Results 1 to 5 of 5

Thread: phỏng vấn thành viên DD NIEMTIN

  1. #1

    phỏng vấn thành viên DD NIEMTIN

    PHÓNG VIÊN; chào bạn tôi là phống viên đài phát thanh địa phương có câu hỏi cho bạn
    thành viên ;vâng chị cứ tự nhiên
    PV;bạn tham gia vào diễn đàn được bao lâu ròi
    TV:dạ 3 tháng ròi
    PV:bạn thấy thế nào khi tham gia vào diễn đàn này
    TV:Tôi chỉ biết nói là tuyệt vời
    PV tại sao bạn nghĩ như vậy
    TV:vì lúc tôi tuyệt vọng nhất có các bạn trong đó chia sẻ cho tui những kinh nghiệm khi tự cai tại nhà như thuốc chống tái....và nhiều điều bổ ích
    PV; bạn nghĩ thế nào về các bạn trong diễn đàn niềm tin
    TV;có người cùng cảnh có người không tất cả đèu như người một nhà rất thân thiện và chân thành ,họ đem lai cho tôi niềm tin ,niềm vui ,nụ cười rung rốn mà có tiền cũng không thể mua được
    PV:bạn có lời nhắn ji đến những người chưa biết đến diễn đàn niềm tin không
    TV; có, các bạn ơi hãy đến với chúng tôi dù bạn là ai chúng toi luôn ủng hộ các ban dù khó khăn đeens đâu chúng tôi cũng sát cánh cùng bạn và niềm tin của bạn sẽ chở về đúng như tên của diễn đàn
    PV;tôi muốn hỏi thêm
    TV;KHOAN KHOAN CHI ƠI EM MỆT RÒI CÓ JI CHỊ HỎI THÀNH VIÊN KHÁC NHÉ

  2. #2
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388
    Cái gì vậy trời
    Cha nội này rảnh quá ko có trò gì chơi sao



  3. #3
    phanhieu
    Guest
    @Việt Anh ơi... DTNinh đang tập làm nhà báo mà

    Đừng dập tắt ước mơ của bạn ý

  4. #4
    Hé hé.. Dzụ này dzui quá... Nhok tham gia nữa... ltvt hẻm biết chơi thì ra góc ngồi xem nà :2:

    PV: Tại sao bạn lại đến với NIEMTIN?
    TV: Vì tôi muốn tìm niềm vui cho chính mình.
    PV: Bạn có thể nói rõ thêm về niềm vui này không?
    TV: Vui vì cảm nhận được tình cảm chân thành nhất mà con người ta dành cho nhau trong thế giới ảo. Vui vì được chia sẻ cùng mọi người những câu chuyện của cuộc sống và học hỏi được rất nhiều điều. Vui vì cứ nghĩ rằng mình đang trao đi cái gọi là "yêu thương" nhưng sự thật thì mình lại đang được nhận rất nhiều "yêu thương", nhiều hơn mình nghĩ...
    PV: Nếu có một phép màu...
    TV: Tôi muốn ngay bây giờ có phác đồ thứ n có thể tiêu diệt virus HIV và mt không còn tồn tại nữa.Một cuộc sống tốt đẹp sẽ đến với gia đình NT (Đã mơ rồi thì mơ cho nó to lớn một chút, cũng không mất gì, và biết đâu lại được. Hehe )

    Nhok chỉ trả lời bi nhiu đó thui... nhường chỗ cho những thành viên khác đấy

    Thanks dotien_ninh vì topic này nhá... thú vị đấy.. kaka
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

  5. #5
    Cũng rảnh thiệt, hùa theo Cua già chơi cái trò này, mà đọc lại thấy vui vui ^^
    Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
    Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
    Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
    Hãy làm như vậy, bạn nhé!

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •