Điều 1 : Anh luôn luôn đúng |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
31-03-10, 09:56 PM
#2
Hợp đồng ngon đấy. Ký đi nhóc |
CẢM ƠN CUỘC ĐỜI VÌ CÓ EM ĐỂ YÊU VÀ HÀ NỘI ĐỂ NHỚ
01-04-10, 12:12 AM
#3
- Join Date
- Feb 2010
- Location
- Hà Nội
- Posts
- 275
Không hiểu sao Lara nghe giọng điệu của người nói trong câu chuyện này giống y hệt 1 người L quen! |
Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!
01-04-10, 04:08 AM
#4
phanhieu
Guest
Nhok post bài này nhưng chắc thay đổi chủ ngữ ANH _ EM rùi đúng không |
01-04-10, 08:27 AM
#5
@ Aji: Nhok đâu có dại mà ký cái hợp đồng ấy... kaka... Chỉ có Aji mới khoái cái này thôi... Thử mang nó đưa cho chị em dd xem có ai thèm ký hem? Với lại Aji đang là hàng mang đi cầm nên hẻm có ai nhận đâu.. kaka |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
01-04-10, 12:17 PM
#6
Cái hợp đồng này.....K thể chấp nhận đc chị Nhox ơi........ |
01-04-10, 02:35 PM
#7
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Hợp đồng tình yêu (P2)
|
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.
01-04-10, 03:13 PM
#8
ơ cái này hay đấy anh DTT ơi em kí nhé:4: |
01-04-10, 10:48 PM
#9
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 35
kí đi DTT, cơ hội đến rùi kìa, cho Mr làm nhân chứng nha:3: |
1 phút tuyệt vời, 1 đời tuyệt vọng
02-04-10, 02:41 PM
#10
- Join Date
- Nov 2008
- Posts
- 659
Thui, không kí đâu O:-) |
Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.