, chả hiểu em bị bệnh tư tưởng gì ấy cả nhà ạ, lúc nào cũng ngồi vẩn vơ, nghĩ linh tinh, buồn chán, trong đầu toàn gợi ra những việc làm, những hành động tồi tệ trong quá khứ, một quá khứ muốn quên đi! Thực sự là chẳng biết nói với ai, trải lòng vào đâu! Em muốn nói chuyện với mẹ, muốn xin lỗi, muốn tỏ ra ăn năn, nhưng mà không tài nào mở mồm ra được! |
02-04-10, 07:44 PM
#2
bóc tem chồng nhé.........Đời có lúc khiến ta buồn chán............đôi khi vẫn phải sống để nhìn lại cuộc đời....Chồng wen câu vợ dậy chồng rồi àh.....Ngoảnh mặt làm ngơ bơ đy mà sống chứ |
02-04-10, 07:58 PM
#3
- Join Date
- Jan 2010
- Posts
- 90
Có nhiều thứ đáng sợ lắm, mà không tài nào viết ra được, cũng chẳng biết nói thế nào nữa... đối diện với bản thân mình, thật là khó |
02-04-10, 11:06 PM
#4
- Join Date
- Aug 2009
- Posts
- 270
nếu sống là đơn giản, thế gian này còn cần hai chữ " cố gắng" nữa không??? |
Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!