Results 1 to 10 of 29

Thread: Những hoạt động sau tiền trạm Bến Tre ngày 4.4.2010

Hybrid View

  1. #1

    Exclamation Những hoạt động sau tiền trạm Bến Tre ngày 4.4.2010

    Như đã thông báo cho cả nhà biết, ngày 4.4 sau khi chúng ta đi tiền trạm tại nhà bé Vy về chúng ta mới hiểu nhiều điều hơn và chúng sẽ làm gì để thật sự có ích hơn cho bé Vy.

    Hiện tại có rất nhiều mạnh thường quân hỗ trợ bé Vy và số tiền đó quả thật là tương đối lớn, theo báo cáo của anh Tạ Văn Tâm - Hội chữ thập đỏ là hiện tại số tiền đó đã lên đến hơn 70triệu. Vậy liệu chúng ta có cần chuyển số tiển mà dự định cho bé Vy hay không ?! Riêng ý kiến cá nhân của admin là chúng ta không nên vì thật sự nó không phát huy được hiệu quả hơn nữa có rất và rất nhiều mãnh đời bất hạnh khác chưa được mọi người biết đến vẫn đang còn tận cùng sống trong sự khỗ đau. Hôm gặp mặt rất thương cho hoàn cảnh của bé Vy nhưng sự thật là một bài toán rất nan giải bởi ....

    Hôm nay mình xin lấy ý kiến của cả nhà về vấn đề này.

    Mình muốn sẽ trả lại tiền cho tất cả các bạn nào đã đóng góp. Và nếu có hoàn cảnh nào đáng thương hơn sẽ tiếp tục huy động sức mạnh của cả nhà. Mong cả nhà cho ý kiến.

    Riêng trường hợp bé Vy, bé Vy không phải không được đến trường vì địa phương và chính quyền rất tạo điều kiện mà em không được đến trường bởi mẹ em muốn em sống với mình trong những tháng ngày còn lại.

    Riêng chị Hưởng, trước khi xuống tiền trạm, admin đã làm việc với ông Vincent Trias, nguyên giám đốc tổ chức thầy thuốc thế giới Pháp (Medecines Dumonde : MDM). Ông ấy hứa sẽ hỗ trợ mẹ con bé Vy lên phòng khám An Hoà - Quận 6 để điều trị ARV. Tuy nhiên sau khi xem xét bệnh án của Hường, mình biết chị ấy đã được tiếp cận ARV (phác đồ 1B), và sự thật nếu chị ấy đáp ứng thuốc tốt thì sức khoẻ của chị ấy sẽ được chuyển biến tốt. Sẽ sống rất lâu. Vì vậy việc đưa chị ấy lên An Hoà để điều trị lúc này là không cần thiết nữa

    Như một người bạn đã cam kết nếu bé Vy sống với một người nào nuôi dưỡng và đảm bảo sự hỗ trợ cuả anh ấy là đến tận tạy bé Vy thì anh ấy cam kết đảm bảo bé Vy được đi học ít nhất trong thời gian 5 năm đầu tiên.

    Một lần nữa mong ý kiến cả nhà
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  2. #2
    Em có ý kiến như thế này:

    Đành rằng đúng là có nhiều mảnh đời bất hạnh, đúng! Chúng ta không bao giờ có thể giúp hết họ được, nhưng với bé Vy, chúng ta đã quan tâm, đã đến, thì chúng ta nên giúp đỡ hoàn cảnh này.
    Số tiền của chúng ta không nhiều, nhưng có còn hơn không. Thêm nữa, chuyện trả lại tiền lằng nhằng, và có phần...trẻ con!
    Tốt nhất, anh nên trao toàn bộ số tiền anh có hiện nay cho gia đình bé. 1 đoàn người kéo nhau xuống như vậy, mà cuối cùng rút êm, ko có j cả, thì xem ra cũng có phần...
    Em chí có "ý mọn" thế thôi ạ. Có j các bác đừng...ném đá em ạ
    Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!

  3. #3
    Quote Originally Posted by Lara Le View Post
    Em có ý kiến như thế này:.....
    Tốt nhất, anh nên trao toàn bộ số tiền anh có hiện nay cho gia đình bé. 1 đoàn người kéo nhau xuống như vậy, mà cuối cùng rút êm, ko có j cả, thì xem ra cũng có phần...
    Tại sao nói chúng ta không hỗ trợ gì.
    Như một người bạn đã cam kết nếu bé Vy sống với một người nào nuôi dưỡng và đảm bảo sự hỗ trợ cuả anh ấy là đến tận tạy bé Vy thì anh ấy cam kết đảm bảo bé Vy được đi học ít nhất trong thời gian 5 năm đầu tiên.
    Cái cần nhất là tương lai của bé Vy trong thời gian dài chứ không phải hành động tự phát trao một cục tiền. Tiền trao cho bé Vy và gia đình lúc này không có ý nghĩa thực tiển. Việc đưa bé Vy trở lại sân trường, lớp học mới là điều đáng quan tâm và ý nghĩa gấp vạn lần trao một số tiền rồi ... không bao giờ quay trở lại...
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  4. #4
    vậy Ly sẽ ko chuyển tiền cho admin nhà mình nữa hén. Ly sẽ chuyển qua cho bên BTO.
    Chúc mọi người có đủ mạnh mẽ, kiên trì, để bước đi trên những con đường chông gai trong cuộc sống! Chúc mọi người đừng có nản lòng, trước khó khăn đôi khi làm chúng ta suy sụp. Và chỉ mong những lời chúc thật lòng, có thể thành hiện thực. Bởi vì nếu mọi người có thể vượt qua được, thì chắc là Ly cũng sẽ làm được thôi!... Có những vết thương đôi khi chạm vào thấy nhói, nhưng nó nhói để nói với ta rằng... đừng từ bỏ!

  5. #5
    tuỳ admin quyết định..........em k có ý kiến j



  6. #6
    E cũng nghĩ việc trả lại tiền là không cần thiết, số tiền đó xem như là tấm lòng của mọi người dành cho bé, còn việc sử dụng nó thế nào(chuyển tận tay, hay gửi BTO hay j j đó) e k có ý kiến :-P

    Mặt khác, hôm xuống tiền trạm em cũng thấy đã có rất nhiều ng, tổ chức wan tâm đến trường hợp của bé rồi nên em đề nghị cả nhà nên dành sự wan tâm cho những mảnh đời khác[như lời admin đã nói]. Có wa' nhìu mảnh đời bất hạnh mà chúng ta k thể cưu mang vậy nên đừng quy mọi sự quan tâm về 1 mối!

  7. #7
    DTT có phần bất ngờ về hai ngày 4/4 và 30/4. Lúc đầu nói đi tiền trạm thế mà gần như đi thật vậy. Mà thôi, quay lại vấn đề. DTT không đồng ý việc trả tiền lại vì như mọi người đã nói - lằng nhằng. Đồng ý là bé Vy có rất nhiều người giúp đỡ nhưng đâu phải ai cũng như ai. Hội Bến Tre Online chắc chắn sẽ khác với Niemtin nhỉ . Cứ góp nhỏ mà có thể làm lớn cũng nên. Đôi khi 70 triệu mà dùng không đúng thì cũng chẳng bằng 10 của nhà mình. DTT không biết diễn đàn đã bao giờ giúp đỡ một trường hợp nào tương tự hay chưa? Nếu chưa thì trường hợp của bé Vy mình phải quan tâm "đến nơi đến chốn". Nếu lo ngại về khoảng vật chất tiền thì chừng nữa nếu gặp một hoàn cảnh khác cũng được giúp đỡ mà lên tới 100 triệu chẳng hạn? Mình rút à? Dĩ nhiên là không và bây giờ cũng không. Số tiền ban đầu mình cũng thống nhất là tấm lòng mà. Mà tấm lòng thì không bao giờ thừa đâu. Mong anh Khoa xem xét lại chuyện có nên đi xuống một lần nữa hay không. Không cần 30/4 mà có thể ngày nào đó. Mình có cách giúp đỡ của mình. Không nên so sánh với người khác.

    Ps: nói vậy thôi chứ DTT không có ý gì đâu
    Sẽ chẳng có vinh quang nào cho kẻ chỉ sống bằng vinh quang của ngày hôm qua.

  8. #8
    Chuyện của bé Vy đã nhận được rất nhiều sự quan tâm từ các mems của NIEMTIN, và nói chính xác hơn là mọi người đang rất háo hức với 1 việc làm có ý nghĩa như thế này. Nếu bây giờ chúng ta "rút êm" (như lời một số bạn đã nói) thì chắc chắn sẽ làm cho nhiều người... hụt hẫng. Vì vậy, xin đưa ra ý kiến rằng chúng ta vẫn sẽ tiến hành việc này như kế hoạch đã định. Vấn đề ở đây là chúng ta phải làm như thế nào để sự giúp đỡ của mình thực sự có hiệu quả.

    Về tình trạng hiện tại của bé Vy và mẹ, như admin đã đưa tin trong đợt tiền trạm...

    Quote Originally Posted by Song Khoa View Post
    Riêng trường hợp bé Vy, bé Vy không phải không được đến trường vì địa phương và chính quyền rất tạo điều kiện mà em không được đến trường bởi mẹ em muốn em sống với mình trong những tháng ngày còn lại.

    Riêng chị Hưởng, trước khi xuống tiền trạm, admin đã làm việc với ông Vincent Trias, nguyên giám đốc tổ chức thầy thuốc thế giới Pháp (Medecines Dumonde : MDM). Ông ấy hứa sẽ hỗ trợ mẹ con bé Vy lên phòng khám An Hoà - Quận 6 để điều trị ARV. Tuy nhiên sau khi xem xét bệnh án của Hường, mình biết chị ấy đã được tiếp cận ARV (phác đồ 1B), và sự thật nếu chị ấy đáp ứng thuốc tốt thì sức khoẻ của chị ấy sẽ được chuyển biến tốt. Sẽ sống rất lâu. Vì vậy việc đưa chị ấy lên An Hoà để điều trị lúc này là không cần thiết nữa
    Việc phải làm lúc này là mang lại một cuộc sống tốt cho bé về mặt tinh thần là chính. Nếu chúng ta chuyển trực tiếp số tiền của dd đến với gia đình bé Vy thì mình nghĩ nó sẽ không mang lại hiệu quả tích cực. Trước mắt, chúng ta vẫn sẽ lên kế hoạch cho chuyến đi sắp tới, vì mình biết rất nhiều bạn đang muốn đến với bé bằng cả tấm lòng. Mọi người sẽ cùng ngồi lại để xem xem điều bé Vy cần lúc này là gì, và những gì chúng ta có thể làm được để đưa ra một kế hoạch thiết thực (sẽ trích một phần tiền quyên góp cho hoạt động của ngày hôm ấy). Sau đó, nên có một người đại diện đứng ra giữ số tiền còn lại và dõi theo cuộc sống của bé Vy sau này để giúp đỡ bé những lúc cần thiết, chuyện này có lẽ hello_all là người thích hợp nhất (vì hello ở gần đó ).

    P/s: Chỉ là ý kiến cá nhân thôi nhé
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •