2 năm hiện giờ có công việc ổn định nhưng không hiểu sau mình vẫn nghiện trở lại |
28-03-10, 10:34 AM
#2
- Join Date
- May 2008
- Location
- Hà nội city
- Posts
- 229
Một điều mà mình thấy nghịch lý quá , người chưa cai được thì muốn cai bởi nhận thấy cái sai và muốn từ bỏ , nhưng lại rén vì sợ vật vã không chịu nổi, còn người đã cai rồi thì lại muốn : lâu lâu chơi lại nó mới phê , rồi chơi 1 lần rồi sẽ có n lần nữa , cái vòng luẩn squẩn đó cứ tồn tại mãi , khiến người dính vào ma tuý khó thoát ra được , hì nói chuyện đạo lý cho nó dễ vào đề hiihiiih Nghe giọng anh chắc chưa cắt cơn được, quan trọng là quyết tâm thôi ông anh ạ , có mà thuốc Giời mà không quyết thì cũng chả giải quyết được vấn đề gì . Cai sống là tốt nhất, có gan chơi thì có gan hịu một lần xem thế nào , chắc là cũng thú vụ chả kém đâu anh ạ, như thế mới nhớ để lần sau có cái mà sợ . |
28-03-10, 12:05 PM
#3
co gang ma tam |
28-03-10, 01:22 PM
#4
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 19
28-03-10, 04:29 PM
#5
Giờ chỉ có bản thân bạn mới giúp được bạn thôi... Các yếu tố bên ngoài chỉ là khách quan... |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
28-03-10, 07:51 PM
#6
- Join Date
- Jun 2008
- Posts
- 191
BinhAn cũng ở TpHcm à bạn ỡ quận mấy vậy nếu được thỉnh thoảng ra ofline chơi có cả nhóc còm và thỏ ngọc này , bạn nên cắt bõ hoàn toàn với bạn nghiện cũ còn đang sữ dụng ma túy thì mới có thể có hy vọng cai nỗi , chứ dùng thuốc chống tái mà trong đầu vẩn còn nhớ đên ma túy và tiếp xúc với bạn bè cũ vẩn còn sữ dụng thì cho dù bạn dùng thuốc tốt cỡ nào đi nữa củng ko có tác dụng , nên tạo 1 môi trường mới tốt đẹp hơn mới có thể có hy vọng %%- |
GIANG HỒ HỄM ÁC KO NÊN TIN AI NGOÀI BẢN THÂN MÌNH :112:
28-03-10, 08:55 PM
#7
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 19
28-03-10, 10:06 PM
#8
- Join Date
- Jun 2008
- Posts
- 191
nêu bạn nghĩ thế thì mình bó tay , mình ở bình thạnh nhưng công việc của mình thì hay đi lên thủ đức lắm . |
GIANG HỒ HỄM ÁC KO NÊN TIN AI NGOÀI BẢN THÂN MÌNH :112:
28-03-10, 11:09 PM
#9
binhan ơi, bạn thế nào rồi. Cố gắng lên nhé. Vì bản thân mình và vì những người thân yêu. Không ai quay lưng lại với bạn đâu. Gia đình luôn ở bên bạn. Chúc bạn thành công |
CẢM ƠN CUỘC ĐỜI VÌ CÓ EM ĐỂ YÊU VÀ HÀ NỘI ĐỂ NHỚ
28-03-10, 11:20 PM
#10
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 35
Cái vụ truyền dung dịch muối, mình nghĩ chắc cũng có ích đấy, hoặc ít nhất là ko gây hại, chắc chắn ko gây hại. Nó đi vào máu, rùi theo hệ tuần hoàn sẽ được bài tiết ra ngoài thôi, vì vậy ko có ích thì thôi, chắc chắn ko có hại, truyền nước biển cũng giống như là bạn uống thật nhìu nước vậy. Nhưng nhớ đàm bảo an toàn vệ sinh trong lúc truyền nhá, nếu ko bạn lại đưa vi khuẩn trực tiếp vào máu đấy. |
1 phút tuyệt vời, 1 đời tuyệt vọng