Luật chơi hết sức đơn giản: |
Bút hết mực :1:
08-04-10, 11:09 PM
#2
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 6
Thì mình sẽ biết đề về bao nhiêu |
08-04-10, 11:10 PM
#3
Hehe... nhok po'c tem nà |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
08-04-10, 11:16 PM
#4
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 6
Thì mình ko bao h bước lạc lối như này |
08-04-10, 11:25 PM
#5
Thì mình sẽ đi lấy chồng |
Hãy sống hết mình cho giây phút hiện tại.
Hãy mang niềm vui đến cho những người xung quanh bạn.
Hãy chia sẻ một chút may mắn của bạn cho những người khó khăn hơn.
Hãy làm như vậy, bạn nhé!
09-04-10, 03:07 AM
#6
- Join Date
- Feb 2010
- Location
- Hà Nội
- Posts
- 275
Nếu chỉ còn 1 ngày để sống---> Thì mình sẽ về nhà với mẹ |
Hạnh phúc là sự bình yên trong tâm hồn!
09-04-10, 08:56 AM
#7
- Join Date
- Feb 2010
- Posts
- 187
thì mình muốn sửa chữa sai lầm lớn nhất... |
Mỗi Ngày Tôi Chọn Một Niềm Vui,Chọn Tới Chọn Lui Hết Một Ngày......
09-04-10, 09:29 AM
#8
- Join Date
- Mar 2010
- Posts
- 62
thì mình phải tin vào bản thân mình |
>-)...Biết để hiểu, hiểu để chấp nhận và chấp nhận để vượt qua...
09-04-10, 09:34 AM
#9
- Join Date
- Aug 2009
- Posts
- 270
Nếu trên đời k còn ai tin mình nữa.......... |
Tôi vẫn đi tìm một con đường sáng...!
09-04-10, 10:06 AM
#10
CẢM ƠN CUỘC ĐỜI VÌ CÓ EM ĐỂ YÊU VÀ HÀ NỘI ĐỂ NHỚ