Page 7 of 9 FirstFirst ... 56789 LastLast
Results 61 to 70 of 86

Thread: Bé Thoa cần lắm những tấm lòng nhân ái !

  1. #61
    Tiền bây giờ chúng ta đã vận động được một số kha khá. Tuy nhiên làm gì để số tiền đó phát huy được hiệu quả cao nhất và có ý nghĩa nhất chắc phải chờ ý kiến của Bongvarau và admin VA rồi. Nhìn qua hình ảnh mọi người post lên mình thấy căn nhà của anh Thiên nó không ra một căn nhà. Có cần chăng chúng ta sẽ dùng số tiền vận động được sửa sang lại căn nhà anh ấy cho hoàn chỉnh, Đó là ý kiến cá nhân của mình. Rất mong cả nhà cho thêm ý kiến
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  2. #62
    Quote Originally Posted by bongvarau View Post
    Bống đã gọi lại cho yeuluonmuquang, thứ 3 vừa rồi (04/5) Bống có check TK, lúc đầu giờ sáng, khoảng 8h30' (lúc đó yeuluonmuquang cũng đi gửi - theo như yeuluonmuquang nói). Vì từ hôm đó mọi người đều chuyển tiền mặt cho Bống nên Bống không đi check lại tài khoản, sorry yeuluonmuquang!

    Số tiền các bạn MN đóng góp đã chuyển tới Mái ấm, sang tuần Bống cũng sẽ chuyển số tiền của MB tới Mái ấm theo lời của admin Song Khoa. Được biết là bên Mái ấm sẽ hỗ trợ phương tiện cho diễn đàn mình trong chuyến đi về Ninh Bình và đại diện diễn đàn mình sẽ trao số tiền đó cho anh Thiên.

    Bống sẽ thường xuyên liên lạc với bên Mái ấm và cập nhật thông tin đến mọi người!
    Spam 1 tẹo! cứ tưởng chị Bống còn trẻ lắm, nói chuyện điện thoại xưng chị em ngọt như mía lùi, hóa ra phải đổi ngôi .

  3. #63
    Bống xin cập nhật danh sách ủng hộ gia đình bé Thoa, tính đến thời điểm nay:

    1. Admin Song Khoa: 500.000đ
    2. Admin ltvt: 500.000đ
    3. Men7x_pro: 200.000đ
    4. Lotus_ask: 200.000đ + đồ chơi (đồ chơi Bống sẽ qua gặp Lotus và nhận sau)
    5. xxxCrazyxxx: 300.000đ
    6. dotien_ninh: 200.000đ
    7. yeuluonmuquang: 200.000đ

    TỔNG: 2.100.000đ và đồ chơi

    Hôm nay, Bống cũng có liên hệ với Mái ấm và qua gặp trực tiếp chị H (cán bộ Mái ấm) và được chị cho biết, ngày 6/5 Admin SK có chuyển cho bên Mái ấm số tiền 1.900.000đ. Vậy tổng số tiền hiện tại chúng ta có là 4.000.000đ.

    Bống và Chị H đã gọi điện trao đổi trực tiếp với anh Thiên và được anh cho biết: hiện sức khỏe anh không được tốt lắm, CD4 của anh Thiên hiện tại là 160; anh Thiên đang bị nấm lưỡi và đã uống thuốc nấm được 12 ngày (tính đến ngày hôm nay); hiện tại vẫn bị sốt rét (38 - 390) và đang tiêm mỗi ngày/mũi/30.000đ.

    Hiện tại giếng nhà anh Thiên đã hoàn tất (chi phí khoan giếng là 3triệu, số tiền này do Diễn đàn HIV ủng hộ), gia đình anh dã có thể sử dụng nước giếng trong sinh hoạt.

    Khi được hỏi về nguyện vọng lúc này, anh Thiên có trả lời rằng muốn có tiền mua một con trâu, vì theo anh cho biết nuôi trâu vừa nhàn lại vừa có tiền. Nuôi trâu cày bừa 1 năm 2 vụ, mỗi vụ 2 triệu, như vậy một năm sẽ có 4 triệu từ việc cày bừa. Hơn nữa, nuôi một con trâu, 1 năm có thể sinh sản được 1 con nghé, nuôi nghé con 6 tháng có thể bán được 5 triệu. Như vậy tính tổng thu nhập từ con trâu 1 năm có thẻ thu được 9 triệu. Khi hỏi giá một con trâu bao nhiêu, anh Thiên có trả lời là trên 10 triệu (chị H có hỏi lại là sao trước đây anh nói có 8 triệu thì anh Thiên có trả lời rằng con trâu 8 triệu thì về phải nuôi thêm 6 tháng nữa mới có khả năng sinh sản và cày bừa)

    Và nguyện vọng nữa của anh Thiên là hoàn tất ngôi nhà, để mùa hè các con anh không phải chịu cảnh nóng bức dưới căn nhà cũ. Khi được hỏi việc cần thiết phải làm để có thể ở được trong ngôi nhà mới thì anh Thiên có nói cần trát tường nhà, nhà anh Thiên có diện tích 54m2, chi phí trát tường khoảng 8 triệu (cả phía trong và phía ngoài), chị H có nói chi phí đó hơi cao, nếu ko trát phía ngoài mà chỉ trát phía trong có được ko? Anh Thiên trả lời nếu chỉ trát bên trong thôi cũng được (khoảng 4 triệu); còn phần nền nhà có cũng được mà không có cũng không sao. Phần mái thì đã đỏ trần hết, chỉ còn một ô nhỏ phía cầu thang đi lên (chỉ cần 200.000 tiền gạch là xây được). Về phần cửa nhà thì anh Thiên cho biết, nhà có 3 cửa đi và 2 cửa sổ:
    2 cửa: 2,2m cao x 1,0m ngang
    1 cửa: 2,2m cao x 1,5m ngang
    1 cửa sổ: 1,5m ngang x 1,0m cao
    1 cửa sổ 1,2m ngang x 1,0m cao
    Theo như anh Thiên nói thì chi phí làm bộ cửa khoảng 6 triệu (cửa gỗ), chị H có hỏi còn loại nguyen liệu nào rẻ hơn không, anh thien trả lời nếu làm cửa gỗ trơn thì giảm chi phí đi được 1 triệu.

    Còn về phần thiết bị điện (dây, bóng điện và ổ cắm trong nhà) khi được hỏi anh thiên nói chi phí mất khoảng 1 triệu và nhờ hàng xóm làm giúp, đến khi được hỏi lại là chỉ mắc dây điện và ổ cắm thôi thì anh Thiên trả lời nếu vậy chỉ cần 500.000đ là đủ.

    Như vậy, như anh Thiên tính, để hoàn thiện căn bản ngôi nhà để bố con anh có thể ở được thì chi phí khoảng 9.700.000đ.

    Trên đây là toàn bộ cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa chị H, Bống và anh Thiên. (toàn nói về tiền :-P). Tối về Bống cũng có gọi điện hỏi thăm sức khỏe bé Thoa thì được anh Thiên cho biết, vết Zona của bé đã khỏi và không còn chảy nước nữa, sức khỏe của bé tốt. Bé còn 02 hộp sữa, mỗi ngày anh Thiên pha 3 lần sữa cho bé uống.

    Thông tin Bống cập nhật đến mọi người là như vậy. Mọi người cho ý kiến cụ thể nhé!
    Còn về chuyến đi về NB, không biết Bống có nhầm thông tin từ ltvt không, nhưng Mái ấm không hỗ trợ diễn đàn mình phương tiện về Ninh Bình. Đến chiều ngày 27/5, Mái ấm có chuyến tập huấn về Ninh Bình và cũng hỏi xem bên mình có ai đi cùng không (nhưng là đi xe ngoài, mà bên họ lại ở lại NB tập huấn đến hết ngày 29).

    Còn theo ý kiến chủ quan của Bống, nếu mình tổ chức được một chuyến off về NB được thì tốt, còn không thì mình sẽ trao quà và tiền cho anh Thiên trong ngày anh Thiên đưa con ra khám (ngày 8/6), và số tiền đó mình có thể yêu cầu anh Thiên trát lại nhà để có bố con anh có thể tạm ở được. Số tiền của mình ít nhiều không quan trọng miễn sao là tấm lòng, và có thể giúp đỡ được phần nào gia đình anh Thiên, đặc biệt là Bé Thoa trong lúc khó khăn…

    Mong ý kiến từ mọi người!!! Thanks!...

  4. #64
    Thiết nghĩ nếu trao tiền cho anh Thiên thì liệu đó có phải là một việc làm có ý nghĩa thật sự hay không ?! Đầu tàu miền Bắc Việt Anh cho ý kiến nhé. Thân.

    P/s : Hồi sáng ra ngân hàng chuyển tiền cho Bống mà không được. Thứ 2 tuần sau mình sẽ chuyển 2.000.000 vnd vào tài khoản của Bống
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  5. #65
    Mình đã chuyển 2.300.000 vào tài khoản của Bống.
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  6. #66
    Quote Originally Posted by Song Khoa View Post
    Mình đã chuyển 2.300.000 vào tài khoản của Bống.
    ê kưng.! Ủng hộ đc 4.400.000vnd mà kưng gởi 2.300.000 là sao? K nói rõ bà con phản ánh bây giờ
    Chúc mọi người có đủ mạnh mẽ, kiên trì, để bước đi trên những con đường chông gai trong cuộc sống! Chúc mọi người đừng có nản lòng, trước khó khăn đôi khi làm chúng ta suy sụp. Và chỉ mong những lời chúc thật lòng, có thể thành hiện thực. Bởi vì nếu mọi người có thể vượt qua được, thì chắc là Ly cũng sẽ làm được thôi!... Có những vết thương đôi khi chạm vào thấy nhói, nhưng nó nhói để nói với ta rằng... đừng từ bỏ!

  7. #67
    Mình xin giải thích rõ

    Tuần trước có một bạn ra Hà Nội công tác nên admin nhờ bạn ấy mang số tiền 1.900.000 đồng mang đến Mái ấm để chuyển cho gia đình Anh Thiên, qua ngày hôm sau có một bác dấu tên hỗ trợ 2.000.000 đồng nữa nên admin chuyển số tiền đó cho bạn Bống. còn 300.000 là tiền Admin chuyển ra nhờ các bạn miền Bắc đi viếng đám ma bố của Phan Hiếu nhưng đáng tiếc vì một số lý do nên các bạn ở Hà Nội không thể đi viếng được.

    Tính đến hôm nay số tiền admin đã chuyển ra HN là 1.900.000 + 2.300.0000 đồng = 4.200.0000 vnd. Còn phần hỗ trợ gia đình anh Thiên của các thàng viên khu vực phía Bắc thì các bạn đã chuyển trực tiếp cho Bống. Mình và Việt Anh cũng như Thu (Bongvarau) đang bàn bạc với bên Mái ấm dự định sẽ xâu sửa cho gia đình anh Thiên một căn nhà hoàn chỉnh.

    Tuy nhiên xin cảm ơn Lyns vì nếu bạn không nhắc mình quên giải thích rõ thì một số bạn không biết sẽ hiểu lầm. Lần nữa cảm ơn bạn rất nhiều
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

  8. #68
    Tính đến thời điểm này, số tền ủng hộ gia đình bé Thoa như sau:

    Danh sách Bống cập nhất ở trên: 2.100.000đ
    SK chuyển qua Mái ấm: 1.900.000đ
    SK chuyển vào TK của Bống: 2.300.000đ (2.000.000đ của 1 bác giấu tên và 300.000đ SK gửi viếng bố phanhieu)

    Tổng: 6.000.000đ

    Số tiền cũng kha khá rồi, mọi người cho ý kiến xem nên giúp gia đình bé Thoa thế nào???

    P/S: Số tiền 300.000đ sao đây SK? Thành thật xin lỗi vì không hoàn thành nhiệm vụ được giao

  9. #69
    NÚP LÙM & CHÉM GIÓ
    ltvt's Avatar

    Join Date
    Nov 2009
    Location
    Hell or Heaven?
    Posts
    388
    Quote Originally Posted by bongvarau View Post
    Bống xin cập nhật danh sách ủng hộ gia đình bé Thoa, tính đến thời điểm nay:

    1. Admin Song Khoa: 500.000đ
    2. Admin ltvt: 500.000đ
    3. Men7x_pro: 200.000đ
    4. Lotus_ask: 200.000đ + đồ chơi (đồ chơi Bống sẽ qua gặp Lotus và nhận sau)
    5. xxxCrazyxxx: 300.000đ
    6. dotien_ninh: 200.000đ
    7. yeuluonmuquang: 200.000đ

    TỔNG: 2.100.000đ và đồ chơi

    Hôm nay, Bống cũng có liên hệ với Mái ấm và qua gặp trực tiếp chị H (cán bộ Mái ấm) và được chị cho biết, ngày 6/5 Admin SK có chuyển cho bên Mái ấm số tiền 1.900.000đ. Vậy tổng số tiền hiện tại chúng ta có là 4.000.000đ.

    Bống và Chị H đã gọi điện trao đổi trực tiếp với anh Thiên và được anh cho biết: hiện sức khỏe anh không được tốt lắm, CD4 của anh Thiên hiện tại là 160; anh Thiên đang bị nấm lưỡi và đã uống thuốc nấm được 12 ngày (tính đến ngày hôm nay); hiện tại vẫn bị sốt rét (38 - 390) và đang tiêm mỗi ngày/mũi/30.000đ.

    Hiện tại giếng nhà anh Thiên đã hoàn tất (chi phí khoan giếng là 3triệu, số tiền này do Diễn đàn HIV ủng hộ), gia đình anh dã có thể sử dụng nước giếng trong sinh hoạt.

    Khi được hỏi về nguyện vọng lúc này, anh Thiên có trả lời rằng muốn có tiền mua một con trâu, vì theo anh cho biết nuôi trâu vừa nhàn lại vừa có tiền. Nuôi trâu cày bừa 1 năm 2 vụ, mỗi vụ 2 triệu, như vậy một năm sẽ có 4 triệu từ việc cày bừa. Hơn nữa, nuôi một con trâu, 1 năm có thể sinh sản được 1 con nghé, nuôi nghé con 6 tháng có thể bán được 5 triệu. Như vậy tính tổng thu nhập từ con trâu 1 năm có thẻ thu được 9 triệu. Khi hỏi giá một con trâu bao nhiêu, anh Thiên có trả lời là trên 10 triệu (chị H có hỏi lại là sao trước đây anh nói có 8 triệu thì anh Thiên có trả lời rằng con trâu 8 triệu thì về phải nuôi thêm 6 tháng nữa mới có khả năng sinh sản và cày bừa)

    Và nguyện vọng nữa của anh Thiên là hoàn tất ngôi nhà, để mùa hè các con anh không phải chịu cảnh nóng bức dưới căn nhà cũ. Khi được hỏi việc cần thiết phải làm để có thể ở được trong ngôi nhà mới thì anh Thiên có nói cần trát tường nhà, nhà anh Thiên có diện tích 54m2, chi phí trát tường khoảng 8 triệu (cả phía trong và phía ngoài), chị H có nói chi phí đó hơi cao, nếu ko trát phía ngoài mà chỉ trát phía trong có được ko? Anh Thiên trả lời nếu chỉ trát bên trong thôi cũng được (khoảng 4 triệu); còn phần nền nhà có cũng được mà không có cũng không sao. Phần mái thì đã đỏ trần hết, chỉ còn một ô nhỏ phía cầu thang đi lên (chỉ cần 200.000 tiền gạch là xây được). Về phần cửa nhà thì anh Thiên cho biết, nhà có 3 cửa đi và 2 cửa sổ:
    2 cửa: 2,2m cao x 1,0m ngang
    1 cửa: 2,2m cao x 1,5m ngang
    1 cửa sổ: 1,5m ngang x 1,0m cao
    1 cửa sổ 1,2m ngang x 1,0m cao
    Theo như anh Thiên nói thì chi phí làm bộ cửa khoảng 6 triệu (cửa gỗ), chị H có hỏi còn loại nguyen liệu nào rẻ hơn không, anh thien trả lời nếu làm cửa gỗ trơn thì giảm chi phí đi được 1 triệu.

    Còn về phần thiết bị điện (dây, bóng điện và ổ cắm trong nhà) khi được hỏi anh thiên nói chi phí mất khoảng 1 triệu và nhờ hàng xóm làm giúp, đến khi được hỏi lại là chỉ mắc dây điện và ổ cắm thôi thì anh Thiên trả lời nếu vậy chỉ cần 500.000đ là đủ.

    Như vậy, như anh Thiên tính, để hoàn thiện căn bản ngôi nhà để bố con anh có thể ở được thì chi phí khoảng 9.700.000đ.

    Trên đây là toàn bộ cuộc trò chuyện qua điện thoại giữa chị H, Bống và anh Thiên. (toàn nói về tiền :-P). Tối về Bống cũng có gọi điện hỏi thăm sức khỏe bé Thoa thì được anh Thiên cho biết, vết Zona của bé đã khỏi và không còn chảy nước nữa, sức khỏe của bé tốt. Bé còn 02 hộp sữa, mỗi ngày anh Thiên pha 3 lần sữa cho bé uống.

    Thông tin Bống cập nhật đến mọi người là như vậy. Mọi người cho ý kiến cụ thể nhé!
    Còn về chuyến đi về NB, không biết Bống có nhầm thông tin từ ltvt không, nhưng Mái ấm không hỗ trợ diễn đàn mình phương tiện về Ninh Bình. Đến chiều ngày 27/5, Mái ấm có chuyến tập huấn về Ninh Bình và cũng hỏi xem bên mình có ai đi cùng không (nhưng là đi xe ngoài, mà bên họ lại ở lại NB tập huấn đến hết ngày 29).

    Còn theo ý kiến chủ quan của Bống, nếu mình tổ chức được một chuyến off về NB được thì tốt, còn không thì mình sẽ trao quà và tiền cho anh Thiên trong ngày anh Thiên đưa con ra khám (ngày 8/6), và số tiền đó mình có thể yêu cầu anh Thiên trát lại nhà để có bố con anh có thể tạm ở được. Số tiền của mình ít nhiều không quan trọng miễn sao là tấm lòng, và có thể giúp đỡ được phần nào gia đình anh Thiên, đặc biệt là Bé Thoa trong lúc khó khăn…

    Mong ý kiến từ mọi người!!! Thanks!...
    ltvt có ý kiến này mọi người coi được ko nha
    Như nguyện vọng của anh Thiên là muốn có 1 con trâu và hoàn thiện được ngôi nhà đang dở dang, mà số tiền của chúng ta có 6tr vậy sẽ giúp anh ấy trát tường phía trong nhà (4tr) và còn 2tr có thể mua được bộ cửa nào thì mua, còn những bộ thiếu sẽ mua sau (nếu có thêm nguồn ủng hộ hoặc anh Thiên tiết kiệm đc).
    Đó là ý của riêng ltvt, còn ý mọi người ra sao?


  10. #70
    Theo dự kiến thì nếu sữa căn nhà lại thì tốn khoảng 8,5 triệu đồng. Số tiền chúng ta ủng hộ đã lên đến 6tr và đến còn hoàn thiện căn nhà còn thiếu khoảng 2,5tr. Vấn đề này có lẽ không nằm ngoài khả năng. Minh có trao đổi vối mái ấm và muốn diễn đàn chúng ta sẽ kết hợp với mái ấm sẽ sửa căn nhà cho anh Thiên, ai có công góp công, ai có của góp của. Hiện tại mình đag chờ câu trả lời từ phía mái ấm.

    Bổ sung thêm nguồn kinh phí hỗ trợ anh Thiên : 1.000.000 vnd từ giám đốc trung tâm cai nghiện ma túy Đức Thanh Hòa. Mình tin từ bây giờ đến ngày hôm đó chúng ta sẽ vận động được đủ

    To Bong : 300.000 đó dễ mà, để 49 ngày của bố PH chúng ta đi viếng cũng đâu sao đâu em. Quan trọng là tấm lòng mà.

    Thân
    Tôi có một tham vọng, một tham vọng nhưng không bao giờ vô vọng. Tôi mơ ước một ngày nào đó một người nào đó nghiện heroin hay nhiễm HIV, hoặc một gia đình nào có người thân như vậy thì điều đầu tiên họ nghĩ điến sẽ là heroin-aids.com chứ không phải bất cứ trường cai hay trung tâm tư vấn nào khác

    Bằng mọi giá, bằng tất cả, bằng tình yêu thương chúng ta hãy đoàn kết đứng lên bảo vệ và dành tiếng nói cho người nghiện hoàn lương. Kịch liệt phản đối thái độ phân biệt đối xử. THANH NIÊN HEROIN-AIDS.COM hãy làm sao cho cộng đồng có một cái nhìn đúng và thiện cảm hơn đối với những con người có quá khứ một thời lầm lỡ

Page 7 of 9 FirstFirst ... 56789 LastLast

Posting Permissions

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •